Slide 1
previous arrow
next arrow

11053-one-shot

Truyện chỉ có một chương

Có một cô bé tên là Linh,cô bé năm nay 10 tuổi và cô bé sống cùng với mẹ của mình.

Mẹ của Linh vừa mua một căn hộ nhỏ ở quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh.Căn hộ giá rẻ nhưng lại có đầy đủ các nội thất như:Bàn;ghế;TV…Nhưng không có thứ gì đặc biệt bằng cái giường đơn khá cũ ở trong phòng của bé Linh(Tuy còn nhỏ nhưng mẹ của bé Linh đã tập cho bé ở phòng riêng).

Cái giường làm bằng gỗ xoài,ga giường màu đỏ.Sau khi dọn đồ vào nhà xong xui thì bé Linh bắt đầu ngủ đêm đầu tiên ở trong căn nhà này…

Khi cô bé Linh chuẩn bị ngủ trên chiếc giường chật hẹp thì đột nhiên từ dưới gầm giường có tiếng gõ “cộc cộc cộc”.Cô bé giật bắn mình rồi từ từ khòm đầu xuống gầm giường xem thì cô bé đã thấy một cảnh tượng vô cùng kinh dị.Một cái đầu của một người phụ nữ tóc dài,mắt còn rỉ máu dưới gầm giường đang nhe răng cười với cô bé.

Chứng kiến cảnh tượng đó khiến cô bé khiếp sợ,Linh liền kêu mẹ với cái giọng run run:

-“m-mẹ ơi”

Mẹ của Linh tức tốc chạy vào phòng của Linh,mẹ Linh hỏi:

-“Cái gì vậy con?”

-“Có…có bà nào ở dưới gầm giường của con”

Mẹ của bé Linh chậm rãi cuối xuống gầm giường kiểm tra thì mẹ Linh không thấy cái gì ở dưới gầm cả.

Mẹ của Linh trấn an Linh để Linh ngủ tiếp.Linh vừa nằm xuống thiu thiu ngủ thì đột nhiên có một bàn tay đen xì cầm vào trong thành giường rồi cái đầu của người phụ nữ kì lạ hồi nảy từ dưới gầm giường lú ra cười vô cùng man rợ…

Sáng ngày hôm sau mẹ của Linh đi vào phòng của bé Linh để gọi con mình thức nhưng rồi…Mẹ của bé Linh đã thấy một cảnh tượng vô cùng thảm thương.

Mẹ cô bé đã thấy xác của bé Linh nằm dưới gầm giường,chân của cô bé có một dấu bàn tay màu tím đen,miệng của bé Linh còn bị nhét đầy tóc người

Hết