“Làm sao bà biết được đó là một con quỷ?”.
“Bởi vì nghe ông kể về cái cây đại cổ thụ với những chiếc bọc đó, tôi cam đoan rằng bà ta đã dụ mọi người đến đây để cho cái cây đó hút năng lượng sống của những người trong chiếc bọc”, Hân nói.
“Nhưng mà tôi tưởng quỷ sẽ chỉ đi phá hoại và giết người thôi phải không?”.
“Đó chỉ là một phần thôi”, Nhật nói, “Quỷ ngoài đam mê phá hoại và chết chóc ra, còn có những loại quỷ chúng bắt người để hút năng lượng sống để duy trì sự sống của chúng nữa”.
“Ủa sao anh biết rõ vậy?”.
“Anh hay rảnh rỗi ngồi đọc mấy bài trên mạng ý mà, hoặc ngồi đọc e-book, cứ bốc bừa topic nào đó rồi ngồi đọc thôi haha”.
Khánh ghé vào tai Hân, “Thế nên mọi người gọi ông ý là google sinh học vì hỏi cái gì ông ý cũng biết”.
“Lại nói quá anh chúng mày, anh chỉ biết thôi chứ chuyên ngành của anh là công nghệ thông tin haha”.
“Em còn bổ sung thêm nữa về cách nhận diện bọn ma quỷ chính là thông qua cảm nhận. Mỗi khi các Pháp Sư đứng gần chúng thường sẽ hay bị cảm giác khó chịu, không thoải mái bởi sự xung khắc phép thuật của chúng ta với bọn nó”.
“Ủa, tại sao lại vậy?”.
“Bởi vì chúng ta sử dụng phép thuật ánh sáng, còn bọn ma quỷ thì sử dụng phép thuật bóng tối, hai loại phép thuật là kẻ thù của nhau”.
“Ồ ra vậy”.
Vậy kẻ thù mà chúng ta đang đối mặt chính là một con quỷ, khả năng cao rằng con quỷ đã yểm phép lên khu rừng khiến không một ai có thể thoát ra ngoài được. Để giải quyết được việc này thì chỉ còn một cách duy nhất chính là … phải tiêu diệt con quỷ. Một khi con quỷ bị tiêu diệt thì đồng nghĩa mọi phép thuật nó sử dụng sẽ bị vô hiệu hóa.
“Đang định trốn chạy rồi nhờ cứu viện hỗ trợ thì cuối cùng lại phải ba mặt một lời với con mụ kia, haizzzz”, Khánh than vãn.
“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa, đó là cách duy nhất giúp chúng ta và những người bị bắt cóc được thoát khỏi đây”.
“Ủa, ông sợ hả Khánh?”.
“Đâu, làm gì có! Ông nên nhớ là chúng ta đã từng chiến đấu với 2 kẻ thù rất mạnh rồi nên giờ đấu với con quỷ kia cũng như là hai lần trải nghiệm trước thôi”.
“Mà trước tiên, anh nghĩ là chúng ta nên nghĩ về chiến lược chiến đấu với bà ta. Chúng ta cần phân tích được những khả năng lẫn phong cách chiến đấu của kẻ thù, lẫn cả điểm yếu nữa thì việc đánh bại mụ ta sẽ dễ dàng hơn”.
“Anh nói đúng … Huy, Khánh, hai ông là hai người duy nhất không bị điều khiển thì hai người có phát hiện chút gì về con quỷ đó không?”.
Hai người nhớ lại lúc những gì mình chứng kiến từ lúc ở hội chợ đến khi bị đưa đến đây.
“Những gì tôi biết về bà ta thời điểm bây giờ là bà ta có năng lực dịch chuyển thông qua việc bà ta đưa được chúng ta từ hội chợ đến đây, hai là thao túng và điều khiển tâm trí nạn nhân”, Khánh kể lại những gì mình biết.
“Từ khoan, hình như tôi biết cách mụ ta thao túng mọi người như thế nào”, Huy chợt nhớ ra một manh mối, “Lúc bà ta bắt đầu cất tiếng hát là cùng lúc đầu tôi bắt đầu bị đau và mọi người bị bất động”.
“Vậy có nghĩa là cái năng lực thao túng của bà ta là nguy hiểm nhất, nên là chúng ta cần tìm cách không để mình bị điều khiển”.
“Nhưng bằng cách nào?”.
Đứng suy nghĩ một lúc thì Khánh nhớ ra một thì mình mang theo trong cặp, “Đây chính là thứ sẽ giúp ta!”.
“Một … lọ kẹo cao su?!?!”, mọi người đồng thanh.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI