Hệ thống: “Đang xử lý thông tin, lượng thông tin đưa vào vượt quá khả năng xử lý của hệ thống bây giờ, yêu cầu nâng cấp hệ thống từ mana của chủ nhân?”
-Nhất Tôn bị chìm vào một không gian bị bóng tối nuốt chửng, bỗng phía trước có một quả cầu màu trắng xuất hiện. Nhất Tôn tự hỏi: “Đây là thứ gì?”
-Hệ thống: “Đây là hình dáng của tôi dùng để giao tiếp với chủ nhân, xin chủ nhân cấp năng lượng cho quả cầu để nâng cấp được hoàn thành!”
-Nhất Tôn đặt tay lên quả cầu và truyền năng lượng vào, Nhất Tôn cảm thấy năng lượng mình tiêu hao cực nhanh, chỉ số hiện: “Mana 450/500, 10 phút sau 400/500…”
-Hệ thống: “Chủ nhân ngồi xuống hấp thụ năng lượng từ bên ngoài để bù đắp cho phần đã mất”
-Nhất Tôn không biết làm gì đằng phải nghe theo nó, một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, thời gian cứ thế quá.
-Trúc Thanh ở bên ngoài thấy Nhất Tôn lâu quá không tỉnh dậy, mặt thì đổ đầy mồ hôi, liền kêu: “Nhất Tôn anh có sao không?”
-Nhất Tôn vẫn im lặng không nói gì, Trúc Thanh chỉ biết cầm tay và cầu nguyện bình an.
…Hệ thống: “Xin chúc mừng chủ nhân, hệ thống đã được nâng cấp”. Bây giờ quả cầu đã lớn bằng trái banh trước đó nó chỉ hơn nắm tay một chút.
-Nhất Tôn: “Thể hiện thông tin các kỹ năng vừa thu thập!”
-Hệ thống: “Chủ nhân có ba kiểu kỹ năng mới:
* +Đầu tiên, kiểu kỹ năng cường hóa cứng (hệ Kim), kỹ năng cơ bản: “Tạo cho cơ thể cứng cáp tăng 60 giáp vật lý và 25 giáp phép thuật.”*
* +Tiếp, kiểu kỹ năng phi thiên (không hệ), kỹ năng cơ bản: “Giúp cơ thể bay trên không”*
* +Cuối cùng, kiểu kỹ năng nhẫn thuật (không hệ), kỹ năng cơ bản: “Tàng hình””*
-Nhất Tôn trở về trạng thái ban đầu, Trúc Thanh nhìn thấy Nhất Tôn mở mắt liền hỏi: “Lúc nãy anh có chuyện gì vậy?”
-Nhất Tôn: “Anh mệt quá với không quen đi máy bay nên bị say, anh ngồi điều dưỡng lại khỏe rồi”
-Trúc Thanh: “Anh làm em lo chết, mấy đứa nhỏ cũng nãy thấy anh vậy cũng lo mà em điều chúng về chỗ ngồi rồi. Bây giờ không sao là tốt rồi hì hì”
-Nhất Tôn: “Sao tay anh cảm thấy tê tê!”
-Trúc Thanh giật mình bỏ tay ra: “Hic em lo quá nên nắm tay anh hơi mạnh, anh có sao không?”
-Nhất Tôn cười nói: “Không sao, anh khỏe như voi vậy”
-Trúc Thanh lè lưỡi nói: “Khỏe mà bị say máy bay haha” (Hai vợ chồng này ngứa mắt quá)
-Ở một góc máy bay, có một người lén nhìn hai người đùa nghịch vẻ mặt ganh ghét… (hậu chắc đối nghịch với main)
….Máy bay chuẩn bị đáp, mọi người vào chỗ ngồi và kiểm tra dây an toàn cho bản thân. Khi ở trên cao Nhất Tôn nhìn xuống nơi được gọi là những bức tường. Anh thấy nó một tường thành dài mà anh không thấy được cuối bức tường thành.
Khi máy bay hạ cánh và tất cả mọi người tật hợp lại nghe thông báo và nơi ở. Mr. Lead xuất hiện: “Xin chào mọi người tớiCăn cứ của những bức tường*, đầu tiền tôi xin giới thiệu nơi chúng ta sẽ ở là một tường thành dài, hình tròn được chia làm 8 thành phố được đặt từ 1 tới 8, trung tâm Căn cứ là nơi những người thuộc Tổ chức sinh sống. Chúng ta đang sống ở thành phố số 2, điều đặc biệt mỗi thành phố đều ngăn cách nhau và phía trước mỗi thành phố là một cánh cổng, hai bên cánh cổng là núi cao hiểm trở.*
Vậy có ai không hiểu không?” (cái hình xấu thế, giải thích lại nha, mỗi ô 1 tới 8 là một thành phố, trước mỗi thành phố một cánh cổng quái vật và xung quanh cổng quái vật là núi. Tất cả thành phố đều tương tự nhau.)
Nhất Tôn phát biểu: “Vậy quái vật chỉ còn mốt đường tấn công vào tường thành?”
Mr. Lead: “Đúng như vậy, ở ngoài kia còn rất nhiều cánh cổng, Tổ chức xây dựng tường thành này nhằm mục đích giúp sức mạnh của các bạn gia tặng nhưng đạt được sự an toàn cao nhất” “Vậy mọi người hãy xem bảng thông báo và nhận phòng của mình. Tạm biệt”
Nhất Tôn và Trúc Thanh ở chung, ngôi nha bên ngoài bình thường không cầu kỳ nhưng bên trong đầy đủ tiện nghi bạn không quan tâm gì nữa, từ bếp đến đồ ăn. Tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng, còn bạn chỉ việc chiến đấu.
Nhất Tôn nhìn đồng hồ đếm ngược chỉ còn hơn 25 ngày nữa thì Wave 1 chính thức xuất hiện.
…Mỗi ngày Tổ chức đều đưa ra thời gian luyện tập rất bài bản nhưng hầu hết là luyện tập còn lại vui chơi và gặp gỡ bạn bè. Nhất Tôn đạt tới cấp 5 sớm nhưng tới cấp 6 cấp 7 mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn nhiều, năng lượng xung quanh quá ít để lên cấp nhanh chóng. Nhất Tôn nghĩ “Tổ chức cũng biết điều này, không biết họ có phương hướng giải quyết chưa?”
Đúng như Nhất Tôn suy nghĩ, ngày mai Tổ chức thông báo nhưng ai đạt cấp 6 được đặc cách huấn luyện đặc biệt đó là …..
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI