Slide 1
previous arrow
next arrow

9728-chuong-3-ke-pha-hoai

“Có ai đó đã làm rò rỉ hạt nhân ở lò phản ứng”, Cyan nói. Hiện tại lò phản ứng chỉ bị nứt một chút nên là việc sửa chữa sẽ khá dễ dàng và không tốn nhiều thời gian. Blue camt thấy thắc mắc: tại sao có người có thể phá lò phản ứng lúc tất cả đang họp mặt? Càng suy nghĩ càng đau đầu, lúc này Blue gặp Orange.

Blue: Cậu có thấy chuyện này hơi lạ không?

Orange: Lạ ở điểm nào?

Blue: Việc có người có thể phá lò phản ứng khi tất cả chúng ta họp mặt, cậu nghĩ kẻ phá hoại đã làm gì?

Orange: Đúng rồi, nghĩ lại mới thấy chuyện này lạ thật.

Blue: Đó!

Orange: Cũng có thể là do tác động môi trường, hoặc nếu thực sự có kẻ phá hoại, kẻ đó phải thật tính toán và khá mạo hiểm.

Blue: Vì sao?

Orange: Tớ có một giả thiết, có thể kẻ phá hoại đã lắp đặt một ma trận gần lò phản ứng. Có thể hắn ta gắn ba cây que gỗ lại với nhau để giữ một vật cứng nào đó, do trọng lực bất thường nên vật đó không bị rơi, nhiệt tỏa ra đốt cháy que gỗ làm vật rơi xuống và làm hỏng lò phản ứng.

Blue: Nhưng sao cậu suy đoán được như vậy?

Orange: Tên phá hoại này tuy thông minh nhưng cũng mắc sai lầm, có thể cậu không để ý nhưng gần lò phản ứng có ba que gỗ bị đốt cháy gần hết. Tên này tưởng những que gỗ sẽ bị đốt cháy hết nhưng hắn không ngờ đến rằng phần dưới của que gỗ nằm dưới lò phản ứng tức là sau lớp chắn của lò phản ứng, vì vậy khi que gỗ bị đốt cháy sẽ tách đôi, phần trên bị cháy còn phần dưới sẽ giữ nguyên. Do đó mới có ba que gỗ. Cậu thấy đúng không.

Blue: Đương nhiên là đúng, cậu thật giỏi đấy, so với một kẻ: Phá hoại!!?