Chương 21 : Ngăn chặn nguy cơ
Nhìn y như vậy đám người kia mặc dù không bằng lòng nhưng cũng vì mặt mũi tông môn nên vẫn phải cắn răng lấy ra Vũ Kỹ Thiên Cấp Sơ phẩm giao ra, y thấy vậy thì cười như được mùa vội thu hết đống vũ kỹ vào, lúc này nhìn hắn đang ngồi huýt sáo ở đích thì lại càng có hảo cảm hơn. Ở phía hắn lúc này cũng không có biết rằng mình vừa cứu Bách Thiên Tông một lần, miệng hắn lúc này nhìn về phía trước miệng lẩm bẩm nói :
– Không biết đám người kia khi nào mới đến đích a !
Lại nghĩ đến việc cả đám người kia ganh đua đánh đấm lẫn nhau để giành giật suất vào vòng tiếp theo mà biết được sự việc hắn làm không biết có tức chết không a, không nghĩ nhiều hắn cũng liền triệu hồi ra Thiên Đỉnh rồi nhanh chóng bỏ dược liệu vào bắt đầu luyện đan, hiển nhiên ngoài việc chứa đựng các loại lực lượng ở bên trong nó cũng có thể sử dụng như một cái đỉnh luyện đan bình thường a. Chớp mắt thời gian đã trôi đến ba ngày sau hắn lúc này đang chăm chú vào vên trong đỉnh, chỉ thấy bên trong đỉnh lúc này là vô số những dòng linh dược đang bắt đầu chậm rãi hội tụ vào với nhau, sau một tiếng hét của hắn những dòng dược liệu kia nhanh chóng tụ lại với nhau, ngay sau đó một viên đan dược màu tím xuất hiện trước mặt hắn, hắn liền nhanh chóng bắt lấy rồi quan sát, sau một hồi hắn không khỏi hoảng hốt :
– Đúng là vật mà vũ trụ cũng phải kiêng dè, dùng nguyên liệu tứ phẩm sơ giai lại có thể luyện hóa ra đan dược Tứ phẩm cao giai, hơn nữa lại còn là độ tinh kiết mười thành ? Nếu nói ra điều này chắc toàn bộ luyện dược sư trên tinh cầu này sẽ điên cuồng mà cướp giết a !
Sỡ dĩ hắn đánh giá như vậy thì phải biết rằng người bình thường dùng dược liệu Tứ giai sơ phẩm thì chưa chắc có thể tạo ra được đan dược Tứ Phẩm sơ giai a, hơn nữa trong quá trình điều chế sẽ thất thoát ra không ít dược khí, cho dù là thiên tài đi chắc nữa thì cùng lắm luyện được đan dược tinh khiết tám phần là cùng, thậm chí ngay cả sư phụ hắn là Bách Liễu được mệnh danh là yêu nghiệt ngàn năm có một cũng chỉ có thể đạt được chín thành thôi a, còn viên đan dược của hắn là tinh khiết trăm phần trăm a nếu chuyện này lộ ra ngoài thì không biết sẽ gây hỗn loạn đến mức nào nữa. Lúc này bất ngờ từ phía xa xuất hiện ba thân ảnh đang xé gió lao tới đây chỉ cần quan sát kỹ liền biết trang phục của ba người này đều là người của Vạn Tài Các, cầm đầu là Tam thiếu chủ của Vạn Tài Các : Vạn Lâm, hai người hai bên cũng là là hai đệ tử thân truyền của Đại Trưởng Lão và Nhị Trưởng Lão của Vạn Tài Các : Vạn Thanh Thanh và Vạn Khâm, lúc này Vạn Thanh Thanh nhìn lấy Vạn Lâm nói :
– Tam thiếu chủ người nghĩ trong mấy đám người kia kẻ nào có thể lọt vào top 5 đây ?
