Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
is a premium chapter
It will cost you coins to buy this chapter.
Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.
Please login to buy this chapter.
Nguyễn Thụy Thanh Uyên
haha đúng kiểu đơn giản, nhẹ nhàng, đáng yêu của em. Nét vẽ cũng được. Cố lên nha tác giả.
ITerAtive GLue
Truyện dễ thương quá, đã là ma lại còn là hủ nữ, kiểu này thì Hy sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối đây, anh chủ và anh bạn thân nom cũng sẽ không thoát khỏi được vòng xoáy dở khóc dở cười này. Có điều các tình tiết hơi vội vàng một chút thì phải, mình nghĩ là nếu có thể điều chỉnh lại nhịp một chút thì sẽ thuận hơn ý ạ. Hơn nữa theo mình thì nếu truyện đã kể theo góc nhìn của Hy nhiều hơn (hay nói cách khác thì Hy chính là nhân vật “chính” 1 của truyện) thì đoạn đầu cũng nên sử dụng ngôi kể của Hy, anh tự giới thiệu về việc mình đang làm việc ở quán và có để ý thấy một cô gái luôn ngồi một chỗ mà không gọi gì, sau đó tới bên làm quen với cô, thì sẽ thuận chiều hơn là đoạn đầu kể dẫn vào truyện theo pov của cô gái ma ạ. Cô gái ma là nhân vật trung tâm của mọi rắc rối, còn Hy là nhân vật chính, vậy thì truyện sẽ kể theo pov của nhân vật chính hướng đến nhân vật trung tâm, pov đi theo chiều này cũng sẽ thuận hơn, ý mình là vậy ạ. Ngoài ra thì nét vẽ cũng xinh xắn ghê, các nhân vật nam thì đẹp trai khỏi nói rồi, mình hóng các diễn biến về sau nha ^^
Mạc Phong
thím nhận xét có tâm với chăm vl :))) vote làm trợ lý ban giám khảo :))
moon_jenny86 Quản trị viên
truyện này cùng tác giả với Cáo nhỏ mà có vẻ vẽ sau này thì phải, thấy nét vẽ tốt hơn