9926-chuong-92-y-do-cua-kierra
Tuy Onyx có thể bay, nhưng tốc độ của nó không thể nào so sánh với một chiêu thức chuyên biệt của hệ Lôi – hệ năng lượng vốn đại diện cho tốc độ. Mà Angus thì giống như nước xa không cứu được lửa gần, cho dù cậu đã dùng tất cả sức lực của mình để đuổi theo nhưng vẫn không kịp ngăn lưới điện đánh trúng Onyx.
Khi cậu đuổi tới nơi, nhóc gà con giả đã nằm dưới đất, tay và chân vẫn hơi co giật dưới ảnh hưởng của dòng điện, bộ lông đen tuyền mà ngày thường mà nó rất mực tự hào nay đã bị cháy thành nham nhở.
Sắc mặt Angus trở nên âm trầm như nước, trong đầu bất giác hiện lên đủ mọi dáng vẻ tăng động thường ngày của Onyx.
Nếu như vừa nãy cậu không sơ suất để Onyx đứng một mình…
Nếu như ngày thường cậu chú ý huấn luyện cho nó nhiều hơn…
Nếu… Không có nếu nữa!
Angus dằn lòng xuống, cúi người đưa tay ôm nhóc con lên, nhẹ nhàng vuốt lên bộ lông đen nham nhở kia vài cái rồi cẩn thận đưa nó vào hình xăm không gian của mình.
Cậu không quên Alvin đang một mình đối mặt với người phụ nữ tên Kierra kia.
***
Thời gian Kierra tiếp xúc với Hàn Băng của Alvin không lâu, thế nên cánh tay của cô ta vẫn chưa bị ảnh hưởng quá nhiều. Sau khi dùng nội lực giúp cánh tay phải khôi phục trong chốc lát, Kierra lại phóng ra một chiêu thức về phía Alvin: “Lưới Điện!”
Alvin lập tức phản ứng lại: “Đại hỏa cầu!”
Lôi điện và dung nham va chạm rồi nổ tung trong không khí.
Gương mặt Kierra hiện lên biểu cảm “quả nhiên”. Thằng nhóc này còn có thể sử dụng được Hỏa năng!
Từ mái tóc màu cam sẫm và đôi mắt màu xanh dương của Alvin, Kierra có thể suy ra cậu là con lai của hệ Thủy và hệ Hỏa, nhưng vì từ nãy giờ cậu chỉ dùng các chiêu thức hệ Thủy và hệ Băng nên Kierra không chắc chắn cậu có sử dụng được Hỏa năng hay không. Hiện tại đã có thể chắc chắn rồi!
Đôi mắt xanh của Kierra híp lại, lẳng lặng quan sát Alvin thật kỹ.
Chỉ mới ở độ tuổi thiếu niên lại có thể sử dụng được cả ba nguồn năng lượng Băng, Thủy, Hỏa, trong đó Băng lại là năng lượng biến dị theo hướng mạnh mẽ, có thể đoán trước được tương lai của thằng nhóc này sẽ huy hoàng ra sao.
Trong đầu Kierra thình lình bật ra một ý tưởng.
Chỉ thấy thoắt một cái, bóng lưng Kierra lướt nhanh như sao xẹt tiếp cận Alvin, ngón tay khẽ điểm một cái lên ngực trái của Alvin. Ngay sau đó, Alvin chợt cảm thấy nội lực toàn thân dường như biến mất không chút tăm hơi, dù cố gắng cách mấy cũng không điều động nổi một tia nội lực. Bàn tay xinh đẹp của Kierra một lần nữa chụp lấy cổ Alvin, lần này, ngón tay cô ta đặt chính xác tại vị trí hai động mạch cổ của cậu như một lời đe dọa tuyệt đối.
Trống ngực Alvin run lên thình thịch.
Chết tiệt! Cậu… trúng phải “Lôi Chỉ” rồi!
Không sai! Chỉ trong một giây vừa rồi, Kierra đã sử dụng liên tiếp hai chiêu thức cao cấp “Gia Tốc” và “Lôi Chỉ” hướng về phía Alvin.
