Chào các bạn, tôi là Osaki Isle đây. Xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã chọn tập 3 của “Nữ thần không tín đồ”. Gửi tới những độc giả đang đọc phiên bản web bộ truyện này của tôi trên Naro, lúc nào tôi cũng ghi nhận sự ủng hộ của các bạn.
Tập này chính là phần Thủy quốc, hay còn gọi là “mặt đáng yêu của công chúa Sofia”. Trong tập một, cô ấy tỏ ra lạnh lùng, ở tập hai thì sinh sự, còn tập ba thì… Chà, diễn biến khá dễ đoán phải không. Thực ra theo cốt truyện ban đầu, tôi chưa có ý định cho Sofia làm nữ chính mà chỉ đóng một nữ phụ phản diện thôi. Trên Naro, người ta hay gọi hành động trả đũa những kẻ tạo nghiệp với nhân vật chính là “quả báo”. Khổ nỗi công chúa Sofia là con gái, nên tôi không muốn xuống tay quá đà, thế nên cứ cho công chúa đổ đứ đừ nhân vật chính rồi bị phũ, có lẽ như vậy là đủ ha. Tuy nhiên, viết thử rồi mới biết tình cảnh này hóa ra lại dễ thương hơn mong đợi, nên rốt cuộc tôi cho gia nhập dàn nữ chính luôn.
Cuối cùng là lời gửi tới biên tập viên Y và họa sĩ minh họa Tam-U của tôi, luôn biết ơn hai người lắm lắm. Mong các độc giả tiếp tục ủng hộ để tôi có thể tiếp tục viết những cuộc phiêu lưu thú vị vào tập 4.
Hết
Mời các bạn đón đọc tập 4!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI