9800-chuong-2-co-gai-duoc-chu-chim-tra-on
Đúng rồi đấy, bản thân tôi thường nhìn thấy những sinh vật siêu nhiên kì quái cứ lởn vởn khắp nơi. Cho dù đã cố nói ra nhưng mọi người nghĩ tôi bị hâm. Hahahahahaah, buồn cười nhỉ, chị đây không hâm, bọn mày nhớ mặt đấy, sau này bị gì đừng có gọi chị đây ra giúp, muốn nhìn vẻ mặt của bọn nó lúc đấy ghê, hê hê. Chết, quên mất các bạn vẫn đang ở đây, cứ coi việc vừa rồi như là một ngoại truyện nào đó mà tác giả thêm vào nha, nhớ quên đi đó.(cạch cạch) Hửm, a, bé chim vừa nãy kìa, nó đang làm gì ngoài đó vậy.(mở cửa sổ) Bé chim vào đây có việc gì vậy, bé muốn cảm ơn chị à, đúng là một đứa nhóc ngoan.
Tôi già hơn cô đấy.
Đ… đơ… đợi đã, cái con sinh vật này vừa nói à!!!!
Không phải sinh vật, mà là bồ câu đưa tin. Tôi được chủ nhân gửi tới để cảm ơn tấm lòng lương thiện của cô.





