Slide 1
previous arrow
next arrow

9876-chuong-9-sau-cuoc-chien-va-nhiem-vu-moi

Hành tinh Gia Định.

Gia Định, được đặc theo tên cũ của thành phố Hồ Chí Minh ở trên Trái Đất, bên cạnh cái tên Sài Gòn phổ biến, từng là một hành tinh thương mại sầm uất. Nó được con người, cụ thể là người Việt Nam tìm ra vào thế kỷ hai mươi bảy. Nếu Ninh Tây là hành tinh công nghiệp, Tân Thanh là hành tinh nông nghiệp thì Gia Định chính là thương mại. Nó còn được mệnh danh là hòn ngọc của vùng không gian phía Đông thiên hà.

Trong lịch sử, nó từng là nơi mà Việt Nam và Đế Quốc, cùng một vài phe phái nhỏ của loài người chia nhau ảnh hưởng. Hành tinh đã từng là thủ đô của quân người máy phản loạn trong suốt hàng chục năm cuối thế kỷ hai mươi tám và những năm ba mươi đầu thế kỷ hai mươi chín. Vào năm 2859, một loạt chiến hạm của quốc gia Phú Lang của người Dương Tây đã bắn phá từ quỹ đạo sao khi tiêu diệt sạch hạm đội tuần tra, mở đầu cho quá trình xâm chiếm các thế giới của loài người. Vào năm 2945, lực lượng Dương Tây lại một lần nữa chịu tổn thất để chiếm nó từ tay của tiểu đoàn Bộ Đội Không Gian Sao Vàng mới thành lập. Khoảng mười năm sau, khu vực này trở thành thủ đô của Nhân Loại Cộng hòa cho tới khi một chiếc xe tăng Thánh Gióng của Quân đội nhân dân Việt Nam hút sập cổng Dinh Tổng Thống của chế độ bù nhìn này. Sau chiến tranh, các khu vực của thương cảng cấp hành tinh này lần lược được người Việt Nam chiếm lấy bằng nhiều phương pháp khác nhau, cả nhu lẫn cương.

Vào năm 3055, năm năm sau khi Ma Gạc thất thủ, lực lượng quân đội của Ác Quỷ Không Gian bắt đầu đem quân đánh chiếm hành tinh này. Dù Quân đội nhân dân Việt Nam trên hành tinh này chiến đấu rất dữ dội, vì một số nguyên nhân, khu vực này đã thất thủ. Dần dần, cả khu vực biến thành một thuộc địa của đám Ác Quỷ.

Nói về hành tinh sau khi bị đám quái vật trong Hỗn Độn xâm chiếm, đó thật sự là số phận bi thảm bật nhất vũ trụ với những người dân và binh lính bị kẹt lại, như nhiều thế giới bị Ác Quỷ xâm chiếm. Khi đó cuộc xâm lược mới bắt đầu diễn ra, những ngọn lửa ma quái tràn khắp các thành trì, thiêu đốt và làm nóng chảy tất cả mọi thứ. Những đại dương biến thành máu và nhấn chìm các khu đô thị, cho chúng nổi lên rồi bị nhấn chìm lần nữa. Người dân nếu không chết vì bị chém giết thì cũng bị ảnh hưởng bởi những căn bệnh khủng khiếp hoặc trở thành con mồi trong cuộc đi săn giải trí của lũ quỷ. Chỉ những kẻ may mắn nhất mới được sống kiếp nô lệ trong cơn đau đớn khủng khiếp về cả thể xác lẫn linh hồn. Bản thân hành tinh vốn đã không hoàn toàn thuộc về thế giới thực mà một phần của nó đã nằm trong Hỗn Độn.

Lúc này đây, ở một tòa cung điện được xây nên từ năm năm trước với lớp thịt nhầy nhụa từ cơ thể người chết, đám người của Tà Thần Nha đang tụ hợp. Thật sự, mọi thứ ở đây khá hỗn loạn khi mà vừa rồi, hạm đội của Khang Dương đã bị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh cho tan nát trên quỹ đạo của hành tinh Ninh Tây. Chuyện này làm nhiều kẻ, vốn là quân nhân của Nhân Loại Cộng hòa, nhớ lại những tháng ngày nhục nhã trước kia.

