Xin chào các bạn,
Nếu các bạn đã đọc tới hết chương 12 của cuốn Thung Lũng Trong Mây, mình vô cùng cảm ơn.
Cuốn tiểu thuyết đầu tay này mình đã ấp ủ từ rất lâu, và cũng đã đắn đo rất nhiều trước khi chia sẻ trên Comi. Tới giờ, dĩ nhiên lượng view cũng không phải quá xuất sắc, nhưng với mình vẫn là niềm vui vì đứa con tinh thần của mình đã đến được tay một vài độc giả.
Hiện tại, mình đang trong quá trình trao đổi với một đơn vị xuất bản về khả năng xuất bản của Thung Lũng Trong Mây. Bản thảo cuốn 1 đã được bên đó thông qua và đang qua khâu biên bông. Mình cũng đã rất hi vọng mọi việc sẽ được sắp xếp chóng vánh, và mình có thể khoe tin vui xuất bản cho các bạn sớm nhất. Thế nhưng mình mới được thông báo là do tình hình Covid, các nhà in đều phải đóng cửa, nên quá trình in ấn sẽ bị dời lại không biết đến khi nào.
Nói thật, khi nghe vậy mình đã thất vọng lắm. Nhưng giờ là lúc cả nước tập trung chống dịch, mình chẳng thể đòi hỏi gì hơn.
Vài dòng dông dài này chủ yếu để thông báo (và biện hộ) cho việc mình không thể tiếp tục cập nhật các chương truyện mới nhất nữa. Hi vọng bạn đọc nào vẫn còn yêu thích Lũng Mây thì sẽ tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi cùng mình nhé ạ. Mình mong sẽ có ngày, thế giới của Lũng Mây sẽ đến được với các bạn qua những trang giấy. Từ giờ đến lúc ấy, mình chỉ có thể chờ đợi và hi vọng mà thôi.
Hẹn các bạn khi cơn bão này đi qua và bình yên trở lại nhé! Chúc mọi người sức khỏe và niềm vui.
01.09.2021
Tác giả: Chè Seen
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Donng Duongg
Cảm ơn tác giả. Mình rất mong đợi cuốn sách của bạn.