Elvic là một nhà khoa học điên thất bại, gã điên rồ, ý tưởng kỳ quặc đến mức bên chính phủ tuyệt mật đành xa thải gã.
Khi gã nộp báo cáo với cái ý tưởng cấy ghép ADN người kết hợp với quả dứa, tạo nên người lai dứa, đồng thời xử dụng người lai dứa như một loại vũ khí trong chiến tranh tranh giành lãnh thổ hiện tại.
Một quả dứa lai người sống cấy kíp nổ trong cơ thể, để khi chúng bị giết kíp nổ tự động mở, và bùm, kẻ thù chắc chắn không ngờ tới. Hoặc sử dụng người lai dứa như một loại trái cây, thể tích lớn, mang lại nhiều ích lợi, giá trị rẻ nhưng thu nhiều, nhưng bị bác bỏ.
Tất cả mọi người cười nhạo gã, điều đó là không thể nào, nếu việc sau nghe còn hay ho thì việc lai giống dứa vào cơ thể người để làm vũ khí á? Nghe thật buồn cười! Điên rồ! Ai cũng cho rằng gã mất trí rồi!
Thế nhưng gã đã thành công.
Người nhân tạo lai dứa được gọi với cái tên Chartie P001, là phiên bản đặc biệt dù không hoàn chỉnh.
Từ biên thể gốc đó Elvic cấy tạo ra P002, dần dần biến thành đội quân, gã bắt đầu có ý định trả thù lũ con người cười nhạo gã.
Sau khi đoàn quân P được thực hiện và mang về nhiều chiến công cho những lượt đánh chiếm, gã nhấp rượu vang, nhìn Chartie P001 đang hầu hạ mình, tuy rằng bản thể gốc này không hoàn hảo, nhưng cũng là thứ gã tự tay đắp nặn lên.
Chỉ nó các con chữ, học hỏi thế giới, tiếp cận những thứ con người được dạy, bộ não của nó được hoạt động 20% điều mà con người không thể làm được. Đến Einstein vận dụng não cũng chỉ có 9% thôi, nếu sử dụng quá mức não sẽ trở nên chết dần.
Elvic được chăm sóc no đủ gã ngoắc tay ra hiệu cho Chartie P001 đến gần mình.
P001 hiểu ý, giơ cánh tay ra trước mặt gã. Rồi gã cắn mạnh vào, máu của P001 chính là nước dứa, gã nhai nuốt thớ thịt và uống máu P001, sau khi thõa mãn món tráng miệng gã về phòng.
Để lại P001 nhìn vết thương khép lại với ánh mắt tăm tối. Chartie P001 đã được gã dạy dỗ rất tốt…đến mức nó hiểu rằng nó đã có những cảm xúc của con người, và nó yêu cái cách Elvic chăm sóc nó.
Tuy nhiên gần đây Elvic đã lai tạo ra một thứ mới, một thứ hoàn hảo hơn cả Chartie P001, bằng việc tạo ra người nhân tạo, chúng hoàn hảo hơn cái thứ đồ dỏm lai tạp trái cây này. Khả năng của chúng mạnh tới mức tuy là sản phẩm đầu tiên cũng khiến một đám P không địch lại nổi.
Chính vì thế Chartie P001 đã lập nên kế hoạch, giết chết người nhân tạo trong chính cái lồng. Đánh ngất Elvic và chiếm quyền kiểm soát mọi công trình Elvic gầy dựng lên.
Elvic không hiểu sao khi ăn tráng miệng xong thì gã buồn ngủ, tiếng còi báo động vang to nhưng cơ thể gã bất lực chẳng đứng dậy nổi, đến khi gã tỉnh thì đã bị nhốt trong chính căn phòng mình, mọi thứ bị thay đổi nhanh đến chóng mặt, gã hoàn toàn mất kiểm soát.
Khi biết được kẻ chủ mưu đứng sau Elvic bàng hoàng, gã vốn cho rằng nó chỉ là vật vô tri nhưng…
“Đáng lẽ tao nên giết chết mày ngay từ đầu P001.” Elvic gằn từng chữ, ác độc nhìn kẻ đứng đó mỉm cười.
“Thời của ngươi đã hết rồi Elvic, thế giới này rồi cũng sẽ về tay hai chúng ta, nhưng ta chỉ muốn ngươi nên nằm trong cái lồng son này thôi haha.”
Trước khi rời đi Chartie P001 không quên nhắc nhở Elvic rằng:”Các quả dứa chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi thuốc ngủ.”
Elvic tuyệt vọng nhìn cánh cửa khép lại, lời của Chartie P001 gã không nghe lọt một từ nào, Elvic điên cuồng đập cửa dẫu cho hai tay gã đã nứt thịt, đập vỡ mọi thứ trong phòng nhưng chẳng ai chú ý. Mọi hành động của gã đã bị theo dõi, đáng buồn thay khi gã đang ở đỉnh vinh quang thì bị thành giam lỏng.
Chẳng biết mục đích Chartie 001 là gì…gã chỉ biết đã không thể thoát khỏi rồi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
HL2
Ý tưởng của elvic thật điên rồ, người lai dứa mà để ăn, chưa gì có 1 kinh tỡm k hề nhẹ… cầu cảnh BDSM elvic 😕😕😕