– Im lặng. – Giọng nói của Tà Thần Nha vang lên.

Tuy nó chỉ lớn hơn giọng trò chuyện bình thường một chút nhưng nó đủ để làm tất cả phải yên lặng. Một phần lớn là năng lực tâm linh khủng khiếp tỏa ra từ kẻ từng là con người này. Ngoài từ Tứ Đại Thần Hoàng của Ác Quỷ Không Gian, rất ít thế lực trong dãy Ngân Hà đủ khả năng áp đảo kẻ này.

Nói về vẻ ngoài, hắn có khuôn mặt tương đối lãng tử với mái tóc bạch kim. Thật lòng, nó đủ thu hút phái nữ của loài người bất kể độ tuổi xuất thân. Nếu không phải đang ở lãnh thổ của Ác Quỷ không ai nghĩ tên này là kẻ thù của loài người và cả dãy Ngân Hà, người phụng sự các vị Tà Thần Ác Quỷ ở phía bên kia của thực tại.

Lúc này, một kẻ khác đứng lên. Hắn mang dáng vẻ thư sinh nhưng áp lực mà gã này tỏa ra làm nhiều Ác Quỷ phải sợ hãi. Trong khi đó, tên Dương Khang vừa mới bại trận vẫn ngồi trên ghế với vẻ không quan tâm.

– Nhà ngươi muốn nói gì đây, Bất Nhạc?

Tên Lãnh Chúa Ác Quỷ nói với vẻ mặt không vui như muốn đánh nhau.

– Hắn chỉ muốn trình bày tình hình hiện tại thôi. – Tà Thần Nha lên tiếng với giọng bình tĩnh như vẫn có sức nặng như mọi khi. – Chúng ta không thể đánh tùy tiện như mấy năm vừa qua mà phải có chiến thuật rõ ràng.

Sau đó, Bất Nhạc, không ngại gì mà tiếp tục trình bài:

– Hiện tại, theo những gì được cung cấp từ các tính đồ giáo phái tôn sùng Ác Quỷ, phần linh hồn của Quỷ Đế đang nằm ở hành tinh Thuận Bình, thủ đô cũ của đế chế Thành Chiêm từng hùng mạnh một thời…

– Theo những gì ta biết thì cả một bầy đàn Trùng Tộc đang di chuyển tới đó. – Tên Dương Khang nói với chất giọng bình tĩnh hơn nhiều. – Ngươi có chắc là chúng ta có thể đánh được chúng không. Nếu để rơi vào Trí Tuệ Bầy Đàn thì các vị thần trong Hỗn Độn sẽ không vui đâu.

Phải nói là chiến tranh giữa Ác Quỷ và Trùng Tộc khá là vô nghĩa khi mà những gì thu được khi đánh thắng là hoàn toàn không có. Ác Quỷ vốn là sinh vật mang năng lượng tâm linh tà ác. Chúng không có cơ thể thực sự để đám Trùng Tộc hấp thụ. Trong khi đó, Trùng Tộc hoàn toàn không có linh hồn nên Ác Quỷ không thể sử dụng được. Tuy nhiên, lần này, hai cơn ác mộng với các giống loài ở thế giới phi vật chất và vật chất đã có thứ để đối đầu.

– Lần này thì ngươi nói khá đúng, Khang Dương. Hơn nữa, theo ta biết từ gián điệp, hạm đội Lạc Hồng của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng sắp di chuyển tới hành tinh đó rồi. – Tà Thần Nha nói. – Nhưng cũng đừng lo. Ta luôn có kế hoạch của mình. Dù sao thì cũng có quân bài ở Thuận Bình rồi. Nhất định Quỷ Thể tiếp theo sẽ rơi vào tay chúng ta.

………………………………..

Hành tinh Ninh Tây, một ngày sau khi trận chiến kết thúc.

Lúc này đây, ánh sáng mặt trời của hành tinh này đang gõ cửa từng ngôi nhà. Dưới ánh nắng của bình minh ở nơi cách Trái Đất một ngàn bảy trăm năm ánh sáng, lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay. Hôm nay trên hành tinh này có nhiều người hơn. Đó là lực lượng công binh từ hạm đội Lạc Hồng được tướng Tiến Dũng cử đến để khắc phục hậu quả từ cuộc chiến hôm trước. Họ chỉ có một ngày trước khi quay lại và tiếng hành công tác khác.

