7988-chuong-0
Chương 1 : 13 năm trước….
“Đừng bao giờ đổ lỗi tất cả do số phận, biết đâu nó bắt nguồn từ mày mà ra”-Ron Jicker
Tập 1: Đại dịch bắt đầu…(Nội dung chính)
Chuyện kể về một người đàn ông tên Ron Jicker 40 tuổi, là một người tốt bụng, vui tính và là một thiên tài từ trí thông minh cho đến các môn thể thao, nhất là bóng chày. Mẹ anh ta mất sớm và không lâu sau anh ta cưới vợ và sinh 2 đứa con 1 gái(Gabi Jicker, 12 tuổi), 1 trai và sống chung với ông bố làm nghề thợ mộc, vốn bố của anh ta sớm biết được ước mơ của con, ông đã tạo ra một cây gậy bóng chày bằng gỗ cứng như thép để dành tặng anh ta vào ngày anh ta tham gia giải bóng chày. Thế nhưng, sau cái ngày mơ về một giấc mơ kỳ lạ nhưng đó lại là hình ảnh của anh ta vào 13 năm sau mà lại tự xưng là quỷ Satan. Cái ngày mà anh ta mơ về giấc mơ đó cũng chính là ngày mà thực hiện được ước mơ giành giải đội bóng chày số một nước Mỹ, sau khi thắng lợi trở về thì đại dịch bắt đầu. Sau đó, bố ông ta chết để mở đường cho anh ta chạy về nhà cứu 2 đứa con đang còn ở nhà. Nhưng đã quá muộn, đứa con trai đã chết còn đứa con gái đang ôm xác em mình. Gia đinh anh ta rời khỏi khu vực đó và cố gắng sống sót qua ngày. Nhưng không lâu sau, vợ anh ta cũng chết để cứu đứa con gái. Sự đau đớn tột cùng khi từng người, từng người một trong gia đình anh lần lượt mất, cây gậy của bố anh ta đã tặng bây giờ chỉ là kỷ niệm. Sau khi vợ anh ta mất, anh ta đã đóng những cây đinh rỉ vào cây gậy và nói với đứa con gái rằng :” nó là thần hộ vệ của con.”.
Tập 2: Động lực cách mạng…(Nội dung chính)
Sau thời gian đi nhiều nơi, gặp nhiều mối nguy hiểm từ những con zombie, anh ta tìm thấy một cộng đồng được bảo vệ bởi một lực lượng liên minh quân đội thế giới mang tên Bolt, lúc đầu anh bị nghi ngờ là kẻ bị dính virus vì phiêu bạt lâu như thế mà không bị nhiễm nhưng họ cũng cho anh tham gia cộng đồng. Sau một thời gian sống trong cộng đồng, anh ta chứng kiến được sự nghèo đói, hỗn loạn và sự làm việc thiếu trách nhiệm của Bolt. Anh và vài người khác lên án nhưng tất cả đều bị bắt và tra tấn một cách dã mang, thậm chí có người đã chết sau cuộc tra tấn ấy. Anh không bỏ cuộc, cố lật mặt lũ Bolt đó, đưa khuôn mặt chúng ra ánh sáng, nhưng lại bị bắt và tra tấn rồi có một tên quản ngục thì thầm với anh rằng, chính bọn chúng, lũ bolt đã vô tình dẫn đám zombie vào khu vực mà anh sống. Anh cố gắng vượt ngục cùng tên quan ngục. Đi khỏi cộng đồng cùng vài người trong đó có Gabi con gái anh, tên quản ngục và cây gậy bóng chày gai của bố anh.
Tập 3: Con quỷ đội mặt người…(Nội dung chính)
Một thời gian sau, anh và người trong đoàn vô tình đi qua khu vực đó và gặp chúa quỷ (kẻ khơi mào đại dịch). Vì cứu người trong đoàn, anh đã ở lại câu giờ để người trong đoàn chạy. Bị lạc trong đám zombie, cộng với sự xuất hiện của chúa quỷ… Anh cố hết sức để giành lấy sự sống của mình, anh dùng cây gậy đập mọi bộ phận của mỗi con zombie hy vọng nó sẽ gục từng con.Cứ nghĩ anh sẽ chết, nhưng anh may mắn sống sót sau cuộc truy đuổi của chúa quỷ đồng thời bị mất đi con mắt trái và bị zombie cắn cánh tay phải.
Tập 4: Nhà khoa học và 2 tuần sống chung với virus …(Nội dung chính)
Rồi anh được cứu bởi một nhà khoa học. Người này từng tham gia nghiên cứu cách hồi sinh một người phụ nữ, nhưng chuyện không ngờ là người phụ nữ đó sau khi sống dậy dã giết hết toàn bộ người đã hồi sinh cô ta và sau này chính cô ta tự nâng cấp mình để trở thành chúa quỷ chỉ vì để bảo vệ sự sống của cô ta. Nhà khoa học đó là người duy nhất sống sót và đã gặp Ron. Giúp Ron bằng loại thuốc làm virus trong cơ thể mất khả năng sinh sản và dùng biện pháp trị liệu khác để dồn những con virus siêu nhỏ đó dồn vào chỗ bị cắn. Nhưng cánh tay phải đã mất quyền điều khiển, cứ mỗi lần Ron nhận được thông tin về sự sống từ thị giác thì cánh tay cự cử động như một sự thèm khát uống máu của kẻ có sự sống. Cánh tay phải không còn là cánh tay của 1 con người nữa ! Sau nhiều ngày nhà khoa học đó là sáng chế ra cánh tay robot loại P-919, sau đó phẩu thuật cánh tay phải của Ron và đưa cánh tay robot đó vào cánh tay anh sau đó cánh tay anh cử động được như bình thường. Trước khi đi tìm lại đoàn của mình, anh đã cố nài nỉ nhà khoa học đó đi theo nhưng anh ta muốn ở lại để trả giá những gì ông ta gây ra. Chào tạm biệt nhà khoa học thì Ron được ông ta tặng thêm một bộ giáp loại P-919 để bảo vệ tính mạng của anh khỏi bão đạn. Vài ngày sau anh gặp được đoàn mình và nói ra ý định sẽ chiếm những nơi của Bolt.





