Sau khi được các bác sĩ chữa trị, kê đơn thuốc cho, thầy Vũ và Hân dẫn hai tân binh đang thích thú khi được đi tham quan con tàu bay của Pháp Sư. Đầu tiên họ được đi dọc hành lang, nơi có rất nhiều các ô cửa sổ lớn có thể nhìn ra được bầu trời xanh, tiếp đến là đi qua các gian phòng, từ phòng tập luyện, phòng nghiên cứu, phòng sửa chữa, thậm chí có cả một quán bar để mọi người có thể thư giãn, nhâm nhi chút đồ uống và tâm sự. Về tổng thể thì rất giống một cái phi thuyền tương lai, nhưng nó lại có mang một chút nét hoài cổ và ma mị, nên là con tàu trông nó giống là tàu của Pháp Sư hơn là tàu của phi hành gia, hay nhà du hành thời gian.
“Wow, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại được lên căn cứ của các Pháp Sư ngoài đợi thực như này”.
“Ờm, cho dù căn cứ thật thì không phải là cái này, vì nó nằm ở một chỗ khác, còn đây chỉ coi là căn cứ phụ hoặc mọi người hay gọi là tàu bay, nơi mọi người có thể tiện lên để tụ họp với từng các khu vực trong nước mình”, Hân nói.
Mọi người đi vào trong quán bar, gọi nước, rồi cùng nhau ngồi xuống bàn cùng nhau nói chuyện.
“Chắc hẳn hai em đã thức tỉnh được sức mạnh của mình rồi nhỉ?”, thầy Vũ hỏi.
“Dạ vâng, cũng được vài ngày trước đó ạ”, Huy nói.
“Còn em thì mới sáng nay haha”.
“Tuyệt quá! Chắc bây giờ hai đứa đang gặp khó khăn trong việc sử dụng phép thuật của mình phải không?”.
Hai người gật đầu đáp lại.
“Hai đứa cứ yên tâm, thầy và Hân sẽ giúp đỡ hai em cách điều khiển và sử dụng sức mạnh của chúng ta một cách thuần thục nhất, để tránh gặp rắc rối với hậu quả không đáng có khi sử dụng phép thuật của mình”.
Tưởng trừng Pháp Sư chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng của con người, nhưng họ thực sự có thật và đang tồn tại, giờ chúng ta còn đang ở trên một con tàu bay của Pháp Sư nữa. Nên là có rất nhiều điều Huy và Khánh muốn biết thêm về Thế Giới của Pháp Sư nó thực sự như thế nào.
“Em đã nghĩ rằng phép thuật, Pháp Sư là không có thật, chỉ có ở trong trí tưởng tượng và phim ảnh thôi … nhưng đến khi em gặp Hân, cùng với đó là biết mình có thể sử dụng phép thuật, đầu em kiểu … bùm, tôi không tin được tất cả là có thật!”, Huy kể.
“Chắc hẳn tộc của chúng ta cũng đông dân lắm phải không thầy?”.
“Cũng có thể coi là đông thật, khi mà chúng ta có trụ sở ở nhiều nơi trên nước ta lắm”.
“Còn công việc của mọi người ở đây chắc hẳn là đi đánh quái với kẻ xấu nhỉ?”.
Vũ nhún vai cười, “Ờm … thực ra là cũng đúng một phần thôi, vì là chúng ta làm việc dưới dạng một tổ chức quy mô lớn, nên là sẽ có rất nhiều công việc không chỉ là mỗi đi đánh quái, có những Pháp Sư họ lại có đam mê phục vụ cho nghiên cứu, quản lý dữ liệu thông tin mật, chế tạo thiết bị, hay là làm các bác sĩ giúp đỡ các Pháp Sư trở về sau khi làm nhiệm vụ, ví dụ như các bác sĩ mà hai em được trị thương lúc trước, họ là Pháp Sư nhưng họ lại chọn ở lại đây để chữa thương cho mọi người”.
Hai anh chàng ngắm nghía xung quanh, chiêm ngưỡng lại nội thất, công nghệ được sử dụng ở đây.
“Chắc hẳn tộc chúng ta cũng có ngân sách rất to mới có thể đầu tư được chiếc tàu xin như này”.
“À thực ra … toàn bộ cái này không phải là tiền của chúng ta haha”.
“Ủa là sao hả thầy?”.
“Sự thật là mọi thứ từ trang thiết bị, công nghệ, lẫn cả tàu bay, hay xây dựng trụ sở thì phần lớn là do tộc bọn mình được đại gia tài trợ”, Hân cười gượng.