Vạn Lâm nghe thấy vậy thì suy nghĩ nói :
– Ta thấy người của Mỹ Linh Tông với Tứ Hải Tông, nhất là tên tán tu đó nữa không biết là không biết từ đâu chui lên, nếu không phải chúng ta đông hơn hắn thì không khỏi thiệt hại một phen
Nói đến việc đụng chạm với tên tán tu vô danh kia Vạn Thanh Thanh cùng với Vạn Khâm không khỏi thở dài một tiếng, đường đường là thiên tài của Vạn Tài Các lại phải cùng nhau liên thủ để đánh lui một tên tán tu không bối cảnh điều này khiến cho bọn hắn cảm thấy trong lòng không khỏi khó chịu một phen a, Vạn Khâm lúc này thở dài một cái rồi nói :
– Chuyển đối phó với kẻ đó để sau đi, quan trọng là chúng ta vẫn là những người về đích đầu tiên a !
Vạn Lâm nghe vậy thì gật đầu nói :
– Đúng v..
Y chưa nói dứt câu thì phía trước vạch đích đã có ba thân ảnh ở đó đánh nói hơn nữa trong đó lại có một kẻ đang chăm chú luyện đan, bên cạnh là một đống đan dược tỏa ra mùi dược khí nồng nặc. Như nghĩ mình nhìn lầm cả ba vội lau lau mắt nhìn lại một lần nữa, nhưng đáng tiệc là sự thật mất lòng cảnh tượng vẫn như cũ, nhìn thấy cảnh này bọn y không nhịn được mà chửi thề một câu :
– Vãi lồng !
Đám người bọn y nhìn nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không thể nào tưởng tượng nổi, vội liền truyền âm cho nhau hỏi :
– Chả lẽ lúc chúng ta dây dưa với tên tán tu kia đã bị bọn chúng qua mặt lúc nào không hay ?
Cả đám sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì ngoài khả năng đó ra thì không còn khả năng nào khả thi nữa a, nếu mà hắn có thể đánh bại yêu thú Lục Giai để bay thẳng đến đích ở đây luôn thì trao chức vô địch luôn cho hắn luôn đi chứ thi thố gì nữa a ! Nghĩ vậy cả đám mặc dù không phục nhưng cũng không có ý kiến gì liền nhanh chóng tiến về phía đám người bọn hắn, hắn lúc này nhìn thấy bọn y cũng không quá quan tâm mà tiếp tục luyện đan a. Điều này khiến cho bọn y cảm thấy hắn xem thường mình ngoài mặt mặc dù không biểu hiện điều gì nhưng trong lòng đang cực kỳ khó chịu a, Vạn Thanh Thanh lúc này không nhịn được lên tiếng nói :
– Ngươi nghĩ đây là nhà mình sao ? Tính xem bọn ta là không khí à ?
Hắn nghe thấy vậy thì cũng biết mình thất thố liền nhanh chóng thu Thiên Đỉnh cùng đống đan dược kia vào rồi liền đáp :
– Là ta thất lễ rồi xin lỗi các vị a !
– Hừ coi như ngươi thức thời !
Lúc này bỗng ở phía xa cũng đang có một thân ảnh đang xé không lao tới phía bọn hắn, nhìn thấy thân ảnh này sắc mặc ba người Vạn Lâm, Vạn Khâm và Vạn Thanh Thanh nhất thời đen lại, Vạn Khâm lúc này nhìn lấy thân ảnh kia quát một câu :
– Ngươi rút cuộc là tên quái thai nào vậy ? Làm sao ngươi vẫn có thể..?
Nhưng kẻ kia nghe thấy vậy thì cũng không đáp lại mà lại nhanh chóng đáp xuống vạch đích rồi tìm một chỗ trống điều tức. Nhìn thấy vậy Vạn Khâm hận không thể lao lên đấm mấy phát, Vạn Lâm ở bên cạnh thấy vậy thì lắc đầu nói :
– Không cần vội ! Đây mới là vòng đầu tiên thôi những vòng sau chúng ta sẽ tìm cách đánh bại hắn !
