7935-thu-xep
You have a massage! 📥
– Mày gói ghém đồ đạc của nó vào một cái thùng đi nhá. (From Housemate)
Hzzzzz
Tôi vẫn chưa chịu thu dọn đồ của cậu ấy. Có lẽ vì, cứ như vậy, tôi lại cảm thấy bản thân bớt cô độc hơn. Vẫn là dư vị của cậu ấy, lưu lại trong căn phòng này. Đệm cậu ấy từng nằm, tấm chăn từng đắp hay mấy chiếc gối với đủ kích thước khác nhau. Thậm chí, trước khi dời đi, cậu ấy vẫn chu đáo mang toàn bộ ga cả vỏ gối đi giặt ủi thơm tho. Cậu ấy … thật sự đã đi qua cuộc sống của tôi.
Mở tủ, cẩn thận lôi bộ comple ra ủi, cất vô túi chống ẩm. Treo đám sơmi đã được vuốt phẳng lên giá, quần áo bằng poly hay cotton đều đã gập ngay ngắn, phân loại, xếp bên dưới. Mấy đôi giày cũng bỏ vô hộp. Đống sơ yếu lý lịch cả phiếu khám sức khỏe vương vãi lung tung trên sàn cũng đã thu dọn. Muốn cậu ấy khi về sẽ cảm thấy mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp. Nhưng … không còn về nữa. Mấy tấm ảnh 3×4, 4×6 từ trên nóc tủ rơi từ trong bì nhỏ xuống thảm. Chỉ còn có thể thấy nụ cười với hàm răng trắng, đều tắp lự, qua ảnh phông xanh này.
Chúng ta có ít nhất 8 tiếng làm việc nếu full time, và hàng chục tiếng OT. Mỗi ngày gần giờ tan ca, đều lẩm nhẩm:
– Cố gắng, cố gắng, hoàn thành xong còn về với ….. nào.
Nhưng bây giờ…cũng không có định ngồi lì trên văn phòng, trốn tránh chuyện trở về. Về nhà, úp mặt xuống nệm mà bao lần sau mỗi chuyến công tác dài ngày cậu ấy vẫn hay đổ sập vô, vẫn là có cảm giác cậu ấy vẫn gần bên. Thôi tự giác đi nấu mấy món tạm bỏ bụng.
Mỗi lần được về sớm, cậu ấy lại bỏ đồ ăn rã đông, tỉ mỉ làm mấy món cầu kì. Nhớ một lần, đi khảo sát thị trường, gọi cho cậu ấy đòi ăn cơm nhà cơ. Hôm đó, project mới done, chưa có được trả lương, con gà trên tủ đông vốn định hai đứa chống đến cuối tháng…





