9799-chuong-1-co-gai-nhin-thay-duoc-nhung-sinh-vat-sieu-nhien
Lại là một ngày đẹp trời, tôi vẫn đang bước đi trên những con đường xi măng oi ả mùi nắng. Tôi là một cô gái bình thường như bao người khác. Mà nói bình thường thì cũng không phải, thật ra…A, có một chú chim kìa, hình như nó đang bị thương hay sao ấy, bản thân tôi khá thích những thứ dễ thương. Tội nghiệp bé chim nhỏ này quá, nó bị làm sao ở cánh rồi, à chị có miếng băng ugo này, để chị dán nó vào cánh cho em nha. Đó, tốt hơn rồi. À chết, toang rồi, muộn học. Tạm biệt bé chim chị phải chạy đi học trước khi bị ghi vào “death note” đây. Và cái kết vẫn bị ghi sổ đầu bài, đã thế lại đúng tiết toán có bà cô khó tính, thế là phải ra đây đứng, nhục vãi. Mà đang rảnh nên tôi kể cho bạn một bí mật nhé: Thật ra, tôi có thể nhìn thấy các sinh vật siêu nhiên.





