12226-2
2
Hôm nay Khăn Đỏ không phải đi thăm bà ngoại. Khăn Đỏ ngồi dưới hầm cả ngày. Chẳng có việc gì làm hết. Khăn Đỏ không thân với lũ trẻ rỗng lắm nên chẳng nói chuyện được với đứa nào. Khăn Đỏ muốn ra ngoài chơi.
Áo choàng của Khăn Đỏ mất rồi. Khăn Đỏ thích cái áo choàng ấy lắm. Khăn Đỏ muốn mặc lại. Nhưng để mặc lại thì phải tới thăm bà ngoại. Phải đi vào rừng. Phải gặp chó sói. Khăn Đỏ không còn sợ chó sói nữa sao?
Không, Khăn Đỏ không sợ chó sói. Khăn Đỏ còn chẳng biết chó sói là con gì. Dân làng sợ chó sói đến mức phải nhờ phù thủy canh chừng khu rừng, nhưng Khăn Đỏ thì không sợ. Ngày mai Khăn Đỏ sẽ xung phong đi thăm bà ngoại. Sẽ mặc lại áo choàng đỏ để được mọi người khen xinh.
Lũ trẻ rỗng đang nói gì đó. Khăn Đỏ không nghe được. Hình như là đứa xung phong hôm nay đã bị chó sói ăn thịt. Haha cho nó chết. Ai bảo nó dám tranh áo choàng với Khăn Đỏ.
Ngày mai Khăn Đỏ sẽ đòi lại mọi thứ thuộc về mình.
Đến trang 4 hoặc trang 6 để tiếp tục.





