Trong một căn phòng của một tòa nhà cao tầng, Nhất Tôn đi vào thế giới của Hệ thống. Trong đó vẫn là một không gian tối, chỉ tồn tại một quả cầu, Nhất Tôn tới gần quả cầu đó truyền năng lượng mình vào trong nó. Thời gian cứ thế trôi đi, một tiếng rồi hai tiếng … Bên ngoài Nhất Tôn đã sắp xếp cho một phân thân đang đứng canh và số còn lại tẻ ra đi tìm những khu vực đỏ khác hoặc con trùm nào đó. Lần này lâu hơn lần nâng cấp trước, sắp hai tám tiếng trôi qua, quả cầu bắt đầu có những vét nứt sáng. Rồi một luồng ánh sáng cực chói làm Nhất Tôn chói mắt, khi ánh sáng bắt đầu dịu lại, đứng trước Nhất Tôn là một bé gái có mái tóc đen tới hông.
-Bé gái bắt đầu nói chuyện: “Xin chào chủ nhân, em là Hệ Thống, xin chủ nhân đặt tên cho em?”
-Nhất Tôn từ trước đến nay mọi thứ đều rất thông minh trừ việc nhớ tên và đặt tên, suy nghĩ một hồi anh quyết định đặt tên theo tên của một người bạn: “Ta gọi ngươi là Dung Dung”
-Dung Dung vui vẻ với tên mới: “Cám ơn chủ nhân, trí thông minh và sự phát triển của em sẽ dựa trên khả năng chiến đấu và thông tin em thu thập được trong quá trình đồng hành cùng chủ nhân”
-Nhất Tôn ra lệnh: “Vậy cho ta thông tin chuẩn bị cho những ngày phía trước đi”
-Dung Dung biến ra một màn hình: “Màn hình hiện ra 9 ngày …. chúng ta còn chín ngày nữa tới Wave 3*, tiếp đến đổi sang một bảng thông tin của kiểu kỹ năng mới:*
* +Chúc mừng chủ nhân có một kỹ năng mới: Lôi điện (Hệ Thổ) thích hợp tiêu diệt quái vật thuộc hệ Thủy, nhược điểm ít tác dụng với quái vật không dẫn điện*
* +Kỹ năng cơ bản: Tia sét phóng ra từ bộ phận cơ thể (chủ yếu là tay) gây sát thương kẻ địch tiếp xúc với mục tiêu.*
* +Kỹ năng tăng kỹ lần 1: Cột sét tạo ra một đám mây đen trên đầu địch đánh những cột sét xuống (đám mây duy trì nếu vẫn còn cung cấp năng lượng)*
* +Kỹ năng tăng kỹ lần 2: Tăng 50% điểm linh hoạt và phản xạ”*
-Nhất Tôn: “Đến khi nào mới mô phỏng một kỹ năng nữa?”
-Dung Dung: “Khả năng mô phỏng kỹ năng bây giờ 7/7, cần đạt cấp 24 để tăng 7/8”
Nhất Tôn rất tò mò về khả năng mới của Hệ Thống nên hỏi thêm nhiều thứ khác nữa… Mặt trời bắt đầu ló dạng xuyên qua những tấm kính của nhà cao tầng, trước đây nơi Nhất Tôn sống chỉ nhìn khung cảnh xung quanh cách hạng hẹp. Bây giờ ở trên cao, cảnh tượng thật hoành tráng và mọi thứ thật yên tĩnh, Nhất Tôn tận hưởng khung cảnh mặt trời ló hết qua đường trân trời. Trong lòng thầm nghĩ: “Ước gì bây giờ có Trúc Thanh bên cạnh” không khí xung quanh bắt đầu trùng xuống…. thì một phân thân phát hiện một nơi có 12 cánh cổng sát nhau.
Tỉnh dậy thôi phải trở thành người mạnh nhất mới có thể bảo vệ được người mình thưởng. Nhất Tôn dịch chuyển ra phân thân đó, cả hai cùng chiến hết quái vật mười hai cánh cổng. Để tăng tốc độ tu luyện phân thân nào phát hiện chỉ cần 2 cánh cổng sát nhau Nhất Tôn sẽ dịch chuyển tới tiêu diệt chúng. Anh di chuyển hết lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn, anh đi hoài mà không thoát khỏi nơi đây.
Nhất Tôn di chuyển theo kế hoạch cho tới chỉ còn hai ngày tới Wave 3, một phân thân phát hiện một người đàn ông cao to Trung Quốc đang chiến đấu một con trùm tại một cánh cổng. Khi Nhất Tôn dịch chuyển tới người đàn ông Trung Quốc đã bị nhưng cây lao sét cắm lên người, với Tâm Nhãn người đàn ông hiện ra ở cấp 20.
-Nhất Tôn từ trên cao lao xuống, làm văng các bộ xương đang áp sát người đàn ông Trung Quốc. Anh ôm lấy người đàn ông kia bay lên để nơi an toàn và phân thân bảo vệ ông ta.
-Di chuyển với tốc độ cao Nhất Tôn áp sát con trùm chém chục nhát vào người nó. Với sức mạnh áp đảo, bộ xương bên ngoài con trùm bị vỡ ra từng mảnh, nắm bắt cơ hội anh chộp lấy viên ngọc bóp nát nó trên tay.
-Quay trở lại người đàn ông, anh cho phép phân thân xử lý những con còn lại. Người đàn ông giọng yếu ớt nói: “Anh thuộc chức vụ gì trong Tổ Chức mà mạnh mẽ như vậy?”
-Nhất Tôn im lặng rồi trả lời: “Tôi không có chực vụ gì trong Tổ Chức”
-Người đàn ông lại nói: “Chức vụ tôi là Trung Tướng nhưng chưa thấy ai mạnh như vậy” “Cậu có muốn sức mạnh mà tôi luyện tập bấy lâu nay không?” “N**hưng cậu phải hứa với tôi làm choTổ Chứcvà giúp đỡ những người sống sót”.
Người đàn ông sờ vào chiếc vòng đang đeo và ra lệnh: “Bàn giao chức vụ bắt đầu”. Chiếc vòng trên tay ông ta liền mở khóa, ông ta giọng càng trầm trọng hơn: “Cậu hãy đeo nó vào”
-Nhất Tôn đạt nó vào tay thì chiếc vòng bắt đầu khóa lại vừa với tay chủ nhân mới. Người đàn ông giải thích: “Bây giờ chức vụ của cậu là Trung Tướng của Tổ Chức, chiếc vòng này có tất cả thông tin cơ bản và thông tin tuyệt mật mà chức vụ tôi có thể truy cập”
Ông ta tiếp tục đặt tay lên ngực hút hết sức mạnh tụ lại ở bàn tay.
-Dung Dung vang lên: “Chủ nhân mau mô phỏng kỹ năng của ông ta, trên người cậu chưa có kỹ năng hệ mộc, mau lên cậu chủ”
-Nhất Tôn liền nắm tay người đàn ông: “Kích hoạt mô phỏng kỹ năng”
……
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI