Chương 19 : Thiên Đỉnh
Hắn lúc này nghe thấy vậy thì không khỏi tò mò mà hỏi với hệ thống :
– Uyên Ương Giao Cảm là thứ gì ?
– Uyên Ương Giao Cảm là một loại bí thuật thiên về hỗ trợ giúp cho hai người khác giới ký kết linh hồn nhưng không ràng buộc giúp cho cả hai có thể biết được vị trí của nhau, ví dụ trong trường hợp một trong hai người gặp nguy hiểm thì người còn lại có thể cảm nhận được ngay lập tức cho dù khoẳng cách là bao xa đi chăng nữa !
– Tuyệt vời đây không phải thứ mà ta đang cần sao ?
Nói xong hắn nhanh chóng theo lời hệ thống mà thả thần thức vào chiếc nhẫn bạc kia, ngay lập tức một sợi dây liên kết hắn với Lý Nhật Linh xuất hiện ở trong đầu hắn, mà Lý Nhật Linh lúc này cũng cảm nhận được thứ gì đó xuất hiện ở bên trong đầu mình, nàng vội kiểm tra nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, một lát sau nàng cũng nghĩ mình nghĩ lộn liền lẳng lặng trở về mật thất tu luyện. Hắn lúc này cũng hỏi Hệ Thống :
– Bây giờ thì đưa ta về được chưa ?
– Tinh ! Phát hành nhiệm vụ Cổ Cấp : Thành Đỉnh !
Hắn nghe thấy hệ thống nói vậy thì không nhịn được nói :
– Đờ mờ mờ, ngươi chơi ta đấy à ? Giờ mà không về sư phụ ta không thiến ta mới lạ !
– …
Sau một hồi bình tĩnh lại hắn cũng đành bất lực nói :
– Mở ra chi tiết nhiệm vụ !
– Tinh ! Ký chủ sẽ tiến hành dung hợp năm loại thiên địa dị vật từ nhiệm vụ trước để tạo ra Thiên Đỉnh ! Phần thưởng là Phong Linh Căn !
– Thiên Đỉnh là cái thứ gì ?
– Mỗi tu sĩ sau khi sử dụng Linh lực sẽ phải bổ sung linh lực bằng nhiều cách khác nhau như tu luyện hồi phục khí tức, sử dụng đan dược, trận pháp gia tốc,.. những thứ đó đều có một đặc điểm chung đó chính là đều tiêu tốn thời gian dù ngắn cũng để lại di chứng ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Thiên Đỉnh chính là vật cấm kỵ mà không một vũ trụ nào muốn thấy được sự tồn tại của nó !
Nghe đến đây hắn không khỏi rùng mình một cái, thứ ngay cả một vũ trụ cũng e sợ hẳn nó chính là một tồn tại kinh khủng mà hắn khó có thể dung a, hắn lúc này liền hỏi :
– Vậy Thiên Đỉnh rút cuộc là thứ gì ?
– Thiên Đỉnh chính là thứ giúp người sở hữu hấp thu Linh Khí và những lực lượng khác, khi người sỡ hữu cạn kiệt Linh Lực nó sẽ ngay lập tức bổ sung linh lực cho chủ nhân mình, nhưng chỉ có thể hấp thụ được những loại Linh Căn mà chủ nhân có thể sở hữu ví dụ như bây giờ ký chủ có Mộc và Thủy Linh Căn thì chỉ có thể hấp thụ được Mộc và Thủy Linh Khí từ môi trường mà thôi. Ngoài ra nó còn giúp cho chủ nhân che giấu được tu vi của mình một cách tuyệt đối. Mặc dù có một chút hạn chế nhưng công dụng của nó là cực kỳ hữu dụng.
Hắn nghe đến đây thì không khỏi nướt nước miếng cái ực vội hỏi :
– Nói như vậy nếu ta chiến đấu với kẻ địch mà không bị kẻ thù một kích tiêu diệt thì vẫn có thể liên tục hồi phục ?
– Đúng vậy !
– Móa nó, cái này là bật hack cờ mờ nờ rờ !
Sau một hồi phấn khích hắn liền ra lệnh cho Hệ Thống :
– Mau tiến hành dung hợp !
Ngay lập tức cơ thể hắn lúc này biến mất giữa không gian, nháy mắt sau đó hắn đã phát hiện mình đang ở bên trong một không gian tối đen như mực xung quanh chỉ vởn vơ vài ngôi sao nhỏ, những ngôi sao ấy lúc này bắt đầu di chuyển tạo ra một trận văn kỳ lạ nào đó, một lúc sau ở trên đầu hắn bất ngờ xuất ngờ xuất hiện ra một con mắt màu Tím Đỏ, xung quanh con mắt là những đường gân trông cực kỳ đánh sợ. Hắn chứng kiến thấy con mặt kia thì linh hồn lúc này bắt đầu trở nên đau nhức kịch liệt, trong lúc hắn đang mơ màng thì lúc này từ con mắt ấy lúc này bất ngờ phóng ra một tia sét đánh thẳng vào hắn, hắn lúc này thấy vậy thì hét lên :
– Vỗn lài !
Ngay sau khi tia sét vừa tiếp xúc với thân thể hắn toàn bộ thân thể hắn ngay lập tức bị đánh tan thành thịt vụn, hắn lúc này chỉ còn lại một tia linh hồn yếu ớt dường như có thể tan biến bất kỳ lúc nào, hắn nghĩ đời mình đến đây là xong rồi thì lúc này bất ngờ dám thịt vụn kia lại bắt đầu tụ lại với nhau, những khúc xương đường gân bó cơ bắt đầu được nối lại với nhau, lúc này linh hồn hắn cũng quay trở lại thân xác, vừa trở lại cơ thể hắn đã cảm nhận được nỗi đau không có từ nào diễn tả được, hắn chưa kịp hét lên thì lại một tia sét nữa lại đánh thẳng vào cơ thể hắn, lại một lần nữa lại hóa thành một đống thịt.. Cứ phá đi lập lại như vậy không biết bao nhiêu lần thì lúc này bất ngờ từ hư không xuất hiện ra một cái đỉnh màu vàng ngọc, bên ngoài chiếc đỉnh đang được bao bọc bởi những dây xích màu trắng bạc, trên mỗi dây xích đang khảm chi chít trận văn đang không ngừng tỏa sáng, ngay sau đó những trận văn này dần mờ nhạt, những dây xích cũng từ đó bị bẻ gãy, chiếc đỉnh liền thu nhỏ rồi nhanh chóng lao đến đan điền hắn, những thiên địa dị vật ở bên trong nhẫn trữ vật của hắn lúc này cũng bất ngờ thoát ra ngoài, sau một hồi lượn lờ quanh cơ thể hắn chúng nó nhanh chóng tiến vào bên trong Thiên Đỉnh, khi chiếc đỉnh nằm gọn trong đan điền hắn thì con mắt kinh khủng kia cũng nhanh chóng tan biến thân thể hắn lúc này cũng liền khôi phục lại như cũ không một vết máu, dường như việc thân thể hắn bị đánh tan kia như là một giấc mơ vậy. Không biết bao lâu sau hắn cùng liền lấy lại được ý thức vội quan sát xung quanh thì phát hiện hắn lúc này đang nằm bất tỉnh ở trong phòng của mình ở Bách Thiên Tông. Hắn lúc này liền mơ màng nhớ lại nhưng không tài nào nhớ nổi những việc đã xảy ra khi tiến hành dung hợp, trong lúc hắn đang mơ màng thì lúc này Hệ Thống lên tiếng :
– Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ Cổ Cấp : Thành Đỉnh ! Chúc mừng ký chủ vừa nhận được Phong Linh Căn !
