9801-chuong-3-co-gai-va-the-gioi-sieu-nhien
À, phải rồi(Nó mà không dễ thương thì giờ này nó không ở đây đâu). Mà bé nói là đến để cảm ơn phải không, bé có mang theo quà không.
À, không.
Mang luôn đi làm chim nướng được đấy nhờ.
Đừng manh động, chủ nhân của tôi muốn cô gia nhập văn phòng của anh ấy, cô có muốn tham gia không?
Chủ nhân của cậu có đẹp trai không đã?
Có
Ô kê đi luôn thôi
Trước tiên cô đeo cái mặt nạ này vào đã.
Mặt nạ hình thỏ à.(đeo vào)
Giờ nhắm mắt lại đi, tôi đếm đến ba thì mở mắt ra nhá. Một…hai…ba
(mở mắt)Vãi chưởng, đây là chỗ nào vậy?
Chào mừng đến với vùng trung linh, văn phòng ở ngay phía trước rồi.
(đáp xuống)Đây rồi, văn phòng của chủ nhân, nhớ tôn trọng ngài ấy đấy.
(mở cửa)Có ai ở trong này không?
Xin chào, nhân viên mới.





