Người đàn ông Trung Quốc bắt đầu nghi ngờ khi thấy Nhất Tôn nói lẩm nhẩm trong mồm. Ông ta nói với Nhất Tôn: “Tôi không biết cậu là người xấu hay người tốt nhưng cậu rất mạnh, tương lai của mọi người đặt lên người cậu, không phải tự nhiên chúng ta gặp nhau ở đây nên tất cả mọi thứ tôi đều có thể cho cậu”.
Vừa dứt lời người đàn ông rút cỗ sức mạnh trong người ra và đẩy về phía Nhất Tôn, một dòng sức mạnh chảy từ lồng ngực vào thân thể của Nhất Tôn, thân xác của người đàn ông dần lão hóa. Khi dòng sức mạnh vừa hết, người đàn ông tan thành cát bụi.
-Dung Dung thông báo: “Chúc mừng chủ nhân nhận 500.352 điểm hấp thu sức mạnh và lên cấp 25”
-Nhất Tôn nhìn vào cát bụi của người đàn ông còn dính trên tay và dưới đất rồi thở dài một tiếng.
-Nhất Tôn gọi Dung Dung: “Hãy cho ta biết thông tin kiểu kỹ năng mới?”
-Dung Dung tuân lệnh: “Kiểu kỹ năng Cây (hệ Mộc)
+Kỹ năng cơ bản: Tạo cây to di chuyển mặt đất hay dây leo tấn công kẻ địch
+Kỹ năng tăng kỹ lần 1: Trên những cây và dây leo mọc thêm gai nhọn (đòn đánh và địch đứng gần gây sát thương sâu)
+Kỹ năng tăng kỹ lần 2: Trên những cây và dây leo có nọc độc (đòn đánh và địch chạm vào sẽ bị nhiễm độc)
Nhất Tôn thở dài một lần nữa và suy nghĩ: “Kỹ năng của ông ta thực sự bá đạo về mặt tấn công. Nếu có cuộc chiến giữa hai người, mình không cẩn thận một vết thương bé cũng dẫn nọc độc vào người. Nhược điểm gặp quái vật xương chúng không có da thịt và hồi sinh khi chưa tiêu diệt được viên ngọc, thêm nữa gặp con trùm có kỹ năng làm tê liệt kẻ thù. Ông ta gặp đúng khắc tinh của mình.”
-Dung Dung hiện ra nói: “Đúng rồi đó chủ nhân, mỗi Wave quái vật có đặc tính riêng nên chủ nhân cần thu thập đủ các đặc tính thì đối phó chúng rất dễ dàng”
-“Cám ơn ngươi nhắc nhở ta việc lấy kỹ năng!” Nhất Tôn mỉm cười
……Một lúc sau đó, từ thông tin chiếc vòng cung cấp, Nhất Tôn biết được nơi tập kết để trở về Căn Cứ Thứ 3 là nơi người đàn ông Trung Quốc đã ở.
Đặc biệt: Có tất cả 7 Căn Cứ dựa theo 7 ngày trong tuần, nơi Trúc Thanh và Nhất Tôn tới là Căn Cứ Chủ Nhật và có 8 thành phố xây xung quanh. Tất cả 7 Căn Cứ được nối với nhau bằng đường hầm siêu tốc.
-Nhất Tôn đang suy nghĩ thế nào vào được Căn Cứ một cách toàn vẹn thì Dung Dung đưa ra một ý kiến: “Chủ nhân hãy thử ….**”
* +”Trong tương lai chủ nhân phải dùng nhiều kỹ năng một lúc, hai cánh tay là không đủ. Do đó, chủ nhân hãy tập luyện tạo thêm những bộ phận cơ thể và điều khiển chúng. Em đã lưu giữ lại hình dáng của người đàn ông đó, chủ nhân có muốn thay đổi nhân dạng?*”
-Nhất Tôn bỡ ngỡ về điều Dung Dung đang nói: “Bắt đầu đi”
Bỗng Nhất Tôn thấy mình cao hơn, cơ thể mình to hơn, di chuyển gặp chút khó khăn “Những bước đi đơn giản và cầm nắm, xoay qua xoay lại.”. Tầm 15 phút, Nhất Tôn đã làm quen với cơ thể này.
Vấn đề hình dạng đã giải quyết xong, vấn đề tiếp theo chúng ta chưa có thông tin nào về người đàn ông này ngoài chức vụ “Trung tướng”. Trong chiếc vòng cũng không có thông tin về người đàn ông này, Nhất Tôn nảy ra một sáng kiến: “Tôi giả mất trí nhớ được không?”
-Dung Dung: “Em đồng ý nhưng phải giả bị quái vật đánh mạnh vào đầu gây chấn thương để không bị nghi ngờ.”
…Nhất Tôn đi vẻ choáng váng tới gần nơi tập kết, những người đó thấy vậy liền chạy lại đỡ, trên đầu Nhất Tôn máu me chảy xuống. Làm mọi người tưởng như thật đưa máy bay trở về Căn Cứ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI