Slide 1
previous arrow
next arrow

12229-3

3

Hôm nay có rất nhiều đứa xung phong, Khăn Đỏ phải cố gắng lắm mới được đi thăm bà ngoại. Trên đường Khăn Đỏ lại gặp chó sói, Khăn Đỏ lấy đá ném vào nó và quả nhiên là nó chạy đi mất tăm.

Lúc Khăn Đỏ đến nhà thì bà ngoại đang ngủ. Khăn Đỏ sợ đánh thức bà dậy nên chỉ để giỏ đồ ăn ở thềm cửa rồi ra về. Khăn Đỏ biết làm thế là vô lễ, nhưng Khăn Đỏ không thích gọi bà ngoại dậy đâu. Bà ngoại lúc mới ngủ dậy còn hung dữ hơn cả chó sói ấy.

Buổi tối Khăn Đỏ kể chuyện chó sói nhưng không kể chuyện bà ngoại cho mẹ nghe. Mẹ biết Khăn Đỏ nói dối nên nhốt Khăn Đỏ vào lồng sắt. Như thế là ngày mai Khăn Đỏ sẽ không được đi thăm bà ngoại. Thật buồn. Từ giờ Khăn Đỏ sẽ không giấu mẹ chuyện gì nữa. Chuyện tốt chuyện xấu gì cũng kể cho mẹ hết. Như thế mới là một đứa con ngoan.

Lồng sắt vừa chật vừa cứng, Khăn Đỏ không ngủ được. Khăn Đỏ muốn xuống tầng hầm ngủ với lũ trẻ rỗng quá.

Đến trang 5 hoặc trang 7 để tiếp tục.