Sau trận chiến thì cũng có thu hoạch nhưng cũng có thể nói là không được gì. Toàn bộ trang thiết bị của đám Thiết Thao bỏ lại đều không thể sử dụng được. Trong khi đó, khí tài của đám Ác Quỷ, vốn hiện tại là mảnh vụn trên quỹ đạo cần phải được người có chuyên môn dùng năng lực tâm linh thanh tẩy để sử dụng nếu mọi người không muốn bị biến thành Ác Quỷ.

Lúc này đây, hai anh em Hiệp Bách và Gia Hân đang đi trên đường. Họ nhìn những người dân Việt Nam dù vừa mới trải qua một trận khói lửa vẫn luôn mỉm cười.

– Nghe nói chồng bà hi sinh trong trận vừa rồi hả.

Một người phụ nữ hỏi.

– Ừ. Ổng chỉ huy tiểu đội để chặn đám Thiết Thao lại mà lính thường thì sau sống nổi với tụi nó. Nói thiệt lòng, tôi buồn dữ lắm nhưng biết ổng hi sinh vì nước thì cũng mừng. Cả nhà tôi nhiều đời hi sinh cho Đảng và Nhà nước nè.

– Tôi cũng vậy đó. Người dân chết thì buồn thật nhưng người Việt Nam mình ngàn đời nay không biết cuối đầu trước kẻ địch nên đành chiến đấu thôi.

Sau đó, hai người họ bắt đầu mỉm cười trong khung cảnh đáng lý nên nhuốm màu tang tốc.

Trước khung cảnh này, những cư dân khác dù không phải người Việt cũng bị phẩm chất này ảnh hưởng mà vui vẻ hơn. Trên trời, một chiếc phi thuyền không người lái cỡ nhỏ đang di chuyển, phát đi bản tin thời sự.

“Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trên Trái Đất, thuộc Hệ Mặt Trời, vùng không gian lãnh thổ của nhân loại.

Theo tin tức cập nhật, quân đội ta đã đánh tan một cuộc tấn công quy mô lớn của loài Thiết Thao và một đội tàu chiến của bọn Ác Quỷ có ý định đe dọa hành tinh Ninh Tây. Đây là minh chứng rõ ràng cho tinh thần quyết chiến quyết thắng của nhân dân Việt Nam nói riêng, toàn thể nhân loại nói chung và các chủng tộc tiến bộ trong kỷ nguyên không còn hòa bình giữa các vì sao.”

Khi bản tin kết thúc, mọi người vẫn tiếp tục khấn vái, đốt vàng mã cho những người thân của họ chết dưới tay đám Thiết Thao khi bọn chúng tấn công pháo đài Dương Minh Châu, như hai người phụ nữ khi nãy. Dù trận chiến ở hành tinh này, bộ đội Việt Nam lấy ít địch nhiều, thắng một cách vô cùng đẹp mắt nhưng thiệt hại thì vẫn có, nhất là với những người lính bình thường, không được trang bị gì ngoài một khẩu súng plasma và lòng yêu nước.

Trước tình cảnh này, Hiệp Bách cảm thán:

– Những người đã ngã xuống ở Ma Gạc như cha mẹ chúng ta, cùng nhiều hành tinh khác, họ còn chả có cả nấm mồ tử tế.

Dù nói như vậy nhưng Bách không tức giận gì. Trong suốt lịch sử hơn một ngàn năm thành lập, rất nhiều bộ đội Việt Nam đã bỏ mạng mà không được tìm về. Trong những cuộc chiến tranh với các thế lực hùng mạnh trong thiên hà, nhiều người đã chết trên những hành tinh xa lạ, trong những không gian tăm tối giữa các vì sao, ở một vũ trụ tàn bạo.

Sau đó, chàng trai ngồi xuống một cái ghế công cộng rồi viết nhật ký như một thói quen. Cậu để nó ở chế độ che khuất để ngay cả Gia Hân cũng không thể nhìn thấy được.