Chớp mắt đã thêm 3 ngày nữa trôi qua ở vạch đích lúc này đã chật cứng người, bỗng lúc này lại có tiếng nói phát ra ở trên không trung phát ra :
– Đã đủ một vạn người ! Tất cả những kẻ chưa đến đích đều đã loại !
Ngay sau đó bọn hắn được dịch chuyển trở lại đấu trường, lúc này hắn vội nhìn xung quanh thì phát hiện phía trước mình đang có một ánh mắt kỳ quái đang nhìn lấy mình, hắn nhanh chóng nhìn lại thì phát hiện thân ảnh đó không ai khác chính là Bách Phá Thiên, nhưng quái lạ là y đang dùng ánh mắt đầy trìu mến nhìn hắn, mà hắn thấy cảnh tượng này thì nổi hết da gà lên trong lòng thầm nghĩ ra vô số ý nghĩ, sau một hồi hắn vẫn lắc đầu miệng lẩm bẩm :
– Tông chủ thấy hắn về nhất xong sốc quá bị ngáo đá luôn rồi à ?
Bỗng lúc này từ phía hệ thống phát ra thông báo :
– Ban hành nhiệm vụ Trung Cấp : Ngăn chặn nguy cơ !
Hắn nghe thấy vậy thì liền tò mò hỏi lại :
– Mở ra chi tiết nhiệm vụ !
– Tinh ! Nhiệm vụ Trung Cấp : Ngăn chặn nguy cơ bao gồm ký chủ tiến hành thăm dò phía sau khu dừng chân để ngăn chặn nguy cơ có kẻ sử dụng thủ đoạn để hạ độc Bách Lôi ! ( Lưu ý lần hành động này của ký chủ phải tuyệt đối giữ bí mật không được để cho các thế lực khác biết đến chuyện này) Phần thưởng là Pháp bảo Địa Cấp Trung Phẩm : Phong Linh Dực !
Hắn nghe thấy vậy thì khuôn mặt nhất thời đen lại, theo lời Hệ Thống thì có kẻ sẽ hạ độc Bách Lôi ? Hắn đương nhiên hiểu việc này ảnh hưởng đến như thế nào a, nếu Bách Lôi bị hạ độc thì tất nhiên người liên lụy lớn nhất chính là Vạn Tài Các a, từ đó xảy ra xung đột giữa những thế lực lớn nhất tinh cầu a, phải biết rằng Bách Lôi chính là nhi tử của Bách Phá Thiên, người được xếp trong top mười của Thiên Bảng đấy a. Sau khi kết thúc vòng thứ nhất tất cả được dưỡng sức ba ngày để chuẩn bị cho vòng tiếp theo hắn lúc này cũng bắt đầu lên kế hoạch tường tận cho nhiệm vụ mà Hệ Thống đã giao. Tối hôm đó ở bên ngoài của phòng của Bách Lôi lúc này bất ngờ xuất hiện một thị nữ che kín mặt bằng một dải lụa đen, lúc này cô ta lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một viên thuốc độc màu tím rồi nhanh chóng dùng Hỏa Linh Lực đốt cháy nó rồi nhẹ nhàng dùng quạt thổi vào bên trong phòng, cứ vừa đốt vừa quạt như vậy được một lúc thì cô ta liền thu tay lại định quay người rời đi, nhưng lúc cô ta vừa quay lại thì bất ngờ xuất hiện ra một thân ảnh đang nhìn chằm chằm vào cô ta, cô ta thấy vậy thì nhất thời hoảng hốt liền tung ra một quyền đánh thẳng về phía hắn, hắn thấy vậy thì nhanh chóng lách người sang một bên né tránh, cô ta lúc này cũng nhân cơ hội liền muốn bỏ chạy nhưng vừa bước được hai bước liền khựng lại, chẳng biết từ khi nào Bách Phá Thiên đang chắp tay trước ngực ánh mắt lạnh băng nhìn lấy cô ta, ở phía sau là Bách Lôi cùng với Bách Tam Vân, cô ta thấy một màn này thì biết rằng mình không thoát khỏi được liền vận công tự bạo, nhưng đánh tiếc ở trước mặt cường giải thuộc top 10 Thiên Bảng thì điều đó liền trở nên bất khả thi a, chỉ thấy y phất tay một cái thân thể của cô ta ngay lập tức đông cứng giữa không trung chỉ có cặp mắt đang trở nên run rẩy nhìn lấy y, y cũng không nhiều chuyện mà liền đưa tay lên đầu cô tay muốn dò xét ký ức nhưng ngay lập tức linh hồn cô ta liền phát nổ ngay lập tức, thân thể mất điều khiển mà nhanh chóng rơi xuống đất, y thấy một màn này thì liền nhìn hắn nói :
– Linh hồn bổn nguyên đã không còn, hẳn là trước khi hành động linh hồn bổn nguyên của tiện nhân này đã bị đoạt lấy từ trước a !
Hắn nghe thấy y nói vậy thì cũng suy nghĩ đến điều gì đó nhưng cuối cùng lại lắc đầu phủ nhận :
– Xem ra kẻ đứng sau chuyện này cũng đã tính toán được trước việc ả ta sẽ thất bại nên đã ra tay trước, mưu kế quả thật là thâm độc
– Hừm dám động đến Bách Thiên Tông ta ngoài mấy tên kia thì còn kẻ nào nữa chứ, được lắm đã muốn hãm hại nhi tử ta ta cũng cho các ngươi biết Bách Thiên Tông ta không phải là quả hồng mềm muốn bóp thì bóp !
Nói xong y cũng quay sang phía hắn khách khí nói :
– Đa tạ ngươi đã kịp thời thông báo không e là Bách Lôi đã gặp chuyện rồi a !
– Ha ha, Tông chủ khách khí quá rồi, tiểu tử chỉ làm theo đúng bổn phận thôi, dù sao chúng ta đều là người một nhà a !
– Được rồi, tất cả giải tán đi cẩn thận một chút rất có thể vẫn còn sát thủ rình rập đấy !
– Vâng tiểu tử cáo từ !
Hắn ngay sau đó liền trở về phòng của mình, vừa bước vào phòng hắn liền nghe được tiếng thông báo của hệ thống :
– Tinh chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ Trung Cấp : Ngăn chặn nguy cơ phần thưởng của ký chủ là Phong Chi Dực !
Hắn liền nhanh chóng lôi nó từ bên trong không gian hệ thống ra, sau một hồi giải thích từ hệ thống hắn cũng hiểu được công dụng của nói, nó là một pháp bảo Địa Cấp Thượng Phẩm, giúp cho các tu sĩ bên dưới Linh Vương có thể tự do phi hành trên không, giúp gia tăng tốc độ phi hành hơn nữa lực lượng tiêu hao khi phi hành cũng giảm đi bảy thành, ngoại trừ Linh Đế ra nó dường như là vật cực kỳ quý giá mà mất kỳ thế lực Tôn Cấp nào cũng phải thèm nhỏ dãi a, hắn lúc này cũng nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ chỉ thấy đôi cánh trắng lúc này liền nhanh chóng tỏa sáng lên một cái rồi nhanh chóng vụt tắt, ngay sau đó nó như có được linh trí mà nhanh chóng bay ra phía sau lưng hắn, hắn lúc này cũng bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của nó mà liền thả thần thức vào nó :
– Bùm..
Ngay lập như có một lực đẩy khổng lồ phát ra từ phía sau lưng hắn nhanh chóng kéo hắn bay thẳng một mạch về phía trước, mà ở phía căn nhà lúc này bị lực đẩy khổng lồ kia chấn nổ thành từng mảnh nhỏ, hắn thấy vậy thì không khỏi cảm thán sức mạnh của nó a. Chớp mắt đã ba ngày trôi qua, vòng thứ hai cũng chính thức bắt đầu, lúc này MC lại bắt đầu lên tiếng :
– Vòng thứ hai của Thiên Kiêu Đại Hội đó chính là Săn Giết !
Cảm ơn ae đã đọc truyện của minh nha “:))
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI