9928-chuong-94-ban-long-than
Khi Kierra lướt qua Angus lần thứ tư, một tầng vảy màu lam nhạt xuất hiện trên hai cẳng tay của Angus, cẳng chân và lưng cũng xuất hiện lớp vảy tương tự, vị trí xương sống mọc lên một hàng gai vừa nhọn vừa sắc, trên trán mọc ra hai chiếc sừng rồng màu vàng sáng. Khi sừng rồng hoàn chỉnh xuất hiện, khí thế trên người Angus cũng đạt đến trạng thái cao nhất.
Cùng lúc đó, Kierra đang tập trung tấn công Angus nên không kịp nhìn thấy biến hóa trên người cậu, mặc dù vậy cô vẫn cảm nhận được công kích của mình bị phản chấn, tốc độ và lực lượng tích lũy từ những lần tấn công trước đó có xu hướng giảm dần. Kierra nghiến răng tiếp tục thực hiện trọn vẹn chiêu thức. Đến tận khi Kierra dừng lại, nhìn thấy hình dáng hiện tại của Angus thì không tránh khỏi sững sờ.
Đã mười năm rồi! Mười năm nay, đây là lần đầu tiên có người đứng vững sau “Gia Tốc Liên Hoàn” kết hợp với “Lôi Đao” của cô ta, lại còn là một thằng nhóc chỉ chừng hai mươi mấy tuổi!
Còn có, hình dáng kia là thế nào? Chưa từng nghe nói chủng tộc nào có thể duy trì hình dạng bán long như thế!
Vì sao nó lại làm được? Rốt cuộc nó có lai lịch gì???
Phía bên kia, Angus đưa tay lau vệt máu ở khóe miệng, cố gắng bình ổn lại nhịp thở của mình. Mặc dù “Gia Tốc Liên Hoàn” của chủng tộc Sapphire chỉ có tám lần, tốc độ cũng chậm hơn so với chủng tộc Gold, thế nhưng uy lực sấm sét từ “Lôi Đao” do Sapphire thi triển lại mạnh hơn ba chủng tộc hệ Lôi còn lại rất nhiều. Vì vậy lần này, lớp vảy trên người cậu khó tránh khỏi thương tổn.
Từ sau khi cậu kích hoạt được lớp vảy này một lần, những lần sau đó dần trở nên dễ dàng hơn chứ không cần phải bán mạng như lần đầu tiên nữa. Thông qua luyện tập cùng Eugene, Angus từ từ nắm được cách thức khống chế lớp vảy này để tăng cường khả năng phòng thủ của bản thân. Chiêu thức này chưa từng xuất hiện trong lịch sử Long tộc, thế nên Angus được xem là người phát minh ra nó. Cậu đặt cho nó một cái tên, gọi là… “Bán Long Thân”.
Hiện tại, Angus đã đạt đến cấp độ có thể thi triển “Bán Long Thân” sau hai giây điều động nội lực, và duy trì trong khoảng năm giây với tác dụng miễn trừ 60% tất cả công kích.
Lúc này, lớp vảy trên người Angus đã biến mất. Phần tay áo, ống quần, cùng vải áo phía sau lưng cậu đã sớm rách nát khi “Bán Long Thân” được phát động. Hình xăm Khối trưởng trên cẳng tay không còn gì che đậy liền lộ ra dưới ánh mặt trời, đập thẳng vào mắt Kierra và Bruce phía đối diện.
Kierra và Bruce trợn mắt nhìn chằm chằm vào cẳng tay Angus, trong đầu thoáng nhớ lại hình ảnh vừa rồi khi Angus quẳng một khối kim loại gì đó cho Alvin.
Lúc đó bọn họ đều không để ý kỹ, bây giờ hồi tưởng lại hình dáng của viên đá đó, kết hợp với hình xăm trước mắt này…
Thì ra là vậy! Thì ra là vậy!!!
Kierra khẽ nhếch khóe môi. Thì ra thằng nhóc này mới là người mạnh hơn!
Không, cả hai đứa đều rất mạnh! Chỉ là thằng nhóc nhạt màu này có phần nhỉnh hơn một chút!
Kierra cảm thấy khó hiểu. Từ nguyên hình của cả hai thằng nhóc này có thể suy ra được nhiều lắm bọn chúng chỉ chừng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, vẫn còn trong tuổi đi học. Vẫn còn là trẻ vị thành niên sao không yên phận ở nhà lại mò đến Erudite làm gì? Còn có thực lực mạnh mẽ thế này? Là vừa rồi cô và Bruce nhìn lầm sao? Hay đây lại là một âm mưu mới của Pacific?
“Không ngờ thằng nhóc đó lại là Khối trưởng!” Giọng nói của Bruce vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kierra. Hắn bước từng bước nặng nề về phía Kierra: “Chả trách nó lại đỡ được “Gia Tốc Liên Hoàn” và “Lôi Đao” của cô! Ngay từ đầu chúng ta đã xem thường nó rồi, Kierra!”
Thấy Kierra không có phản ứng, Bruce lại nói tiếp: “Kierra, cho dù hôm nay có cướp được con Tinh Linh kia hay không thì chúng ta cũng phải giết nó! Cả hai đứa nó đều phải chết!”
Kierra hiểu ý Bruce. Hai thằng nhóc này quá mức ưu tú. Nếu đã không thể lôi kéo được thì nên một lần diệt gọn, nếu không sau này rất có thể bọn chúng sẽ trở thành vật cản của bọn họ! Cô nhìn về hướng Alvin, hỏi: “Nhóc con lai kia, nghĩ kỹ chưa? Có muốn theo chị đây không?”
“Kierra!” Bruce ở phía sau gào lên. Bây giờ là giờ nào rồi? Còn lên cơn nữa!
Kierra trực tiếp phớt lờ lời của Bruce, nhìn Alvin như thể thật sự chờ đợi cậu trả lời.
Lúc này, Alvin đã bước đến đứng bên cạnh Angus. Cậu chỉ vào Angus rồi hỏi Kierra: “Tôi thắc mắc một chút, rõ ràng cậu ta còn mạnh hơn tôi, sao bà chị không lôi kéo cậu ta mà cứ nhằm vào tôi?”
Kierra mỉm cười: “Khối trưởng quyền cao chức trọng, đương nhiên sẽ không chịu theo bọn ta rồi, chị đây không cần phí lời!”
Angus quyền cao chức trọng: “…”
Alvin phì cười với cách dùng từ này, cười xong liền bày ra vẻ mặt tiếc nuối, lắc đầu: “Vậy thì không được rồi. Chắc bà chị không biết, cậu ta là anh trai của tôi. Cậu ta đi đâu, tôi theo đó.”
“Vậy thì thật đáng tiếc!” Kierra thở dài, nhìn sang Angus: “Cả hai ngươi đều là những nhân tài hiếm có, chị đây thật không đành lòng xuống tay. Thế nhưng… ai bảo các ngươi không yên phận ở nhà làm con ngoan trò giỏi mà lại mò tới đây! Cùng xuống địa ngục đi!”
Sát khí toàn thân bộc phát, Kierra tập trung toàn bộ nội lực còn lại vào lòng bàn tay, sau đó đưa tay lên trời hét lớn: “Lôi thần giáng thế!”
Angus và Alvin đồng thời biến sắc. Lại là một chiêu thức huyền thoại của hệ Lôi!
Trong kiến thức phép thuật của Long tộc, các chiêu thức huyền thoại được chia thành ba nhóm chính.
Nhóm đầu tiên bao gồm các chiêu thức gây sát thương trực tiếp đến mục tiêu đơn thể hoặc đa thể – gọi là nhóm Tấn Công Trực Diện. “Ngự Thủy”, “Ngự Huyết” của Ernesta và “Thánh Hỏa” của bà Sienna nằm trong nhóm này.
Nhóm thứ hai bao gồm các chiêu thức tăng cường năng lực của bản thân – gọi là nhóm Cường Hóa Cơ Thể. “Phân Thân” của Drake, “Mô Phỏng” của Angus và nhóm chiêu “Gia Tốc Liên Hoàn” của hệ Lôi đều thuộc nhóm này.
Nhóm thứ ba được gọi là nhóm Khống Chế và Hỗ Trợ, bao gồm các chiêu thức không thuộc vào hai nhóm trên. “Trận Pháp” của Cheryl là một ví dụ.
“Lôi Thần Giáng Thế” thuộc vào nhóm đầu tiên, là một trong những chiêu thức huyền thoại có thế công mạnh nhất của Long tộc. Nếu để ý sẽ thấy hầu hết các chiêu thức huyền thoại đều có một nhược điểm chết người ở cấp độ Một và nhược điểm này được khắc phục ở các cấp độ cao hơn. “Lôi Thần Giáng Thế” cũng không ngoại lệ.
Chiêu thức này được phân thành hai cấp độ: Ở cấp Một, nhược điểm của chiêu thức này là mất thời gian chờ năm giây. Năm giây sau khi phát động, một cột sét đường kính trên dưới hai mét sẽ giáng thẳng từ trên không trung xuống mặt đất, tồn tại trong khoảng từ 10 – 20 giây tùy vào lực lượng của người thi triển. Lên đến cấp độ Hai, thời gian chờ sẽ rút ngắn còn hai giây, đồng thời hiệu quả duy trì tăng lên từ hai mươi giây đến nửa phút. Ngoài ra, đây cũng chỉ mới là hiệu quả thi triển chiêu thức khi ở hình người. Nếu ở nguyên hình một Lôi long trưởng thành, đường kính của cột sét có thể lên đến hơn mười mét và duy trì đến hai phút!
Khoảnh khắc Kierra vừa hét lên bốn chữ “Lôi Thần Giáng Thế”, Angus lập tức xoay người tung một chưởng về phía Alvin nhằm đẩy Alvin ra xa thật xa! Sau đó cậu lấy từ trong túi ra một vật, mở chốt rồi ném nó về phía Kierra và Bruce, đồng thời phát động “Bán Long Thân” lần thứ hai.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong một giây.
Alvin bị Angus chưởng bay ra ngoài, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi.
Phản ứng đầu tiên của cậu là: Angus điên rồi sao? Cậu ta định một mình chống chọi chiêu thức này?? Thay vì chưởng bay cậu thế này, vì sao không cùng cố gắng để cả hai cùng thoát???
Nhưng rồi Alvin chợt nhớ ra một chuyện, Eugene từng nói với hai cậu rằng ngoài uy lực mạnh mẽ hung hiểm thì chiêu thức huyền thoại còn có một đặc điểm chết người nữa, đó là tất cả đều khóa chặt mục tiêu sau khi phát động! Angus biết bản thân không thể thoát nên mới cố hết sức để cậu thoát!
Giây thứ hai…
Bầu trời đã chuyển đen kịt, gió lốc đồng thời nổi lên, sấm sét luồn lách trong những đám mây rồi tụ lại một chỗ, cột sét đã thấp thoáng hình thành. Có lẽ do ảnh hưởng từ chiêu thức, sức gió lúc này cực mạnh, thậm chí còn có một lực hút vô hình ngăn Angus thoát ly khỏi phạm vi chiêu thức.
Giây thứ ba…
Phía bên kia, sau khi Kierra nhìn rõ vật Angus ném đến chân mình là gì thì gương mặt xinh đẹp cuồng dã thoáng chốc trở nên tái mét. Vật kia vừa lăn đến giữa Kierra và Bruce liền cắm rễ xuống đất, tiếng tít tít liên tục vang lên.
Bất chấp việc sẽ bị phản phệ, Kierra lập tức dừng lại chiêu thức, dùng “Gia Tốc” di chuyển đến vị trí Ivan đang nằm, túm lấy gã ta rồi quay về kéo theo Bruce bỏ chạy thật xa.
Bởi vì nếu không làm vậy, cho dù có diệt được Angus thì cả cô, Bruce và Ivan cũng sẽ chết mất xác.
Mặc dù Kierra đã ngừng lại nhưng chiêu thức cũng đã hình thành hơn một nửa. Vì vậy cột sét vẫn hướng về phía Angus, có điều do không đủ nội lực duy trì nên nó nhỏ hơn bình thường, đường kính chỉ khoảng một mét.
Khoảnh khắc cột sét phóng xuống, quả lựu đạn công nghệ cao mà Angus quăng ra cũng phát nổ.
Ầm!!! Ầm!!!
Hai âm thanh nổ mạnh liên tiếp vang lên, chấn động một vùng.
Những binh lính đứng trên đài quan sát của chốt quân sự chỉ thấy một đám mây đen đầy sấm sét cùng một đám khói đen dày đặc cách nhau chừng mười mét ở hướng Erudite thì tức khắc chạy đi báo tin cho Quan Chỉ Huy.
Việc thình lình cắt ngang chiêu thức khiến Kierra bị phản phệ không nhẹ, cộng thêm việc phải cứu cả Ivan và Bruce khiến cô không kịp di chuyển đến phạm vi an toàn, cả ba người bị sóng xung kích từ vụ nổ chấn bay mười mấy mét.
Kierra phun ra một họng máu, chật vật đứng lên, ánh mắt vẫn khóa chặt vào cột sét đằng xa.
Hình dáng Angus thấp thoáng trong cột sét, nhìn kỹ sẽ thấy bên dưới cột sét màu xanh dương đậm là ánh sáng màu xanh lam đang phừng phừng bùng cháy.
Kierra chấn động.
Thứ ánh sáng màu lam đó là cái gì? Là lửa sao? Lửa còn có thể cắn nuốt cả sấm sét?
Không sai! Lúc này đây, Thanh Hỏa đang bao trùm khắp người Angus, thậm chí còn lan rộng ra khu vực xung quanh đường kính một mét, nhìn từ xa cứ như cả người Angus đang bị vây trong một biển lửa màu xanh.
Angus không hề hay biết chuyển biến hiện tại, giờ phút này cậu đang nhắm mắt, cố sức chống chịu lại Lôi Điện. Ý định ban đầu của cậu là định dùng “Bán Long Thân” để phòng thủ, thế nhưng có lẽ vì là giờ khắc cận kề sống chết, tiềm lực thân thể được kích phát toàn bộ, Thanh Hỏa từ trong người cậu đột nhiên dâng trào, vừa cắn nuốt, vừa chống đỡ lại cột sét từ “Lôi Thần Giáng Thế” của Kierra, giúp giảm bớt sát thương lên người Angus.
Nhìn biển lửa màu xanh đối chọi với cột sét, Kierra đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Trước đây đi học, giáo viên từng nói qua trạng thái lý tưởng nhất của ngọn lửa là màu xanh lam, có thể đạt đến nhiệt độ kinh khủng nhất, hủy diệt mọi thứ, tuy nhiên loại lửa này không xuất hiện trong hệ gen của Long tộc mà chỉ được tạo thành trong phòng thí nghiệm với những điều kiện ngặt nghèo.
Cô còn nhớ rõ, đám bạn học hệ Hỏa của cô còn ước ao được sở hữu loại lửa đó. Khi ấy cô còn cười bọn họ một trận, cười bọn họ mơ mộng hão huyền.
Thế nhưng, hóa ra loại lửa xanh đó thật sự tồn tại!
Chỉ là cả cô và bọn họ đều không biết mà thôi.
Mặc dù Kierra có thể xác định được ngọn lửa kia của Angus không thể nào cắn nuốt được cả cột sét của “Lôi Thần Giáng Thế”, thế nhưng có thể làm được như thế cũng đã đủ kinh hãi lắm rồi.
Hiện tại sức mạnh của Angus còn kém hơn Kierra rất nhiều, độ tuổi và kinh nghiệm thực chiến cũng còn kém rất xa. Thế nhưng năm năm nữa, mười năm nữa, ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết.
Bởi vì chiêu thức chưa hoàn thành nên cột sét của Kierra chỉ duy trì trong vòng bảy giây. Trong khi đó, hiện tại “Bán Long Thân” của Angus chỉ duy trì trong vòng năm giây.
Vào giây thứ năm, lớp vảy rồng trên người Angus hoàn toàn biến mất, Angus đồng thời cảm nhận được nội lực của mình đã hoàn toàn cạn kiệt.
Angus cắn chặt răng, một dòng máu đỏ xuất hiện tại khóe miệng cậu.
Chẳng lẽ… hôm nay cậu thật sự phải chết ở đây sao?
Đúng lúc này, một khối gỗ khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong phạm vi cột sét rồi bị cột sét đánh nát. Trong một khoảnh khắc khối gỗ bị đánh nát đó, một bóng đen lẳng lặng xuất hiện, một tay túm lấy Angus kéo cậu ra khỏi phạm vi lôi điện, sau đó lại túm lấy Alvin, kéo cả hai vào khu vực an toàn.
Angus xoay đầu, chỉ kịp nhìn thấy một bàn tay thon dài xinh đẹp cùng một vài sợi tóc đỏ như máu tung bay trong gió.
Chờ khi cậu định thần lại, đã thấy mình ở một nơi có cảnh quan hoàn toàn khác biệt vừa rồi. Còn người vừa kéo cậu đi thì đang đứng trước mặt cậu.
Đây là…
——-





