Slide 1
previous arrow
next arrow

12223-1

1

Hôm nay Khăn Đỏ đi thăm bà ngoại. Trên đường Khăn Đỏ gặp một con chó sói. Con chó sói bám theo Khăn Đỏ cả một quãng đường dài, làm Khăn Đỏ rất sợ.

Buổi tối Khăn Đỏ kể chuyện con chó sói cho mẹ nghe. Mẹ mắng Khăn Đỏ là đồ nhát gan, bảo lần sau gặp chó sói thì cứ ném đá là nó tự chạy mất. Khăn Đỏ không biết đâu. Khăn Đỏ sợ chó sói lắm. Nhỡ Khăn Đỏ ném đá xong chó sói quay ra ăn thịt Khăn Đỏ thì sao?

Khăn Đỏ chưa muốn chết mà.

Buổi tối Khăn Đỏ không ngủ được. Khăn Đỏ sợ ngày mai lại bị chọn đi thăm bà ngoại. Nhưng nếu không đi thăm bà ngoại thì sẽ không có bánh mỳ đen để ăn. Thế nên Khăn Đỏ phải cố gắng. Đừng sợ chó sói nữa. Đừng sợ chó sói nữa mà. Nếu gặp chó sói thì phải nhặt đá mà ném, phải đuổi chó sói đi, không cho nó đi theo mình.

Đúng vậy, cứ làm đúng theo lời mẹ dặn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Khăn Đỏ sẽ sống.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đến trang 2 hoặc trang 3 để tiếp tục.