“Gia Tốc” là kỹ năng gia tăng tốc độ nhanh nhất mà một Lôi long có thể có được trong điều kiện thường lên gấp đôi, duy trì trong vòng một giây, xuất hiện ở cả bốn chủng tộc chính của hệ Lôi là Silver, Gold, Garnet và Sapphire.
Về phần “Lôi Chỉ”, chiêu thức này có hiệu quả gần giống như “Điểm Huyệt” của Onyx: Nếu như “Điểm Huyệt” dùng lực tinh thần tác động lên não bộ và các giác quan để phong tỏa chuyển động của đối tượng thì “Lôi Chỉ” dùng uy lực của dòng điện để phong tỏa nội lực của đối tượng. Điểm khác nhau cơ bản nhất giữa hai chiêu thức này nằm ở cách thi triển và thời gian duy trì. “Điểm Huyệt” không cần chạm qua đối tượng và thời gian duy trì tùy thuộc vào thực lực của Tinh Linh thi triển, còn “Lôi Chỉ” lại cần phải chạm vào ngực trái của đối tượng, thời gian khóa nội lực duy trì trong vòng mười giây, được thi triển bởi hai chủng tộc là Garnet và Sapphire.
Mục đích Kierra sử dụng “Lôi Chỉ” lên người Alvin là để ngăn không cho cậu sử dụng Hàn Băng đông lạnh tay cô ta như vừa rồi.
Một lần nữa đối diện Alvin ở cự ly gần, đôi mắt màu xanh ánh kim xinh đẹp của Kierra nhìn Alvin đầy hứng thú, môi son đỏ mọng nhẹ cất tiếng: “Nhóc con, chúng ta nói chuyện tử tế một chút. Chị đây thấy thiên phú của ngươi khá tốt, muốn thu nhận ngươi vào tổ chức của bọn ta. Có muốn đi theo không?”
Alvin: “…”
Hóa ra bà cô này dùng “Lôi Chỉ” lên người cậu là vì muốn chiêu dụ cậu à?
Sau một giây đơ người, Alvin nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu không trả lời câu hỏi của Kierra mà ngoặt sang một vấn đề khác: “Các người là ai? Vì sao lại mai phục chúng tôi?”
Kierra lặp lại động tác quấn một lọn tóc vào ngón tay, mỉm cười: “Bọn ta là ai, ngươi không cần biết. Chỉ cần biết nếu ngươi chịu đi theo, sẽ có sư phụ tốt nhất huấn luyện cho ngươi, để ngươi phát huy được hết thiên phú của mình, trở thành một chiến binh mạnh mẽ của lục địa này. Thế nào?”
Ánh mắt Alvin khẽ đảo một vòng, thử dò hỏi: “Nếu tôi không theo… sẽ chết à?”
“Đương nhiên. Ngươi cũng thông minh đấy!” Kierra nhướng mày, bàn tay lại siết chặt cổ Alvin thêm một chút.
“A…” Sắc mặt Alvin ngày càng tái, cậu cố gắng nói từng chữ: “Nhưng… Tôi không biết các người là ai… tôi còn có gia đình ở Pacific… không thể… không thể nói đi là đi được…”
Kierra mỉm cười: “Ồ, vậy ta đi giết cả nhà ngươi, để ngươi không còn bận tâm gì nữa nhé?”
Alvin: “…”
Má! Sao bà cô này không theo kịch bản thường thấy gì hết vậy? Sao không tiếp tục thuyết phục tôi đi! Cho tôi thêm chút thời gian chờ Angus tới!
Dường như đọc được suy nghĩ của Alvin, nụ cười trên gương mặt Kierra tăng thêm mấy phần nham hiểm: “Đừng có diễn tuồng với chị! Tưởng nói như vậy thì chị sẽ ra sức thuyết phục ngươi à? Mơ đi! Bây giờ bà đây đánh ngất ngươi trước, sau đó đem về từ từ bồi dưỡng!”
Alvin: “…”
Nội tâm Alvin khóc thành một dòng sông.
Mấy kẻ phản diện trong phim truyền hình ở Trái Đất đều rất kiên nhẫn mà! Sao đến lượt cậu lại gặp phải bà cô này là sao? Phim truyền hình đúng là lừa đảo mà!
Đúng lúc này, Kierra đột nhiên cảm giác được một luồng khí nóng từ xa ập đến. Nhanh như chớp, cô ta sử dụng ngay một chiêu thức sơ cấp hệ Lôi lên người Alvin rồi mới vận nội lực bật lui về phía sau.
“Lôi Chỉ” vừa hết hiệu lực, Alvin còn chưa kịp khôi phục nội lực thì đã dính phải “Chùm Sét”. Trong trạng thái không hề phòng bị, Alvin lãnh trọn hiệu quả điện giật từ chiêu thức này, cơ thể tê liệt không kịp lui về phía sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả cầu lửa cực đại bay về phía mình.
Trước khi quả cầu lửa chạm vào người Alvin, cậu được một lực thật mạnh kéo về phía sau.
Là Angus. Cậu đã trở lại.
Dù “Chùm Sét” chỉ là một chiêu thức sơ cấp nhưng vì người thi triển có thực lực quá cao, Alvin lại trúng chiêu trong trạng thái không kịp phòng bị gì nên hiện tại anh chàng trông khá thê thảm: Đầu tóc dựng đứng, cả người xụi lơ, cổ áo và tay áo hơi bị cháy sém.
Đối diện với Angus, Alvin chật vật cười: “Cậu muốn ám sát tôi đúng không? Tôi vừa trúng Lôi Chỉ đấy!”
“Tôi nắm chắc sẽ kéo cậu về kịp.”
Angus liếc Alvin một cái, phát hiện cậu ta không sao thì nhẹ nhàng thở ra một cái. Cậu để Alvin dựa lưng vào một gốc cây rồi trầm mặc bước ra đứng chắn phía trước Alvin.
Phía đối diện, Kierra chăm chú quan sát từng cử động của Angus.
Thằng nhóc này cũng là con lai! Đã là lần thứ hai nó sử dụng Hỏa thuật rồi!
Lúc này, Bruce cũng đã khôi phục được một phần nội lực, có điều hai chân hắn ta bị đông trong Hàn Băng quá lâu, hiện tại dù hắn ta có cố gắng thúc đẩy nội lực khôi phục hai chân thế nào thì chúng vẫn cứ tê buốt. Bất đắc dĩ, Bruce chỉ có thể ngồi một bên quan sát trận chiến chứ không thể tham dự, cùng lắm hắn cũng chỉ có thể tạo ra một vài pha đánh lén. Thế nhưng đừng quên, Alvin cũng đang ngồi phía sau Angus, vừa quan sát tình thế vừa chậm rãi khôi phục thể lực để tiếp ứng cho Angus bất cứ khi nào.
Trận hình một đối một, Angus đối mặt với Kierra.
Không biết có phải ảo giác của cô hay không mà dường như khí thế của thằng nhóc này so với vừa rồi… cứ có cảm giác khang khác!
Kierra híp mắt, quyết định sử dụng “Gia Tốc” và “Lôi Chỉ” lần nữa, dĩ nhiên đối tượng lần này là Angus.
Nhưng bất ngờ là, trong khoảnh khắc Kierra sử dụng “Gia Tốc” xông tới, Angus vậy mà lại có thể tránh thoát được!
Vồ hụt một lần vào không khí, Kierra ngẩng đầu nhìn Angus với vẻ kinh ngạc. Cô gần như không tin nổi vào những gì vừa xảy ra.
Là do vừa rồi cô đã tiêu hao quá nhiều nội lực sao? Hay là vì thằng nhóc này là Thủy long nên chuyển động linh hoạt hơn thằng kia?
Kierra nghiến răng, lần nữa thực hiện “Gia Tốc” về phía Angus. Thế nhưng… kết quả vẫn như cũ.
Angus lắc người né tránh, tàn ảnh của Kierra một lần nữa sượt qua, không thể gây ra cho Angus bất kỳ tổn thương gì.
Không chỉ Kierra mà đến cả Bruce đang theo dõi trận chiến phía sau cũng trợn to mắt. Sao lại có thể như thế? Sao nó lại có thể làm được như vậy? Chẳng lẽ… ngoài song hệ Thủy – Hỏa, nó còn có gen của hệ Lôi sao?
“Được lắm! Nhóc con…” Kierra nở nụ cười, gật đầu liên tiếp mấy cái, “Xem ra ta đánh giá thấp ngươi rồi!” Kierra hừ lạnh một cái, “Nhưng mà… lần này, để xem ngươi tránh đi đâu!”
“Gia Tốc Liên Hoàn – Mười Hai Lần!” Kierra hét lên.
Vừa xong bốn chữ này, gương mặt đang thả lỏng của Alvin thoáng chốc cứng ngắc.
Ngoại trừ nhóm chiêu thức “Trận Pháp” của chủng tộc Lantern thuộc hệ Hỏa, bảng hai mươi bốn chiêu thức huyền thoại của Long tộc còn có một nhóm chiêu thức khác. Nhóm chiêu thức này thuộc về hệ Lôi, xuất hiện ở những thiên tài kiệt xuất nhất của cả bốn chủng tộc với tên gọi: “Gia Tốc Liên Hoàn”.
Cái gì gọi là “Gia Tốc Liên Hoàn”? Chính là liên tục thi triển “Gia Tốc” với số lần hạn định trong một trong một bán kính nhất định, khiến địch thủ không thể né tránh tấn công của mình. Số lần di chuyển khác nhau đối với mỗi chủng tộc: Chủng tộc Sapphire sở hữu “Gia Tốc Mười Hai Lần”, Garnet sở hữu “Gia Tốc Mười Tám Lần”, Gold sở hữu “Gia Tốc Hai Mươi Sáu Lần”, và Silver sở hữu “Gia Tốc Ba Mươi Sáu Lần”.
Có thể nói “Gia Tốc Liên Hoàn” kết hợp với bất kỳ một chiêu thức nào khác của hệ Lôi cũng đều là chiêu bài sát thủ của hệ này! Nếu muốn bắt sống đối phương thì có thể kết hợp với “Lôi Chỉ”, nếu muốn kết liễu đối phương thì kết hợp với “Lôi Đao”. Hầu như không một ai có thể tránh khỏi hai sự kết hợp này, trừ phi người đó cũng là thiên tài xuất chúng của hệ Lôi, có thể dùng tốc độ để đối kháng lại tốc độ! Thậm chí một vài học giả thuộc hệ Lôi còn từng tự cao tuyên bố rằng: Nếu “Gia Tốc Liên Hoàn” không phải là chiêu thức huyền thoại đòi hỏi yếu tố thiên phú cực cao mà là một chiêu thức phổ thông, thì hệ Lôi hẳn mới là hệ chiếm ưu thế nhất chứ không phải là hệ Hỏa như hiện tại!
Trái ngược với hai lần né tránh “Gia Tốc” của Kierra vừa rồi, hiện tại dường như Angus không có ý định né tránh nữa.
Ngay sau khi nghe Kierra hét lên bốn chữ “Gia Tốc Liên Hoàn”, Angus lập tức thủ thế. Cậu đứng vững trên hai chân của mình, hai tay đưa ra phía trước cản phá trước mặt, lưng hơi khom xuống tạo thành tư thế phòng thủ, nhìn qua sẽ hiểu Angus có ý định che đi vùng ngực trái khiến Kierra không thể thực hiện “Lôi Chỉ”.
Nhưng Kierra không có ý định kết hợp với “Lôi Chỉ”. Cô ta muốn sử dụng “Lôi Đao”!
Năm ngón tay của Kierra khép chặt, sấm sét ngưng tụ cánh tay phải của cô ta, nhìn từ xa thấp thoáng như một thanh đao lớn.
Khi Kierra mang theo “Lôi Đao” lướt qua Angus lần đầu tiên, thân hình cậu hơi run lên nhưng vẫn đứng vững tại chỗ. Lần thứ hai, khóe miệng cậu chảy ra một tia máu, thế nhưng đôi chân cậu vẫn vững vàng không suy chuyển…
Ngồi tại gốc cây, Bruce khẽ nhếch miệng, gương mặt hiện lên sự cười nhạo.
Ngu dốt!
Muốn dùng thể lực và nội lực để chống đỡ lại tổ hợp chiêu thức này của Kierra? Chiêu thức này có tốc độ và lực sát thương ngày càng tăng sau mỗi lần gia tốc, mày có thể chịu được chiêu thứ nhất thứ hai, nhưng có thể chịu được tới chiêu thứ mười hai sao?
——-





