Có chàng trai úp mặt vô cây
Thể loại: Truyện cà khịa
Tác giả: Bao Đồng công tử
Chuyện kể vào một buổi trưa nắng vàng cả da, nắng xanh cả lá, nắng thấy mụ nội. Chàng trai bị lé tên Rô Chen Lấn vẫn đang đứng cạnh một cái cây cổ thụ to lớn mọc giữa đồng ruộng hoang vắng để chờ đợi tình yêu định mệnh của đời mình.
Bỗng từ xa xuất hiện cô gái với mái tóc dài thướt tha đến ngang lỗ tai tiến lại gần hỏi:
– Chào anh! Cái cây này dễ thương quá! Anh mua ở đâu vậy ạ?
Lấn đưa đôi mắt bồ câu con đậu con mất tích của mình nhìn sang cô, đáp ngắn gọn theo xì – tai quý’s tộc:
– Nói xem tại sao tôi lại phải trả lời câu hỏi của cô? Chúng ta không quen nhau, mối quan hệ nhân – sơ chưa được hình thành. Vì vậy những câu hỏi mang tính chất riêng tư, thầm kín dạng như: Mua ở đâu? Bao nhiêu tiền? Là không được phép hỏi. Hơn nữa, cô cũng không có thứ mà tôi muốn, nên tôi không cần phải trả lời câu hỏi của cô!
Một cơn gió thổi phà qua mặt khiến đầu tóc cô gái bay rũ rượi. Nhưng sự rũ rượi đó vẫn chẳng thể so được với cái bản mặt vô cùng bàng hoàng sau khi nghe những triết lý về mối quan hệ của loài người với nhau mang tầm vóc vĩ mô đến như vậy. Được khai tối thành công, cô gái lẳng lặng bỏ đi.
~ oOo ~
Lát sau, một cô gái khác trông có vẻ bẽn lẽn hơn đến gần bên chỗ Lấn đang đứng, lễ phép hỏi:
– Dạ kính thưa bà con cô bác! Dạ kính thưa nội ngoại hai bên! Cho con xin được phép hỏi đôi điều. Vâng, như chúng ta cũng đều biết, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thì nhiều hơn một cây. Qua câu chuyện đầy tính nhân văn trên, xin được hỏi ngài đây, với sự bất khuất kiên trung, anh hùng xuất chúng, đẹp trai ngời ngời của ngài thì cái cây này ngài mua ở đâu vậy ạ? Con xin được rửa sạch lỗ tai để chuẩn bị nghe từng lời vàng lời ngọc mà ngài sắp rớt ra! Chân thành cảm ơn ạ!
Nghe xong, Lấn lạnh lùng quay ra mặt đối mặt với cô gái. Mặc dù bị lé nên không thể nhìn thấy cô gái như Lấn vẫn tỏ ra là đang nhìn cô gái:
– Câu hỏi của cô có đầy đủ mở bài, thân bài và kết bài. Rất biết áp dụng công thức “Khen trước, hỏi sau”, không quá sổ sàng. Tôi đánh giá cao điều này! Tuy nhiên, cô vẫn không có thứ mà tôi muốn nên tôi không cần phải trả lời câu hỏi của cô.
Cô gái buồn quá khóc hự hự hự rồi ôm mặt chạy đi. Lấn vẫn tiếp tục đứng kế cái cây chờ đợi…
~ oOo ~
Thời gian dần trôi qua, cuối cùng, từ xa xa có cô gái vô cùng xinh đẹp, chân dài tới nách, ăn mặc bốc lửa khói nghi ngút và cực kỳ quyến rũ bước đến gần chỗ Lấn. Cô chưa kịp mở miệng hỏi thì Lấn đã lập tức nhảy vô họng cô ngồi:
– Cái cây này tôi mua ở chợ!
Lấn nhìn đắm đuối cô gái nhưng thực tế mắt của ổng lại đang nhìn cái cây. Cô gái xinh đẹp bèn thắc mắc:
– Anh có thể xoay mặt qua nói chuyện với tôi được không?
– Tôi vẫn đang nhìn cô nè! Cô có thứ mà tôi muốn!
– Anh muốn gì ở tôi?
– Đ*t không?
Lấn vừa dứt lời thì đã bị cô gái nắm đầu đập cái BỤP vô cái cây.
Từ đó truyền thuyết về “Chàng trai úp mặt vô cây” được lưu truyền khắp miệng thế gian.
~ Hết ~
Ý nghĩa cho những ai muốn đọc: (Ao trong quá thì không có cá, người khó quá thì ai mà chơi lại???)
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Hurry 👆
Anh trai Robert chen nè, ha ha 😂😂😂 cà khịa ghê thiệt chớ
NinhTichh
Tui cừi ẻ ┌(・。・)┘♪
An Nguyễn
Lại thêm 1 kinh nghiệm đầy tính nhân văn rút ra đc từ câu truyện đọc mà cười tụt váy này. 🤣🤣🤣🤣
Cảm ơn bạn! Rảnh ghé qua đọc truyện xàm giải trí rồi sẵn tiện mua thêm mấy cái váy để cười tụt thêm vài phát nữa hén! :))))))
nali
👏🏼👏🏼👏🏼
Cảm ơn bạn! Bạn là người đọc có tâm và nghị lực nhất mình từng thấy khi đã cmt hết 3 truyện của mình! ^^
Một lần nữa cảm ơn bạn vì đã thích mấy câu truyện xàm này của mình hén! ^^