Ngày 7 tháng 2 năm 3061.

Cũng đã gần đến Tết rồi và trận chiến khủng khiếp với người Thiết Thao vừa  kết thúc. Nói khủng khiếp thì có vẻ hơi quá khi mà con người từng có nhiều trận chiến quy mô lớn với đám này vào thế kỷ hai mươi lăm và những năm 2979, 2984, 2988 và kể từ khi Ma Gạc sụp đổ.

Trong trận chiến lần này, tôi đã góp công không nhỏ khi hạ gục một chiến hạm của quân địch, vô hiệu hóa đám con lại, mở khiên năng lượng để cho đại quân đổ bộ. Tuy nhiên, tất cả hoàn toàn có thể trở thành con số không nếu như không có sự chỉ đạo tài tình của đồng chí Tiến Dũng. Lúc đánh nhau với đồng chí Thái, con người đó có vẻ không vui khi một số người gia nhập quân đội để thành anh hùng. Lúc đó, tôi không để ý câu nói này cho lắm nhưng giờ thì tôi mới hiểu được ý nghĩa của nó là gì.

Sau gần một năm xa cách, tôi đã được gặp lại Gia Hân. Nó hiện tại đã không khác gì cô em gái dễ thương như khó bảo của tôi. Dù vậy, đồng chí Đạt đã nói con bé vĩnh viễn không thể nào trở lại như trước kia và rằng việc nó không xé xác mọi người chỉ là may mắn nhất thời.

Bỗng nhiên, tôi nhớ lại hình ảnh Bích Lan xé rách không gian rồi di chuyển vào trong Hỗn Độn để lên chiến hạm một cách vô cùng dễ dàng tới mức tôi có chút sợ sệt vì nó làm người ta liên tưởng đến đám Tà Thần, thủ lĩnh tối cao của đám Ác Quỷ Hỗn Độn trong thế giới phi vật chất.

Đột nhiên, một chiếc phi thuyền vận tải xuất hiện rồi hạ cánh xuống, ngắt ngang quá trình viết nhật ký của Bách. Từ trong đó, Bích Lan bước ra trong bộ quân phục quen thuộc khi Bách đang nhớ đến cô.

– Đồng chí Dũng muốn gặp anh. – Lan lên tiếng. – Có lẽ năm nay khó mà ăn Tết được rồi.

– Ừ. Dù sao thì bộ đội không ăn Tết vì nhiệm vụ là chuyện thường mà.

Bách nói. Cái này làm Lan có chút hụt hẩn khi nghe được khi anh không hề hỏi thăm cô dù chỉ một câu.

– Anh không định nói gì với chị Bích Lan à, anh trai ngốc của em.

Gia Hân lên tiếng.

– Cái này… – Bách lúng túng.

– Đừng trêu anh của em nữa. – Lan nói. – Phải rồi, đồng chí Chương đã cho người tới đưa em đi rồi.

– Đưa con bé đi đầu.

– Không sao đâu. Em ổn mà. – Gia Hân lên tiếng. – Anh cứ lên phi thuyền trước đi.

Cứ như vậy, dù cảm thấy có cái gì đó không hay đang diễn ra nhưng Bách vẫn lên phi thuyền vì rõ ràng có nhiệm vụ rất quan trọng đang cần cậu làm.

Nhìn qua cửa số, chàng trai phát hiện mình đã bay ra quỹ đạo hành tinh lúc nào không hay. Từ cửa số, Bách vẫn có thể thấy vết tích của một trận chiến vừa mới diễn ra. Đó là tàu chiến của con người, loài Thiết Thao, Ác Quỷ Không Gian. Dù nghe nói trận chiến đã thắng đẹp nhưng thiệt hại vẫn quá lớn. Chàng trai tự hỏi liệu một trận chiến ác liệt sẽ diễn ra như thế nào đây.

Một lúc sau, chiếc phi thuyền bắt đầu đi vào bên trong chiến hạm. Vào thời gian đầu, khung cảnh này khá kỳ vĩ. Tuy nhiên, qua gần cả năm trời được huấn luyện, cậu đã không còn nhiều cảm xúc.

