9727-chuong-2-trieu-tap-khan-cap
Định thần lại một chút, Blue hoảng sợ bấm nút họp khẩn cấp, đây là nút chuyên dùng để triệu tập các phi hành đoàn cùng giải quyết vấn đề trên thuyền. Vậy là, chỉ vài phút sau, mọi người đều tập trung đầy đủ tại phòng họp khẩn cấp, ngoại trừ Pink. Mọi người hỏi Blue chuyện gì đã xảy ra, Blue lúc này ấp úng nói:
Pink đ…đa…đã ch…chết rồi!
Mọi người đều hoảng hốt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Cyan lên tiếng:
Cyan: Cậu tìm thấy xác Pink ở đâu?
Blue: Ở gần buồng cung cấp oxi.
Cyan: Thế Pink chết lúc mấy giờ, chết như thế nào?
Blue: Chết lúc hai giờ chiều, còn chết như thế nào thì tớ chưa biết.
Cyan: Có ai đi cùng cậu không?
Blue: Không.
Black: Nếu nói như thế thì không phải là chúng ta không thể tìm ra được hung thủ à?
Orange: Đúng vậy, nhưng cũng chưa thể xác định được nguyên nhân chết của Pink là gì.
White: Nếu thế, không phải người đáng nghi nhất là Blue sao?
Mọi người nghe xong bắt đầu bàn tán xì xào, Blue nghe thấy giận dữ nói:
Blue: TÔI KHÔNG GIẾT PINK! CÓ CÁC NGƯỜI MỚI ĐÁNG NGHI ẤY!
Black: Bình tĩnh lại đi anh bạn, chúng ta vẫn chưa biết được gì mà.
White: Nhưng người đáng nghi nhất chính là cậu ta còn gì.
Lúc mọi người tranh luận gay gắt thì đột nhiên có một thông báo khẩn cấp hiện lên, có ai đó đã phá lò phản ứng, trước tình hình đó, Cyan đứng lên nói:
Mọi người hãy nghe đây, tôi biết trong lòng mọi người đang nghi ngờ lẫn nhau, nhưng với tình thế bây giờ, chúng ta phải hợp lực cùng nhau để sửa lò phản ứng. Tôi nói mọi người có hiểu không?
Im lặng một lúc, mọi người động thanh hô lên:
CÓ!





