COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Thông tin truyện

  1. Home
  2. [Fanfic][Karik]Chỉ Mình Em
  3. Chương 2
Trước
Thông tin truyện

Về phía karik anh cũng bất ngờ khi nhìn thấy cô. 3 năm rồi, đã 3 năm rồi anh mới gặp lại cô.

“Ngân, mình chia tay đi”

“Khoa à, anh lại đùa gì vậy”

“Anh không đùa, anh nghiêm túc đó”

“chú à…”

“Anh xin lỗi. Anh không chịu được nữa rồi. Mình dừng lại nhé”

Kí ức của anh quay lại ngày hôm đó. Anh vẫn nhớ như in khi anh nói xong, cô đã khóc rất nhiều. Không biết qua bao lâu, cô mỉm cười chua xót nói với anh “Gặp lại hãy là người lạ” rồi cô chạy ra khỏi nhà. Anh chỉ biết nhìn cô đi mà nói “xin lỗi”. Và ngày hôm sau anh lên máy bay và khóa liên lạc với mọi người.

Sau 3 năm với những dự án của riêng mình anh đã thành công và có tiếng hơn trước.  Anh bây giờ không chỉ là rapper còn là một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng. Anh vừa về nước  được vài hôm và chuyển đến đây vào buổi chiều hôm nay. Khi biết tin anh đã về nước các show đã gửi lời mời muốn anh làm khách mời hay huấn luyện viên. Anh đang ngồi xem các tài liệu mà quản lý gửi đến thì có điện thoại nói có người gửi đồ cho anh ở dưới chỗ bảo vệ. Mở cửa thì không ngờ lại gặp cô ở đây, cô với anh là hàng xóm ư…Anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì một lần nữa lại nhìn thấy cô, cùng ở một nơi với cô. Nhưng lo không biết liệu ngày mai cô có chuyển nhà, cô có để ý đến anh nữa không và có còn hận anh nữa không. Anh lên làm gì bây giờ. Rút điện thoại ra anh soạn tin nhắn rồi gửi đi.

“Wy à, tao gặp lại cô ấy rồi.” chưa đếm 1 phút có tin nhắn gửi đến

“Còn yêu không?”

“Chưa bao giờ hết yêu”

“Vậy quay lại thôi.’’

“Nhưng liệu cô ấy có đồng ý”

“Mày không thử sao biết, hãy dùng chân thành chuộc tình yêu về đi anh bạn già”

Cả đêm hôm đó anh nhớ về quãng thời gian hai người ở bên nhau rất vui vẻ. Mãi đến gần sáng, anh quyết định sẽ không để mất cô nữa. Anh sẽ đem cô chở về bên mình và bảo vệ cô chứ không chạy trốn như trước nữa…

“Tao sẽ tìm lại cô ấy”

“Tốt lắm anh bạn”

Có lẽ vì gặp lại cô mà lòng anh nhẹ đi rất nhiều, nhìn những tia sang của ngày mới anh mỉm cười

“Ngân, dù khó đến đâu anh cũng sẽ tìm lại ánh sáng về cho tình yêu chúng ta…”

 

0
0
Trước
Thông tin truyện

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Trả lời Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

Bìa bìa
Không Có Từ Trắc Học Tại Phòng 306
18/05/2021
11
Bẩm thầy Tường, có thầy Vũ đến tìm!
29/12/2020
Bìa
Nuôi Rồng Dưỡng Già
13/04/2021
Icsyd thumbnail 640×960
I CAN SEE YOUR DEATH
27/12/2020
Thẻ:
Fanfic, tình cảm
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2019 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Nội dung trả phí

là chương trả phí

Bạn cần có xu để mua được chương này.

Chọn "Mua chương truyện" bên dưới hoặc "Hủy" để quay về

Vui lòng đăng nhập để mua chương truyện này.