9860-chuong-7-chien-binh-trung-uong
– HAHA chết đi thằng khốn
Đòn tấn công của tên quái vật đã được tung ra, một cú vung vuốt sắc bén đã đi đến Thiên… máu văng tứ tung, Thiên lăn cuồng trên mặt đường thở hỗn hễn thì
– AAAA…AAA, thằng chó nào dám, AA…
Tên quái vật gào thét trong đau đớn, Thiên chống tay xuống đất rồi ngước nhìn lên với sự kinh ngạc, tên quái vật bị một thanh sắt đâm xuyên cánh tay vung vuốt tấn công của hắn và nó đang cấm sâu hắn vào tường, Wino hắn gào thét trong đau đớn. Cả Thiên cũng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra và tên quái vật đang gào thét chửi bới thì bỗng nhiên lặng đi chừng mắt với nét mặt pha lẫn sự giận dữ và ngạc nhiên. “Lộp cộp” “lộp cộp”… tiếng đất đá lăn xuống ở xa một tòa nhà đổ nát rồi từng tiến bước chân phát ra, Psylid người đổ đầy máu cùng tiếng thở hồng hộc cậu từ từ bước ra, chủ nhân của đòn tấn công và nó cũng giải thích cho vẻ mặt của tên quái vật khi trông thấy Psylid vẫn còn sống sau khi nhận một đòn chí mạng từ hắn. Lúc này Thiên từ từ đứng lên thở phào nhẹ nhõm khi vừa thoát chết và rồi cậu nở nụ cười xen lẫn sự kinh ngạc trên mặt. Thiên từng bước tiến đến lậm bậm trong vui mừng
– May quá, tôi biết chắc là cậu sẽ không dễ chết như vậy mà
Psylid cười trong mệt mỏi
– Hahaha, xem như là chúng ta hòa nhau rồi đấy
Rất vui khi nhận thấy Psylid vẫn còn sống nhưng Thiên vẫn đang lo lắng khi nhìn những thương tích mà Psylid đang nhận phải vô cùng nghiêm trọng. “Xột xoạc”… âm thanh gì đó phát nhận thấy Thiên quay sang nhìn vào trong tòa nhà thì trông thấy hai mẹ con lúc nãy đang ngồi bên trong ôm nhau mỉm cười nhìn cậu, Thiên ngạc nhiên rồi nhìn sang Psylid thì nhận thấy cậu đã được băng bó vết thương
“Hai mẹ con này, họ đã cầm máu vết thương cho cậu ta? … Nhưng dù vậy thì nhiêu đó vẫn không đủ với chừng ấy thương tích được…”
Thiên quay sang nhìn vào Psylid, Psylid cũng nhìn lại Psylid mỉm cười gật đầu “LENG KENG”, tiếng thanh sắt rơi xuống đất, tên quái vật đã nhổ thanh sắt đang đâm xuyên bằng tay còn lại, hắn lập bập đứng lên và nhìn Thiên và Psylid với ánh mắt phẫn nộ.
– Hay lắm, không ngờ là mày vẫn còn sống sau đòn tấn công đó, haha, khi đó mày đang cố di chuyển 2 thanh sắt để giảm bớt phần nào các vết thương chí mạng
Psylid phì cười
– Xem ra chúng ta hiểu nhau đấy… Nếu như đoán không lầm thì mày không phải mày lại tấn công tao trước chỉ để giảm bớt số lượng mà do … các thanh sắt này đúng chứ tên khốn?
Tên Wino nghe xong chừng mắt nhìn Psylid, còn Thiên cậu tỏ ra ngạc nhiên vẫn chưa hiểu vấn đề và tiếp tục đang lắng nghe. Psylid tiếp tục nói
– Thiên không phải là tự dưng các đòn tấn công của anh bị lệch vô lý như vậy đâu, thật ra hắn ta … có thể thay đổi cơ thể của hắn, đúng hơn là hắn ta có thể làm cho cơ thể phất phơ như tấm giấy vậy vì thế nó sẽ làm cho đòn tấn công của chúng ta bị lệch một cách vô lý. Tôi đã nhận ra sự bất thường này trong lúc đánh nhau với bọn quái vật khác nhưng có vẻ bọn chúng không làm chủ được khả năng này nên một vài khoảng khắc mới xảy ra. Nếu tôi đoán không lầm thì khả năng đấy của hắn chỉ có thể có tác dụng với những đòn vật lý thiên về sức mạnh mà không thể tránh những thứ sắc nhọn được và hắn ta cố tình tấn công tôi trước lúc đó là do tôi đang cầm trong tay hai thanh sắt nhọn để không làm lộ điểm yếu của hắn ta.
Thiên ngạc nhiên thì thầm
– Thì ra là vậy, thảo nào những cú đấm của mình toàn bị lệch đi
Một chút về Cuồng phong quyền các đòn tấn công tạo ra được gia tăng sát thương là do sự chuyển động của lớp không khí bao quanh và chỉ là một đòn tấn công vật lý đơn thuần nên đã vô hiệu trước khả năng của Wino
Từ xa Wino tỏ ra sợ hãi, hắn xanh cả mặt khi Psylid đã nói ra điểm yếu của hắn ta dù vậy thì ngay sau đó hắn lại cười khúc khích
– Hay lắm hay lắm, hahahaha… vậy tụi bây định làm gì tiếp theo lấy mạng tao à… hahaha
Cả hai bàng hoàng trước tâm lý bất ổn của tên quái vật. Psylid sau đó tỏ ra vô cùng nghiêm túc nét mặt hiện đầy sự tức giận, cậu cầm lên một thanh sắt rồi ném cho Thiên.
– Thiên chúng ta mau chóng kết thúc thôi, không nên để hắn tiếp tục giở trò nữa
Thiên bắt lấy thanh sắt của Psylid rồi gật đầu nhưng lại
– @##$&^%%&^^&^5
Thiên và Psylid bàng hoàng khi tên quái vật lại dở trò và cả hai càng ngạc nhiên khi âm thanh lần này phát ra vô cùng lớn so với hai lần trước, Psylid dứt khoát bảo
– Quả không sai hắn ta lại giở trò nữa rồi, Thiên anh mau chóng xử hắn đi
Cũng không do dự Thiên đã nhanh chóng tiến đến chỗ tên quái vật… “ẦM”… “ẦM”… khi âm thanh vang lên thì phút chốc cả đám quái vật khác đã điên cuồng kéo đến cũng tầm vài chục tên lao xuống phía trước hắn, Thiên cũng vì thế đã phải nhảy lùi về sau.
– Chết tiệt nhanh thật
Cả hai hoàn toàn bất ngờ trước số lượng lần này, Thiên suy nghĩ
“Không ngờ hắn ta có thể gọi đến nhiều tên quái vật đến như vậy, chắc chắn hắn sẽ bỏ trốn khi mình giao chiến với lũ này. Cũng đã một lúc mình chiến đấu với hắn ta, liên tiếp sử dụng Thủy lưu bước và cả Cuồng phong quyền … thể lực của mình như sắp tới hạn rồi, còn Psylid …”
Cậu nhìn về Psylid tơi tả
“… Cậu ta còn tàn hơn cả mình. Chết tiệt không thể nào có thể chọi với cả đám này mà không để tên đó thoát được, không lẽ mọi thứ từ nãy đến giờ coi như đổ sông sao?”
Một chút nữa về Cuồng phong quyền vì đòi hỏi cơ thể người sử dụng phải liên tục dao động với tần số cao liên tục mới có thể tạo ra được những đòn tấn công hiệu quả nên nó cũng rất bào mòn mana cũng người sử dụng
– Haha, tạm biệt lũ khốn các ngươi
Và rồi đúng như những gì Thiên lo lắng, đám quái vật dưới sự ra lệnh của tên Wino đã xông vào tấn công, bị bất lợi trước số lượng cùng với thể lực đang cạn kiệt Thiên và cả Psylid đành phải chịu cảnh rơi vào ý đồ của Wino mà không thể làm gì hơn được, Wino nghĩ thầm
“Hai tên khốn … Đúng là các ngươi rất mạnh nếu cứ tiếp tục ở lại chọi với cả 2 thì không khác gì tìm cái chết mà tao lại không ngu như vậy”
Hắn mỉm cười và lợi dụng cơ hội này tên Wino chứng tỏ rằng hắn là một kẻ không những nguy hiểm mà còn rất biết suy nghĩ, sau đó hắn ta không chần chừ mà mau chóng đánh bài chuồn nhưng vết thương từ đòn đánh của Psylid đã gây không ít khó khăn cho hắn khi bay vì đâm thủng một bên cánh.
– Thanh sắt chết tiệt đó làm cho mình không thể bay tốt được, đáng lẽ mình phải giết…
“ẦM” chưa kịp phàn nàn dứt lời khi chỉ bay lên cao một đoạn thì một cú đấm từ phía trên được tung xuống làm tên Wino bay thẳng xuống mặt đất trong ngỡ ngàng. Thiên và Psylid ngạc nhiên càng thêm ngạc nhiên “ẦM” đám vật quây quanh họ bị một cú đá kéo theo đó là một cột nước đánh tan xác 3 trong số chúng và làm cho bọn còn lại cũng bị đánh bật ra. Wino đang lật đật đứng lên và tức điên
– Lại thằng chó nào đến nữa đây, chết tiệt…
Trong sự ngỡ ngàng của cả Thiên, Psylid và tên Wino, diện mạo của chủ nhân các đòn tấn công vừa rồi cũng được lộ diện, hai nhân vật từng xuất hiện trong bối cảnh 1 lúc trước, hai cậu thanh niên giống nhau như đúc được giới thiệu là hai anh em Snape-M và Snape-W, cả hai mặc giống nhau một bộ đồ thể thao quần dài áo thun hai màu là xanh biển và trắng, chân mang hai đôi giày bata cũng có hai màu xanh biển và trắng, hai người xuất hiện và rồi đứng hiên ngang giữa chiến trường. Snape-M nhìn Thiên
– Tôi được nghe là đã có chiến binh tham chiến nhưng không ngờ lại là đội 5 các người lại ở đây đấy, haha
Snape-W cũng liếc nhìn Thiên và Psylid theo
– Nhìn mọi thứ thì có vẻ các người cũng không giúp được gì mấy nhưng cũng cảm ơn các người vì đã dám liều mạng như vậy
Tỏ rõ xem thường Thiên và Psylid
– Được rồi mọi thứ bây giờ cứ để chúng tôi lo cả 2 không cần cố nữa đâu
Snape-M bật cười
– HAHAHA, anh tôi nói đúng 2 người trông đã tới hạn rồi giữ một chút sức đi tự vệ đi, chúng tôi không rảnh cứu mạng 2 người đâu
Thiên đưa tay lau máu trên mặt nhân nhượng rồi từ từ lùi về sau với vẻ mặt không chút hài lòng, khác với Thiên thì Psylid, cậu vô cùng nóng giận khi nghe thấy anh em Snape tỏ rõ thái độ xem thường, cậu nắm chặt nấm đấm rồi tiến đến
– Cái gì? Hai người là ai? Bọn này đã…
Chưa kịp nói thì một cánh tay đã đưa ra, Thiên ngăn cản sự nóng giận của Psylid lại, làm ngạc nhiên
– Thiên, anh…?
– Giữ sự nóng vội lại Psylid, không cần để ý đâu chúng ta đã hoàn thành việc của mình rồi, họ không phải là thù nên việc còn lại cứ để cho họ đi
Được Thiên ngăn cản kịp lúc nên Psylid cũng kìm được sự giận dữ rồi cậu thở dài và lùi về sau nhường chiến trường lại cho anh em Snape. Snape-W liếc nhìn
– Các người vẫn còn biết suy nghĩ, tốt đấy
Snape-M hớn hở tiến đến chỗ W
– Được rồi anh hai giờ chúng ta dọn dẹp sạch sẽ đám này thôi nào, haha
Từ xa tên Wino hắn đã gượng dậy được hắn đang thở hồng hộc với cơ thể đầy thương tích và anh em Snape thì không hề do dự họ từng bước tiến đến hừng hực khí thế làm cả đám quái vật vô thức e dè không tiến đến mà sợ sệt từ từ lùi về sau. Nhận thấy lũ thuộc hạ lúc này dù đang bị thương nặng nhưng tên Wino hắn chưa hề bỏ cuộc, ánh mắt hắn hiện rõ sự phẫn nộ rồi hắn hét to
– Đám chết tiệt tụi bây còn chờ gì nữa giết chúng nó mauuuuu
Tiếng thét của tên Wino phát lên lũ quái vật vô thức ngay lập tức trở nên điên cuồng trở lại, chúng xông đến ào ạt vung vuốt tấn công, hai anh em Snape không hề dè chừng họ cũng nhanh chóng lao vào đám quái vật. Snape-M thì thầm
– Logia thủy thuật – Liềm nước
Snape-W cũng vậy
– Logia phong thuật – Lưỡi cắt gió
Hai cú đá được tung ra không phải bình thường theo sau nó là một liềm nước sắt bén đối với M và một lưỡi cắt gió không kém cạnh như W. Thiên và Psylid ngạc nhiên khi quan sát trận đấu, 2 cú đá cắt đôi gần chục tên quái vật và đánh bật lũ quái vật văng ra xa bởi áp lực từ cú đá, dạt rộng đường tiến thẳng đến tên cầm đầu Wino. Cả hai anh em nhanh chóng lao đến, tên Wino hắn cũng điên cuồng lao đến vung móng vuốt về phía anh em Snape và
– Thủy lưu bước
Như một dòng nước cả anh em Snape đã tránh được đòn tấn công của tên quái vật, Thiên và Psylid sửng sốt
– Thủy lưu bước?
Psylid nhìn sang Thiên
– Cách di chuyển này, họ cũng có thể như anh ta sao?
Sau khi đánh trượt, tên Wino hắn đã cũng không khỏi sửng sốt khi nhận ra cách di chuyển y như Thiên
“Cái gì? khốn kiếp các tên này cũng có thể?”
… “GẦM”… chưa kịp hoàn hồn thì hắn ăn ngay 2 cú sút vào mặt bay lộn cổ đâm vào tường đổ sập xuống, khói bụi bóc lên mịt mù, anh em Snape từ từ tiến đến bức tường ngay sau đó, đám quái vật còn lại hoảng sợ lùi ra 2 bên. Khói bụi dần tan đi, một đống gạch đá đổ nát và tên Wino nằm chôn người bên trong máu me bê bết, hơi thở hì hộc chưa bất tỉnh hắn trợn mắt cắn răng nhìn anh em Snape với sự cuồng nộ dù cho không còn lên tiếng nổi. Snape-M cười hớn hở
– HAHA, tên quái vật này yếu quá đúng không anh 2, HAHA
Snape-W lạnh lùng
– Tên khốn đây là kết cục của ngươi vì dám tấn công thành phố của chúng ta
Cả 2 anh em tiếp tục bước đến gần hơn, thấy thủ lĩnh không còn gượng dậy nổi nhưng cả đám quái vật xung quanh cũng bất lực không dám tiến đến. Lúc này …
– #$#@$%$%2366%&*60(
Cả đám quái vật xung quanh đồng loạt hét to rồi bay lên cao, Thiên và Psylid liền nhận ra sự bất thường sắp xảy ra khi âm thanh này lại vang lên
– Lại âm thanh này tên đó … vẫn còn sức để lên tiếng nổi sao?
Thiên trả lời Psylid
– Không, không phải từ hắn ta đâu … Có kẻ khác như hắn đang ở đây
Khác với họ thì anh em Snape hoàn toàn ngạc nhiên khi nghe âm thanh này. Snape-M láo liếc nhìn xung quanh
– HAHA, âm thanh gì đấy? A … Cái lũ này định bỏ chạy à?
Snape-W cẩn trọng, cậu ta cũng nhận thấy điều lạ thường trong âm thanh rồi “VÙ” cơn gió vụt qua. Snape-W nhanh chóng quay sang, 2 tên quái vật 1 và 2 lúc đầu xà xuống nơi tên Wino.
– Lũ khốn định cứu hắn ta sao? Nằm mơ đi đã
Sau đó Snape-M, Thiên và Psylid cũng ngạc nhiên quay sang. Không để tên quái vật chạy thoát Snape-W đã bắt đầu hành động lao đến lũ quái vật và “BÙM” một quả tên lửa được bắn thẳng đến vị trí của họ rồi, một vụ nổ diễn ra là điều không tránh khỏi, lúc này phía trên bầu trời chính là tên quái ngư Zero trên tay cầm 1 khẩu pháo lớn cùng lũ quái vật trong nhà máy đã đến để giải thoát đồng bọn. Tên Zero chật lưỡi
– Không ngờ tên Wino này lại thảm hại như vậy, không bao giờ mình có thể tin tưởng hắn được
“VÙ” hai tên quái vật cùng Wino đã nhanh chóng bay khỏi vụ nổ, khói bụi đang bao trùm không gian nơi đây sau vụ nổ và cả 4 chiến binh đều bị kéo vào trong phạm vi của nó chưa rõ tình hình thế nào
– @$%^^&*^*^&*&*(*78
Dưới sự chỉ đạo của Zero đám quái vật đã sớm rời đi ngay sau khi giải cứu được Wino, chúng dần bay cao và xa dần khuất khỏi tầm mắt của ta. Và ngay khi tên Zero phát ra âm thanh các lũ quái vật sống sót còn lại từ các nơi khác cũng bắt đầu bay đi khỏi khu phố. Zero tiến đến Wino
– Wino mày đúng là thảm bại khi không thể chống lại lũ con người yếu ớt đó
Wino lập bập
.- HA… HA, biết khôn thì im cái miệng chó của mày lại đi
Zero lườm Wino rồi cười mỉm
– Đừng quên là mày vẫn còn sống là nhờ tao, thằng khốn
Sau khi chất vấn Wino vì sự thất bại, tên Zero quanh đầu về phía vụ nổ ngẫm nghĩ
“Lũ con người này … bây giờ chúng đã tiến hóa thế rồi sao? … Tên Wino bị bọn chúng đánh bại thế này thì chắc chắn không thể tiếp tục xem thường bọn chúng được nữa, hóa ra đó là lý do tại sao đại ca lại rất cẩn trọng khi lập kế hoạch như thế này. Với lò năng lượng hạt nhân này thì chúng ta sẽ có thể tạo ra 1 đội quân mạnh mẽ hơn cho cuộc chiến này rồi”
Zero hắn nhìn sang đám thuộc hạ đang vận chuyển 2 lò năng lượng đã lấy được ở nhà máy G.O.D
– Này bọn bây mau chóng tăng tốc ngay đi không thể để cho bọn con người đó đuổi kịp được, rõ chưa
Zero hắn tỏ ra vô cùng thận trọng hơn khi thấy thất bại của đồng bọn, hắn đề phòng cảnh giác cho bọn thuộc hạ và cũng luôn quan sát về phía sau. Đến khi đã bỏ xa chiến trường hắn mới tỏ ra yên tâm hơn khi biết chắc chắn 4 chiến binh sẽ không còn cửa để đuổi kịp nữa rồi bắt đầu hướng mặt về phía trước nhanh chóng trở về hang ổ thì bỗng nhiên mặt hắn trở nên biến sắc… “ BÙM”… một luồn năng lượng từ phía dưới mặt đất bắn nổ tung một lò năng lượng, đám quái vật ở gần cháy đen rơi xuống, lũ còn lại cũng bị làm hốt hoảng theo. Zero quay đầu lại
– Bắn tỉa?
Chưa dừng lại tiếp tục một luồn năng lượng khác được bắn đến nữa và nhắm vào lò năng lượng còn lại, lúc này tên Zero đã kịp nhận ra hắn lao đến vung móng vuốt và cỗ máy trang bị cũng nhanh chóng khởi động đánh chặn ngay cú bắn ấy. Zero vừa đang cố chặn đòn tấn công vừa ra lệnh
– Bọn bây còn đợi gì nữa, mau chóng chạy bảo vệ lò năng lượng còn lại, NHANH LÊN
Tên Zero suy nghĩ
“Chết tiệt không ngờ bọn chúng lại may phục bắn tỉa ở đây, làm mất một lò năng lượng rồi, phải nhanh chóng rời khỏi thôi”
Sự va chạm của 2 đòn tấn công phát ra vụ nổ tàn dư sau đó, khói bắt đầu tỏa ra trên bầu trời. Lúc này ở một nơi khác dưới trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, một cậu thanh niên từng xuất hiện ở bối cảnh thứ 2 trước đó cũng lộ diện được giới thiệu là Pinaco, cậu mặc 1 chiếc áo hodie màu xám, chiếc quần jean rách ở gối, đeo tai phone, tay đang cầm một khẩu súng đồ chơi cậu đã mua trước đó đang bốc khói đen ở nòng súng. Cậu ta nhìn theo với vẻ mặt thờ ơ
– Ây…, Để cho bọn chúng phát hiện rồi chán thế, tên đó hắn nhạy cảm thật!