Câu chuyện bắt nguồn ở Anh, thời vua Henry VIII, một người trong gia tộc có một người bạn thân là một cận thần của vua Henry. Về việc phải giữ bí mật thân phận Pháp Sư luôn được lưu truyền suốt bao thế hệ, cho dù có giấu đến thế nào thì bí mật cũng bị bại lộ sau khi vị Pháp Sư đó đã cứu bạn mình khỏi một con ma cà rồng. Biết rằng hành động của mình sẽ có thể gây rắc rối đến gia tộc mình, nhưng … kia là người bạn anh thân nhất, một người mà anh rất tin tưởng. Vị Pháp Sư đã đưa ra một quyết định chưa có ai dám làm vào lúc đó, thay vì xóa bỏ kí ức trong đầu người bạn mình, anh đã quyết định tiết lộ toàn bộ câu chuyện về gia tộc, dòng máu anh đang mang. Thật bất ngờ, thay vì người bạn đó sẽ có phản ứng hoạn loạn, sợ hãi, vì thời đó Pháp Sư hay Phù Thủy đều bị coi là những kẻ xấu, sử dụng các loại ma thuật để làm hại người, nhưng trái lại với phản ứng của số đông, anh lại cảm thấy rất tự hào và ủng hộ người bạn Pháp Sư của mình. Từ đó anh đã quyết định lén lút hợp tác cùng bạn mình, thành lập một tổ chức ngầm với nhiệm vụ hỗ trợ và giúp đỡ các Pháp Sư từ việc cung cấp thông tin, các trang thiết bị, xóa giấu vết sau trận chiến với ác quỷ, thành lập các trụ sở mật cho Pháp Sư và họ để có thể tụ họp, làm việc. Anh cận thần còn là người có kinh tế tốt do làm cận thần của vua, nên anh đã quyết định xây dựng một thế hệ con cháu, với mục tiêu cống hiến và giúp đỡ các Pháp Sư tộc Zodiac. Còn thời điểm hiện tại, họ là một trong những dòng họ giàu và quyền lực nức tiếng ở Anh, đó là dòng họ Cosmo.
“Vậy là những gì ở đây là do người dòng họ Cosmo tài trợ cho chúng ta?”.
“Cũng gần như là vậy, vì là người của tộc bọn mình phân bố ở nhiều nơi lắm, việc tài trở cho toàn bộ mọi người trên Thế Giới là rất khó và tốn quá nhiều ngân sách. Người dòng họ Cosmo đã xây dựng mối quan hệ với các dòng họ cũng giàu và quyền lực ở các nước khác. Họ hoạt động cùng nhau dưới một tổ chức ngầm, cùng chung một nhiệm vụ là giúp đỡ chúng ta”.
“Nhà tài trợ cho Pháp Sư nước ta là ai vậy?”.
“Là dòng họ Tinh Tú”.
Nghe tên dòng họ này quen quen. Huy mở điện thoại ra tìm kiếm, kết quả cho ra danh sách top 10 những dòng họ quyền lực ở Việt Nam, trong đó có dòng họ Tinh Tú.
“Thảm nào mà thấy họ quen quen, tớ có vài lần thấy họ trên ti vi, không ngờ họ là người đang giúp đỡ tộc chúng ta ở Việt Nam!”.
Khánh ngó nghiêng, “Mà nhìn lại thì cũng phải thừa nhận rằng, cái con tàu bay này thôi cũng phải ngốn một đống tiền, phải rất giàu mới có thể đầu tư được”.
“Tộc chúng ta phải cảm ơn rất nhiều đến mọi người trong dòng họ Tinh Tú, và dòng họ Cosmo nữa, chắc chúng ta sẽ khó có thể giải quyết các vấn đề nhanh gọn được. Mà không chỉ mỗi tài trợ, họ còn làm việc cùng chúng ta nữa”.
“Ủa? Tức là chúng ta đang hoạt động dưới hình thức một tổ chức gồm cả Pháp Sư và người thường?”.
“Đúng vậy à, ví dụ như nhóm người sáng nay họ xuống để hộ tống cái gã vòi bạch tuộc ý, họ là người thường và là người của dòng họ Tinh Tú cử vào tham gia hỗ trợ. Thường thì mọi người ở đây sẽ làm các công việc hỗ trợ chúng ta là chính, chứ còn tham gia trận chiến thì rất ít, vì là tính chất công việc nó rất nguy hiểm và người thường khó có thể làm được, trừ khi họ có kĩ năng rất tốt thì có thể tham gia các nhiệm vụ giải cứu”.
“À còn về nhiệm vụ của các Pháp Sư, thầy và Hân có thể nói chi tiết cho bọn em về nhiệm vụ mà các Pháp Sư hay làm được không ạ?”.
“Tất nhiên rồi, nhưng mà có điều … các em đã sẵn sàng đương đầu với những nguy hiểm nó còn đáng sợ hơn cả trên phim ảnh mà chúng ta hình dung chưa?”.
“…”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI