Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
is a premium chapter
It will cost you coins to buy this chapter.
Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.
Please login to buy this chapter.
Thanh Thưởng
bọn trốn trong phòng chết ko
anhtu1309
art khá đẹp nhưng mik thấy nó chưa diễn tả tốt khung cảnh hoảng loạn khi quái xuất hiện.
và nội dung còn hơi mập mờ,mong mấy chap sau có lời giải thích.
Bân Tully
Hóng chap sau quáaaaa. Mong bạn có thể hợp tác với Comicola để mình có thể ủng hộ cho các chap sau của bạnnnn
Mạc Phong
mình cũng mong vậy :3 cảm ơn b nhiều :3
ITerAtive GLue
Ồ dẫn truyện ổn phết bạn ơi. Đoạn mở đầu có hơi chán một chút nhưng lại rất phù hợp vì chính xác đó là những cảm xúc chán nản, buồn ngủ của Vĩ, hơn nữa các tình tiết đời thường tưởng như chẳng có gì đặc biệt ban đầu đã làm đòn bẩy rất ổn cho việc quái vật xuất hiện một cách bất ngờ ở cuối chương 1. Dự là truyện sẽ đi theo hướng sinh tồn, đối phó với loài quái vật này, và có thể sau này sẽ hé lộ thêm về nguồn gốc của chúng. Về nét vẽ, mình thấy nét bạn không phải tệ nhưng chưa được chỉnh chu và có phần ẩu, giống như bản nháp thôi ấy, bạn cố gắng đầu tư thêm về nét vẽ nhé. Hơn nữa tranh của bạn chưa có hiệu ứng đặc tả các khung cảnh hành động, nên trông rất tĩnh và thiếu sự linh hoạt. Cốt truyện này rất cần nhiều cảnh hành động nhanh, gay cấn, kịch tính, vậy nên bạn cũng cố gắng cải thiện cả phần này nữa nhé. Chúc bạn thành công ✨
Mạc Phong
cảm ơn c nhiều nha :3 bình luận của c thật sự hay đó :3
Yennhi14
Drama nhiều dữ. Hóng tiếp
Mạc Phong
cảm ơn c đã ủng hộ :3
Mad Valentine
hóng chap sau :3
Mạc Phong
thank senpai :3
Ngo Minh Thi
Art đẹp, có nội dung, nói chung là hóng truyện
Mạc Phong
cảm ơn c nha :3 mình sẽ cố ra tiếp