Tình yêu xe cán
Thể loại: Truyện cục súc
Tác giả: Bao Đồng công tử
Ngày mới lại đến, chim ca hót mừng, mây trắng bay bay, gió thổi phà phà, cụ già qua đường trợt chân vấp té.
Thấy cụ già té sấp mặt, Mi liền chạy lại đỡ cụ, hỏi han:
– Cụ ơi cụ không sao chứ?
Cụ già đứng bật dậy, mỉm cười:
– Cháu tốt bụng lắm! Nhưng thật ra ta giả vờ vấp té để thử lòng cháu thôi.
Mi đưa mắt nhìn ngang liếc dọc xung quanh, đảo khắp con đường vắng tanh không một con ma nào ngoại trừ hai cụ cháu, thắc mắc:
– Ủa cụ ơi, mắc chi mệt vậy cụ?
Cụ già nghe vậy quê quá liền nói:
– Ha ha ha.
Lúc đầu Mi tưởng cụ mới té xong nên hơi “lag”, định dẫn cụ đi khám bác sĩ thì đột nhiên giọng nói từ phía sau vang lên:
– Cô kia mau dừng tay!
Mi quay mặt lại nhìn, đập vào mắt Mi là một hình ảnh đẹp full HD của thân hình cao mét tám điển trai vô cùng. Cách đó không xa là chiếc BWM đen thùi lùi đang đậu. Khoảnh khắc Mi thấy chiếc xe thì Mi đã yêu người con trai lạ mặt ấy từ khi nào Mi cũng chẳng biết nữa.
Cụ già thấy chàng trai, liền giới thiệu:
– Đây là Hắc Tử Họa, cháu đích tôn của Hắc gia ta! Hai cháu hãy làm quen với nhau!
Mi nở nụ cười thiện lành chào Họa.
Họa bước lại gần, bất ngờ đẩy Mi một cái văng ra xa tám mét, giở giọng kiêu ngạo:
– Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi ông tôi ngay!
~ oOo ~
Mi té lộn nhào mười bảy vòng rưỡi, úp mặt vô tường. Sau cú đẩy thần sầu thì bao nhiêu niềm tin và hy vọng về tình yêu của Mi với Họa đùng phát tắt ngúm. Lấy lại tinh thần, Mi chạy lại chỗ Họa chửi:
– Mắc gì anh đẩy tôi?
– Đồ nghèo hèn! – Họa khinh bỉ.
Chạm tới lòng tự ái, Mi tức mình rút cọc tiền lẻ để dành mua “Diana cool fresh” giục vô mặt Họa, dằn mặt:
– Này thì nghèo này.
Họa đứng hình mất 5 giây vì trước giờ chưa ai dám giục nguyên cọc tiền lẻ dô bản mặt của đại thiếu gia này cả. Cụ già cũng đứng hình mất 4 giây, vì trước giờ chưa có ai dám giục nguyên cọc tiền lẻ vô bản mặt của cháu cụ cả.
Mi giục tiền xong tiếc quá cúi xuống lụm lại, Họa nghĩ trong đầu: “Cô gái này thặc thú dị!”
~ oOo ~
Nghĩ xong Họa cũng cúi xuống lụm tiền phụ Mi, đột nhiên đang lụm lụm cái tay Họa với tay Mi vô tình chạm vào nhau. “Rẹt rẹt bẹt bẹt” tựa như dòng điện chạy xẹt qua cả hai, Họa Mi ngóc đầu dậy nhìn đối phương.
Tim Mi đập phạch phạch phạch phạch,…
Tim Họa đập bạch bạch bạch bạch,…
Họa nở nụ cười sấm sét đánh cái đùng, Mi ngây ngất. Bị sét của Họa đánh trúng, Mi bẽn lẽn:
– Tuy em không đẹp cơ mà được cái nghèo, anh thì đẹp trai nhưng lại nhiều tiền! Chúng ta thật giống nhau quá!
Họa tỏ tình:
– Tuy tôi không thể cho em một cuộc sống giàu sang như bao người nhưng tôi hứa mỗi ngày sẽ chu cấp cho em bốn tỉ để mua sắm cho bằng bạn bằng bè.
Nghe những lời chân thành đến như vậy, Mi cảm động cười hố hố hố: “trúng mánh”. Cái Mi nhìn Họa, Họa nhìn Mi, Họa Mi nhìn nhau. Rồi cái cả hai đứng dậy, ôm hôn nhau thắm thiết ngay giữa đường giữa giữa xá. Coi cụ già như không khí bay bay hít cái là hết.
Đang hôn nồng cháy thì nghe đâu đó tiếng còi xe vui tươi “Bíp bíp bíp” như đang chúc mừng cho cặp đôi mới yêu. Tiếng la hét của cụ già ở xa xa rộn rã vô cùng. Nụ hôn cháy bỏng của cả hai mặc kệ thế gian, cháy khét nghẹt kệ người đời.
Đùng.
Họa Mi bị xe cán chết tức tưởi.
~ Hết chuyện ~
Ý nghĩa cho những ai muốn đọc: Yêu coi nồi, ngồi coi hướng. Đừng có chỗ nào cũng thể hiện tình yêu nhắn nhít đặc biệt là nơi có người già, trẻ nhỏ và những mảnh đời độc thân. Tụi bây coi chừng tao!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Hurry 👆
Từ đó hoa mi ngừng hót 😃
Đừng tìm họa mi nữa, họa mi ngày xưa đã chết rồi! :))))))
An Nguyễn
Chưa kịp hưởng ngày 4 tỉ cho bằng bạn bằng bè mà chết rồi 🤣🤣🤣
nali
Rất nhân văn 👏🏼👏🏼👏🏼