Slide 1
previous arrow
next arrow

9875-chuong-5-bat-dau-cong-viec

Cậu đi đâu vậy?

Đi về, ai mà lại làm công việc như thế chứ!

Nhưng với hình dạng đó, cô không đi về được đâu.

Cái gì?

Nhìn vào gương xem.

Đợi đã, tôi biến thành thỏ rồi!

Đó là chiêu trò đấy, bây giờ cô không thể về nữa rồi.

Tất cả là tại cái mặt nạ đó!!!

Giờ cô chỉ có thể ở lại và làm việc thôi.

Không, tôi còn cha mẹ, thầy cô, bạn bè nữa, đừng mà.

Đằng nào nó cũng có ảnh hưởng gì đến tuổi thọ thật của cô đâu.

Anh nói gì đấy?

Không có gì, mà chúng ta không có thời gian đâu, một giây ở đây bằng hai giây ở thế giới thật đấy.

Không.

Thôi đi, cô hãy giúp chúng tôi, chỉ một lần thôi.

Thôi được rồi, đằng nào tôi cũng đang chán.