– Rời khỏi phi thuyền thôi, đồng chí.

Bích Lan lên tiếng với chất êm đềm như mọi khi.

Sau khi đi dọc theo dãy hành lang với vô số sĩ quan con người lẫn người máy đang đi qua lại, Hiệp Bách lại một lần nữa được nói chuyện trực tiếp với tướng Tiến Dũng. Ông vẫn là vị tướng uy phong với một phần cơ thể làm bằng máy móc như một năm trước.

Hiện tại, xung quanh cậu là những người lính Bộ Đội Không Gian làm nhiệm vụ cảnh giới. Cuộc gặp này không chỉ có mình cậu mà Bằng An, Bích Lan cùng Đình Đạt cũng có mặt.

– Đồng chí Bách! Khả năng chiến đấu của cậu trong nhiệm vụ đầu tiên làm tôi khá ấn tượng đấy.

Viên tướng mở lời trong khi mắt thì vẫn đang nhìn vào vũ trụ bao la ngoài kia. Thi thoảng, Bách có thể thấy được xác phi thuyền hay người bộ đội xấu số nào đó đang trôi nổi. Trong suốt chín trăm năm kể từ khi bước vào kỷ nguyên vũ trụ, trong những trận chiến kiểu này, việc thu thập xác chết bị trôi dạt gần như rất khó. Do đó, trong không gian, có rất nhiều xác binh linh của các phe phái, giống loài, trôi nổi liên tục.

– Thế lực thù địch phản động không làm cho chuyện này dễ dàng chút nào. – Bách nói. – Hơn nữa, tôi không biết là đồng chí định cho con Hân tham gia chiến đấu khi nó còn chưa tới mười tám tuổi.

– Đảng và chính phủ không ép ai làm bất kỳ đều gì mà họ không thích, đồng chí. Chính cô bé đã muốn làm điều gì đó cho Tổ quốc. Hai đứa con gái của tôi cũng đã làm nhiệm vụ từ khi chúng còn rất nhỏ. – Tướng Dũng nói. – Quan trọng nhất, có những thứ cần phải lo.

Lúc này, ông đã đứng đối diện với Bách. Thái độ có chút không buồn phiền làm Hiệp Bách không hiểu lắm.

– Đồng chí có chuyện gì cần yêu cầu à?

– Cậu từng nghe nói tới Hoàng Đế Ác Quỷ hay gọi tắt là Quỷ Đế bao giờ chưa?

– Ác quỷ trong tôn giáo của người Mã La sao? – Bách tự hỏi.

Thực tế, phần lãnh thổ phía Nam của người Dương Tây hiện tại cũng chính là lãnh thổ của đế quốc Mã La, một trong những nền văn minh hùng mạnh bật nhất thiên hà một thời. Họ cũng chính là một trong những chủng loài có nghiên cứu khá sâu về Hỗn Độn và đám Ác Quỷ sống bên trong chiều không gian này. Theo những gì mà Bách biết, Quỷ Đế đã bị hạ gục vào năm ngàn năm trước trong một trận chiến với chủng tộc bí ẩn nào đó mà thiên hà không biết tên.

– Đó không phải chỉ là con quỷ trong tôn giáo của người Mã La mà còn là thế lực đứng đầu đám Ác Quỷ Không Gian trong Hỗn Độn.

Lúc này, hình chiếu ba chiều của một người phụ nữ hiện lên. Trông cô ta giống như khoảng từ hai mươi tới ba mươi tuổi. Đôi mắt nhìn có vẻ khá dịu dàng. Giọng nói thì ghe hay tuyệt. Cô ta là Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chính ủy viên phụ trách công tác chính trị của hạm đội Lạc Hồng. Theo những gì Bách biết, người phụ nữ này đã từng sống vào thời kỳ người Dương Tây thống trị phần lớn thế giới của con người. Hiện tại, cô ta đã không còn cơ thể vật lý mà đã kết hợp hoàn toàn với máy móc.

– Chuyến điều tra của đồng chí thế nào? – Tướng Dũng hỏi.

Lúc này, tướng Chương cũng đi vào. Trông ông ta có hơi vôi vã.

– Không ngờ đồng chí lại đi điều tra về kẻ gián điệp trong hàng ngũ của quân ta đấy. – Ông ta lên tiếng. – Nói cho mọi người biết đi.

– Cũng không có nhiều khả quan. Vẫn không xác định được ai là kẻ phản bội.

Ánh Tuyết lên tiếng.

Khuôn mặt của tiếng Dũng có hơi không vui nhưng sau đó lại trở lại như thường.

– Các đồng chí, hôm nay, tôi tụ hợp các đồng chí ở đây, trong cuộc hợp bí mật này là để thu thập các mảnh linh hồn của Quỷ Đế. – Tướng Dũng nói một cách chậm rãi. – Vào mấy ngày trước, đại diện của Mã La đã tới liên hệ với quan chức trong Đảng và

– Thu thập linh hồn của Quỷ Đế á!? – Bách hơi khó hiệu. – Mà khoan đã… đó là nguyên nhân của…

– Lý do làm cho các thế lực hùng mạnh ngoài hành tinh tấn công các thế giới của loài người là để khống chế sức mạnh này. Chúng nằm trong năm thứ gọi là Quỷ Thể. Chỉ cần có được tất cả thì có thể tìm cách kiểm soát được Hỗn Độn, từ đó bá chủ dãy Ngân Hà hay thậm chí là vượt ra khỏi nó để làm chủ cả vũ trụ.  – Đình Đạt nói. – Tà Thần Nha sau khi đánh chiếm Ma Gạc đã làm chủ một cái. Hắn đã dùng nổ để mở ra hàng loạt các vết nứt hư không với đường kính cả chục năm ánh sáng khắp thiên hà.

Sau đó, một hình chiếu ba chiều xuất hiện. Lúc này, Bách thấy một con dao kỳ quái đang được để trong một chiếc lồng thủy tinh mà chàng trai biết nó được thiết kế để chống đạn plasma.

– Đây là…

– Lý do mà chúng ta đánh nhau. – Bích Lan nói. – Nó cũng chứa một phần linh hồn của Quỷ Đế.

– Do đó, chúng ta cần một lực lượng đặc biệt

Định Đạt lên tiếng.

– Thằng Đạt nói đúng rồi đấy. Do đó, hiện tại, chúng ta cần thành lập một lực lượng chuyên biệt để tìm truy tìm các mảnh linh hồn của Quỷ Đế và đối phó với âm mưu của các thế lực thù địch khắp dãy Ngân Hà.

Tướng Dũng lên tiếng.

– Tại sao lại không dùng các lực lượng đã sẵn có? – Bách hỏi. – Không phải việc thành lập thêm một tiểu đoàn sẽ làm mọi  thứ cồng kềnh hơn sao?

– Vì gián điệp phải không? – Bằng An nói. – Mười một năm trước, nếu chỉ mình cha tôi thì không thể nào làm cả hành tinh thất thủ được. Có vẻ như cha tôi không phải là người phản bội duy nhất nhỉ?

Lúc này, hai hình chiếu ba chiều của hai cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện. Đó không ai khác chính là Linh Chi và Khánh Ngân, hai đứa con gái đã đón Bách cùng nhiều học viên khác khi tới vùng lãnh thổ Việt Nam trên Trái Đất để tham gia khóa huấn luyện cuối cùng.

– Xin giới thiệu với các đồng chí. Đây là hai cô con gái của tôi, cũng là đặc vụ xuất sắc của Tổng Cục 2. – Tướng Dũng nói. – Cả hai đứa nó, cùng với thằng Đạt, đã được huấn luyện từ lúc rất nhỏ hoàn toàn tự nguyện.

– Hai người… – An lên tiếng.

– Anh đang định nói gì đây hả, đồng chí An? – Ngân hỏi với giọng không vui. – Cùng là bạn chí cốt mà sao tính cách khác nhau quá vậy trời, lại còn không được phong độ như đồng chí Bách nữa.

– Ngân…! – Chi lên tiếng.

– Dạ, em biết rồi.

Khi cô em gái của mình bắt đầu im lặng, cô con gái thứ hai của tướng Tiến Dũng bắt đầu liên tiếng:

– Có một vấn đề cực kỳ quan trọng liên quan tới hành tinh Thuận Bình, một trong những căn cứ quan trọng của các chiến hạm không gian thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng là nơi có tung tích của Quỷ Thể.

Sau đó, nữ đặc vụ Tổng Cục 2 bắt đầu gửi một đoạn hình chiếu ba chiều được ghi lại từ kính áp tròng lượng tử của một người chiến sĩ công an nhân dân.

Trong hình chiếu, một loạt chiến sĩ đang cầm súng lục plasma di chuyển gần tới một chiếc xe tải bay màu trắng. Bằng nghiệp vụ của mình, họ đã khống chế được hầu hết các đối tượng.

– Đứng yên! Nằm trên mặt đất!

Những người cảnh sát lên tiếng.

Trong khi đó, chiếc xe bay màu trắng lại phát nổ. Tuy không phải là bom hố đen hay phản vật chất nhưng với mật độ dân cư đông đúc thì nó thực sự là thảm họa. Một số chiến sĩ công an bị văn ra xa nhưng nhờ có giáp chống đạn plasma nên mọi thứ không sao.

– Bọn khốn nạn! – Một người chiến sĩ lên tiếng.

Sau đó, hai bên tiếng hành đấu súng. Thực sự, đám phản động này rất mạnh, phải mất vài phát plasma vào vị trí hiểm yếu mới hạ gục được, trong khi chúng không hề trang bị bất kỳ thiết bị bảo hộ nào.

Những tên còn lại thì nhân lúc công an còn chưa phản ứng kịp thì tìm cách bắn hết cỡ vào đám đông. Khói bụi ngậm tràn làm cho những người lính không thể ngắm bắn bằng mắt thường. Do đó, họ chuyển sang nhìn bằng tin hồng ngoại. Đồng thời, lực lượng cảnh sát cơ động trang bị súng máy plasma cũng hóa giải chế độ tàng hình mà lao tới. Một trận chiến ác liệt nhanh chóng diễn ra.

Một người lính cảnh sát cơ động dùng súng máy plasma bắn vào hai tên phản động. Bọn chúng ngay làm tức ngã gục sau một loạt đạn với đôi mắt mở to. Nó nhìn giống như của thú săn mồi hơn là con người bình thường.

Dù đã tiêu diệt một số tên khủng bố nhưng những tia plasma, tia laze vẫn bay ra loạn xạ, nhắm vào những người dân thường vô tội. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát cơ động với khiên năng lượng vẫn tiếp tục xông lên, quyết tiêu diệt sạch lũ phản động mưu đồ lật đổ chính quyền nhân dân trên hành tinh này. Một vài người chiến sĩ công an bị thương hay thậm chí mất mạng do quân địch nhắm bắn từ trên các tòa nhà cao tầng. Dù tiếc thương thì những người còn lại vẫn tiếp tục di chuyển để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

– Chết tiệt!

Người chiến sĩ công an lên tiếng khi một loạt đạn plasma của lũ phản động bắn xuyên thủng lớp giáp chống đạn của mình. Anh ta có gắng lê từng bước khó nhọc để bảo vệ càng nhiều  người càng tốt nhưng cuối cùng con người vô danh đó cũng ngã gục xuống.

– Đồng chí!

Đó là thứ cuối cùng mà người chiến sĩ công an kia nghe thấy.

Mọi thứ sau đó ngưng lại. Mọi người đều thấy cảm thương cho những người chiến sĩ công an nhân dân quên mình hi sinh vì nhiệm vụ. Họ chính là những người có công lớn nhất trong việc bình ổn các thế giới thuộc quyền kiểm soát hay nằm dưới sự bảo hộ của Việt Nam, giúp cho bộ đội có thể an tâm chống lại các thế lực thù địch giữa các vì sao.

– Hiện tại, tình hình ở hành tinh Thuận Bình đang trở nên bất ổn. Nguyên nhân chính của việc này có liên quan tới một giáo phái vốn được chính quyền cho phép tồn tại bỗng trở nên vô cùng phản động sau khi lôi kéo được một số cơ dân trên hành tình, những người đang nỗ lực có quốc tịch Việt Nam và cả công dân Việt Nam. – Chi nói. – Chúng sau đó đã tiến hành biểu tình bất hợp pháp, tấn công người thi hành công vụ. Lực lượng cảnh sát cơ động đã cố gắng hết sức nhưng không thể được. Các hoạt động điều tra đều cho thấy chúng chiến đấu không khác gì quân đôi chuyên nghiệp.

Sau đó, Khánh Ngân mới bắt đầu bổ sung thêm:

– Rõ ràng đây không phải là đám phản động bình thường. Tiểu đoàn Tây Sơn thuộc lực lượng Bộ Đội Không Gian vẫn đang xem xét can thiệp nhưng cần điều tra thêm.

Thực tế, số lượng Bộ Đội Không Gian không nhiều và họ trực thuộc biên chế quân đội. Hơn nữa, chỉ khi tình huống quá nguy ngập thì lực lượng này mới được điều đồng do giá trị quá cao. Trong khi đó, lực lượng khủng bố phản động ở Thuận Bình lại hoạt động không theo khuôn khổ và xuất hiện bất ngờ nên phải phụ thuộc vào lực lượng bộ đội và cảnh sát cơ động.

– Được rồi các đồng chí, nhiệm vụ của các đồng chí hiện tại là bí mật di chuyển tới Thuận Bình để điều tra sự việc và tìm được Quỷ Thể trước khi nó rơi vào tay của các thế lực thù địch. Ngoài ra, mọi người còn phải hỗ trợ các đặc vụ của Tổng Cục 2 để điều tra xem chuyển quái gì đang diễn ra trên hành tinh này.

– Rõ, thưa đồng chí!

Mọi người đồng thanh lên tiếng. Cứ như vậy, một cuộc phiêu lưu mới lại chờ đợi Hiệp Bách và những người đồng chí của mình.

– Tốt lắm, các đồng chí. – Tướng Dũng khen ngợi. – Mọi người nhìn ra bên ngoài đi.

Lúc này, một chiếc chiến hạm không gian bắt đầu đi ra từ trong Hỗn Độn. Dù nhìn có vẻ giống với các chiến hạm bình thường nhưng nó có vẻ thon gọn hơn nhiều.

– Đây là…

– Đây là chiến hạm Âu Lạc, phục vụ cho các đồng chí, Chiến Đội Không Gian, thuộc tiểu đoàn 304* mới thành lập gồm tinh nhuệ từ các tiểu đoàn Bộ Đội Không Gian và cả bộ đội chủ lực. Thành viên còn bao gồm cả hai con bé Linh Chi và Khánh Ngân nữa. – Viên tướng nói. – Về căn bản, nó thuộc hạm đội Lạc Hồng nhưng vận hành độc lập. Thuyền trường là đồng chí Thái, phó chỉ huy là đồng chí Đình Đạt, chính ủy do đồng chí Bích Lan đảm nhiệm.

– Sao con nhỏ đó lại làm chính ủy viên được!? – Giọng của Khánh Ngân vang lên với vẻ bực tức nhưng nó không làm cho người ta thấy khó chịu mà lại có vẻ thu hút các chàng trai trẻ.

Trong khi đó, Linh Chi dù cũng có chút không vui nhưng lại nói với giọng bình tĩnh vô cùng:

– Theo tình hình của trận chiến vừa rồi, vai trò của đồng chí Lan vẫn quá lớn cho cả hạm đội, việc giữ đồng chí ấy trong một nhiệm vụ riêng biết là quá nguy hiểm. Do đó, con nghĩ nên tìm người có đủ khả năng vẻ kiểm soát tâm lý người khác. Đồng thời, đó phải là người mà cha có thể tin tưởng được.

– Chị đang tự đề cử chính bản thân mình à?

Khánh Ngân lên tiếng.

– Về chuyện chính ủy viên thì cứ để sao đi. – Bích Lan nói. – Chuyện quan trọng nhất hiện tại là phải nhanh chóng tới hành tinh Thuận Bình.

 

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

*Tiểu đoàn 304: đơn vị tiếp nhận đầu hàng của quân Pháp, được phía Mỹ đánh giá là tiểu đoàn mạnh nhất của quân đội miền Bắc trong chiến tranh Việt Nam