Hắn lúc này nghe vậy cũng hài lòng gật đầu, lúc này khuân mặt hắn bất chợt đen lại liền gặng hỏi Hệ Thống :
– Chuyện quái quỷ gì vậy tại sao tu vi của ta chỉ còn là Linh Sĩ Nhất Trọng ?
– Là do Thiên Đỉnh đã bài trừ hết toàn bộ những Linh Khí có tạp chất ra khỏi cơ thể ký chủ !
– Vờ lờ ! Nói như vậy là bây giờ ta phải tu luyện lại từ đầu ?
– Đúng vậy ! Nhưng ký chủ đừng lo lắng mặc dù tu vi chỉ là Linh Sĩ Nhất Trọng nhưng toàn bộ Linh Khí ở bên trong ký chủ lúc này đã hoàn toàn tinh khiết không tạp chất ! Hơn nữa ký chủ có thể liên tục tăng tiến tu vi liên tục với tốc đội gấp 16 lần so với tu sĩ bình thường !
Hắn nghe thấy vậy thì mừng như điên, vội kiểm tra lấy cơ thể mình thì phát hiện linh khí từ xung quanh môi trường đang chậm rãi tiến thẳng vào thân thể mình, tốc độ còn nhanh gấp mấy lần so với lúc hắn khoanh chân tu luyện và hắn tất nhiên hiểu được việc linh khí tinh khiết trăm phần trăm lợi hại như thế nào, ngoài việc gia tăng sức mạnh khi sử dùng linh kỹ, vũ khí,.. còn giúp cho hắn điều khiển Linh Lực một cách dễ dàng a. Lúc này hắn không nhịn được liền xông ra khỏi phòng, liền quan sát xung quanh hắn liền nhanh chóng tung ra một chưởng về phía một tảng đá lớn gần đó :
– Bùm ..
Ngay lập tức tảnh đá bị một chưởng kia đánh tan tành, hắn thấy vậy thì không nhịn được chửi thề một câu :
– Vãi nồi !
Phải biết rằng một chưởng kia của hắn cũng chỉ là đánh qua loa không hoàn toàn dùng toàn lực a, hắn lúc này cũng liền thầm ước tính một chưởng đó ít nhất cũng mạnh ngang với linh kỹ Linh Cấp Sơ Phẩm a ! Càng kinh ngạc hơn nữa là lượng linh lực vừa tiêu tốn để tụ ra một chưởng đó nay đã hoàn toàn phục hồi. Lúc này hắn cũng bất ngờ phát hiện ra ngoài Thủy và Mộc Linh Lực ra thì còn có thêm Hỏa, Kim và Thổ Linh Lực hơn nữa chúng hiện đang nằm yên ở bên trong thiên đỉnh nhưng lực lượng mà nó đang chứa đựng cũng đã dung hợp với các loại thiên địa dị vật mà hắn đã thu thập được cũng không hề nhỏ a, hắn thấy vậy thì không khỏi tò mò hỏi Hệ Thống :
– Chuyện này là sao ?
– Thưa ký chủ, sau khi dung hợp với Thiên Đỉnh những thiên địa dị vật và linh căn luyện hóa sạch sẽ, rồi được nó chia tách ra từng ngăn riêng biệt, nghĩa là bây giờ ký chủ có thể triệu hoán và sử dụng tất cả loại thiên địa dị vật, sử dụng cái loại Hỏa Kim Thổ Linh Lực ấy một cách tự do mà không sợ bị bạo thể !
Hắn nghe thấy Hệ Thống nói vậy thì không khỏi nuốt nước miếng cái ực, đùa sao ? Vừa giúp hắn ngồi chơi không cũng tự tăng tu vi của bản thân hơn nữa còn gấp nhiều lần tu sĩ bình thường, vừa thanh lọc được trăm phần trăm tạp chất lại còn có thể giúp cho chủ nhân hấp thụ Linh Khí từ bên ngoài để bổ sung lại như cũng lại ngoài ra còn giúp chủ nhân luyện hóa được nhiều loại thiên địa dị vật ? Giờ hắn đã hiểu tại sao Thiên Đỉnh là thứ khiến cho cả một phiến vũ trụ phải e dè a. Trong lúc hắn đang mơ màng thì lúc này bất ngờ có một giọng nói phát ra từ phía sau lưng hắn :
– Cuối cùng công tử cũng trở về rồi !
Hắn nghe thấy vậy thì vội quay lại nhìn thì phát hiện Tiểu Quỳnh đang lo lắng nhìn lấy mình, hắn thấy vậy cũng cảm động mà nói :
– Thời gian qua ta có ra ngoài khổ luyện một chút a !
Nghe thấy hắn nói đến hai từ khổ luyện Tiểu Quỳnh liền lo lắng nhìn hắn nói :
– Mặc dù việc đề thăng tu vi là rất quan trọng nhưng công tử cũng nhớ chú ý đến sức khỏe của bản thân mình a !
– Được ! ta sẽ ghi nhớ những lời này của ngươi !
Lúc này hắn cũng phát hiện ấy thế mà tu vi của Tiểu Quỳnh đã đạt đến Linh Tướng Nhị Trọng a, hắn thấy vậy thì vui mừng chúc mừng cô, hắn còn đưa cho cô thêm vài cuối Linh Kỹ Từ Linh Cấp Đến Huyền Cấp Thượng Phẩm cùng với thêm một số đan dược phòng thân. Sau một hồi hàn huyên với Tiểu Quỳnh hắn liền nhanh chóng xách mông chạy về nơi ở của sư phụ hắn, vừa mở cửa ra hắn đã ăn ngay một đạp thẳng vào mặt :
– Rầm ..
Hắn thấy vậy thì không tức giận mà cười trừ nhìn lấy người vừa đạp mình cười hề hề nói :
– Bái kiến sư phụ, đệ tử đã trở về !
Bách Liễu nghe thấy hắn nói vậy thì lạnh mặt nói :
– Sao ngươi không cút luôn đi ? Vẫn biết bò về lại đây sao ?
Hắn nghe thấy nàng nói vậy thì ấp úng không biết nói như thế nào đành vội xuống nước đáp :
– Là ta không dám đối diện với sư phụ a !
Nàng nghe thấy hắn nói vậy thi liền nghĩ đến điều gì đó vội nói :
– Sao ngươi lại không dám đối mặt với ta ?
– Là sau chuyện đó ta lại không dám đối mặt với người nữa a !
Nàng nghe thấy vậy thì lại càng lạnh lùng hơn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một thanh kiếm đẳng cấp lên đến Thiên Cấp Thượng Phẩm ra. Hắn thấy vậy thì vãi cả ra quần thầm than không xong rồi. Lúc này nàng nhìn lấy hắn hỏi :
– Ngươi còn trăn trối gì không ?
– Ặc ! Sư phụ tha cho ta với a.. cứu mạng !
Lúc hắn tương đời mình tàn rồi thì tông chủ Bách Phá Thiên không biết từ khi nào đã xuất hiện ngăn cản nàng ta. Sau một lúc tốn không biết bao nhiêu nước bọt để thuyết phục y cuối cùng cũng giúp hắn nhặt lại được một cái mạng, đợi cho nàng rời đi hắn vội hướng về phía y nói :
– Tiểu tử đa tạ tông chủ cứu mạng !
– Những lời cảm ơn thì bỏ đi, ta cứu ngươi cũng không phải làm không cho ngươi a !
Hắn nghe thấy y nói vậy thì trong lòng thầm mắng cáo già, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tươi cười nói :
– Mời tông chủ ra điều kiện ta nhất định sẽ toàn tâm hoàn thành !
Cảm ơn ae đã đọc truyện mình nha “:))
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI