“Trời ơi! Là Phép Mô Phỏng!!!”
Trên khán đài dành cho khách quý và giáo viên, các vị thượng khách ngỡ ngàng nhìn nhau, có người còn không kềm chế được đứng vụt lên, căng mắt ra nhìn xuống khán đài.
“Không ngờ lại là Phép Mô Phỏng… Hiện tại số người nắm giữ chiêu thức này trên toàn quốc còn không quá năm người, hôm nay rốt cuộc lại thêm một người nữa, lại còn là một tân sinh!”
Người lên tiếng là Hiệu trưởng Học viện Quân Sự Walter Kang, đồng thời là một Đại tướng trực thuộc Quân đội, thuộc chủng tộc Tide hệ Thủy. Vị này xưa kia là một trong những thuộc hạ tâm phúc dưới trướng của Ngài Tổng Tư lệnh. Ông vừa là một tướng lĩnh tài năng, lại vừa có đam mê tìm hiểu, nghiên cứu về các chủng tộc, vì thế sau này đã được bổ nhiệm vào chức vụ Hiệu trưởng Học viện Quân Sự. Xuất thân từ Quân đội, hiển nhiên thông tin của ngài Walter chính xác hơn nhiều so với người dân đại chúng.
Ngồi trên Hiệu trưởng Walter một hàng, Ngài Tổng tư lệnh Raymond gật gù đồng tình: “Cuộc thi năm nay thật sự mang lại nhiều bất ngờ đấy! Thằng bé này họ gì ta quên mất rồi?”
“Họ Farley thưa ngài. Tên đầy đủ của cậu ta là Angus Farley.” Hiệu trưởng Walter lập tức đáp.
“Ồ!” Tổng tư lệnh Raymond hơi hơi híp mắt, lẩm bẩm: “Farley à… Chậc, sao ta chưa nghe qua họ này bao giờ nhỉ…”
Lại nói, đến các vị khách quý còn có phản ứng thế này thì đừng nói gì đến đám học sinh hay những người dân bình thường đang ngồi xem trận đấu. Vì vậy, sau giây phút im lặng vì kinh ngạc, toàn bộ đấu trường nhất thời lâm vào một mảng xôn xao.
“Có… có lầm không? Thật sự là Phép Mô Phỏng?”
“Phép Mô Phỏng là cái méo gì?”
“Nhìn ngoại hình như đúc thế kia, còn sai được sao?”
“Nhưng nghe đồn là thất truyền rồi mà?”
“Ai mà biết được chứ…”
Lúc này, chất giọng run run của bình luận viên trận đấu vang lên, như một lời khẳng định cho nghi vấn của đám đông: “Mặc dù… tôi phải nói là… chính tôi cũng không tin được… Nhưng sự thật trước mắt chúng ta chính là Phép Mô Phỏng! Mô Phỏng nhân hình – Huyễn hoặc thiên hạ… Hay cho một câu Mô Phỏng nhân hình – Huyễn hoặc thiên hạ! Không sai! Một trong tám chiêu thức huyền thoại của hệ Thủy – Phép Mô Phỏng!”
Lần này khán đài chính thức bùng nổ.
“Tôi nói mà! Quả nhiên là Phép Mô Phỏng!!!”
“Thiên tài! Cả hai thằng bé này đều là thiên tài mà!”
“Kinh khủng… Trận đấu năm nay thật kinh khủng khiếp…”
“Chứ gì nữa! Đã là chiêu thức huyền thoại thứ ba rồi đấy! Có thật chúng ta đang xem tân sinh thi đấu không vậy? Xuất sắc hơn nhiều so với học sinh đã tốt nghiệp đấy!!!”
Quả thật, chiêu thức là Angus vừa thực hiện là một trong những chiêu thức huyền thoại đã lâu không gặp của hệ Thủy– Phép Mô Phỏng.
Như đã nói, về hệ Thủy nói riêng, Ocean và Tide được xem là hai chủng tộc đáng gờm nhất. Ocean sở hữu sinh lực dẻo dai nhất và nguồn nội lực mạnh mẽ nhất Long tộc, tựa như đại dương sâu không thấy đáy, trong khi Tide nổi tiếng với khả năng điều khiển dòng chảy một cách thuần thục. Đồng dạng, trong khi Tide sở hữu huyền thoại “Ngự Thủy” thì Ocean cũng không kém cạnh khi sở hữu chiêu thức huyền thoại “Mô Phỏng”.
Tuy nhiên, trong khi những chiêu như “Phân Thân” và “Ngự Thủy”, “Ngự Huyết” hiện tại vẫn còn có người có thể thi triển để mọi người được tận mắt chứng kiến thì “Mô Phỏng” lại thuộc vào danh sách các chiêu thức thất truyền đã lâu, mỗi khi nhắc đến lại gợi lên một cảm giác huyền thoại và hơi thở cổ xưa đậm đặc.
Đó là lý do vì sao hiện tại lại có nhiều người kinh hãi đến thế!
Chiêu thức “Mô Phỏng” vốn có ba cấp độ.
Ở cấp độ một, “Mô Phỏng” giúp người thi triển mô phỏng lại ngoại hình và khí tức bên ngoài của đối tượng, có thể đánh lừa được những địch thủ có thực lực từ mức trung bình trở xuống. Cao hơn một chút, ở cấp độ hai, “Mô Phỏng” giúp người thi triển mô phỏng lại khí tức của nguồn nội lực bên trong đối tượng, có tác dụng qua mặt địch thủ có thực lực mạnh. Điều kiện của hai cấp độ này là người thi triển phải từng tiếp xúc qua với đối tượng cần mô phỏng. Cuối cùng, đến cấp độ ba, “Mô Phỏng” sẽ làm thay đổi đặc điểm sinh lực, nội lực và các kỹ năng chiến đấu của bản thân người thi triển. Lúc này, chỉ cần trong vòng ba giây trước hoặc sau khi thi triển trận pháp tồn tại một ít máu của đối tượng cần mô phỏng, người thi triển lập tức có thể mô phỏng lại tất cả các đặc điểm bao gồm ngoại hình, khí tức, sinh lực, nội lực và kỹ năng chiến đấu của đối tượng. Đây chính là điểm kinh người khiến chiêu thức huyền thoại này được các nhà nghiên cứu dành tặng tám chữ: Mô Phỏng nhân hình – Huyễn hoặc thiên hạ.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đạt đến cấp độ thứ ba này. Trong số năm người sở hữu chiêu thức “Mô Phỏng” mà Hiệu trưởng Walter biết đến, chỉ có duy nhất một người đạt đến cảnh giới đó.
Thế nhưng… trong trí nhớ của một số ít người từng biết đến chiêu “Mô Phỏng” thì đây là chiêu thức đặc biệt hữu dụng trong công tác tình báo nội gián, ví dụ như giả dạng thành kẻ địch thám thính tình hình, trà trộn vào căn cứ địch làm nội gián vân vân và mây mây, chứ rất hiếm người dùng chiêu này để đánh nhau trực diện một đấu một! Đối với những người ở cấp độ một và hai mà nói – Nếu đã phải sử dụng thực lực của chính mình để chiến đấu thì cần gì “Mô Phỏng” nữa chứ? Đó là còn chưa nói đến, nếu sử dụng chiêu thức này trong lúc đánh nhau còn phải tốn công dùng nội lực để duy trì phép Mô Phỏng, điều này chỉ có hại chứ không có lợi.
Tất cả mọi người đều rất tò mò, không biết Angus muốn làm gì.
Hiện tại – Đấu trường có tới …ba “Drake”.
Sau cơn ngạc nhiên, Drake thoáng bình tĩnh lại, cố gắng tự động viên bản thân.
Là người thừa kế được gia tộc Atticus bồi dưỡng nhiều năm, ngoài việc thấu hiểu chủng tộc của chính mình, Drake còn được dạy qua về thuộc tính và năng lực của các chủng tộc khác, đồng thời kèm theo cách đối phó với họ. Gia tộc Atticus là một gia tộc lớn lâu đời, kho tư liệu trong tay họ đủ để bồi dưỡng Drake. Vì vậy, Drake có biết qua về chiêu thức “Mô Phỏng”, cũng như biết qua ưu, nhược điểm của ba cấp độ thuộc chiêu thức này. Với độ tuổi và dòng máu con lai của Angus, Drake phỏng đoán chiêu thức “Mô Phỏng” của Angus chỉ có thể ở cấp độ một.
Không sao cả! Cậu ta chỉ muốn nhiễu loạn mình thôi! Dù có “Mô Phỏng” cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cậu ta là Long tộc hệ Thủy!
Đúng vậy, cậu ta là Thủy long! Vậy nên chỉ cần cảm nhận một chút là biết ngay ai thật ai giả! Drake tự nhủ.
Nhưng đến khi bắt đầu vận nội lực để cảm nhận rồi Drake mới kinh hoảng.
Làm gì có ai hệ Thủy? “Drake” đang đứng cách cậu ta xa xa kia rõ ràng cũng mang khí tức của hệ Hỏa!
Nói như vậy… chẳng lẽ chiêu thức “Mô Phỏng” của cậu ta đã ở cấp độ hai???
Trong lúc Drake đang độc thoại nội tâm, phía bên kia Angus đang trong hình dáng của “Drake” cũng không bỏ lỡ thời gian. Trong hai tay cậu đột nhiên xuất hiện hai quả bom lửa, nhưng cậu không dùng chúng để tấn công Drake mà ném lên cao.
Đám khán giả trợn mắt. Đây là thể loại thao tác gì hả?
Trên không trung, hai quả bom lửa chạm vào nhau rồi nổ tung! Thoáng chốc nơi ba “Drake” đứng đầy khói bụi mù mịt. Sau đó, một “Drake” chớp thời cơ lao vào hai người còn lại.
Nhìn ba cái bóng hỗn chiến loạn xạ trong khói bụi, cuối cùng mọi người cũng hiểu dụng ý của Angus.
Mặc dù là một thiên tài, nhưng Drake vẫn còn non lắm, đồng nghĩa với việc cậu ta vẫn còn thiếu kinh nghiệm chinh chiến lắm lắm! Cậu ta phát huy chiêu “Phân Thân” hoàn toàn theo bản năng của một thiên tài nhỏ tuổi chứ chưa thật sự đạt đến trình độ đỉnh cao. Cỡ như trình độ của ông nội cậu ta, một khi thi triển “Phân Thân” chỉ cần liếc một cái sẽ biết ngay đâu là phân thân của mình. Nhưng cậu ta thì chưa!
Việc cảm nhận đã khó khăn, cộng thêm khói bụi mù mịt từ hai quả bom lửa của Angus, Drake toàn toàn không nhận biết được đâu là “một nửa” của mình. Không tin thì nhìn tình hình dưới đấu trường liền biết: Cả ba “Drake” đánh nhau loạn xạ, không hề có bất kỳ biểu hiện “hai đánh một” nào theo kế hoạch ban đầu của Drake cả!
Trong tình huống Drake không biết ai là thật, ai là giả, Angus chỉ có một người, đương nhiên cậu ta nắm chắc lợi thế! – Quan sát kỹ sẽ thấy có một “Drake” vừa tấn công vừa tránh né, chiêu thức lưu loát đẹp mắt.
Không ngoa khi nói rằng đến thời điểm hiện tại, cho dù là khán giả đang xem trực tiếp tại đấu trường hay khán giả đang xem qua truyền hình trực tiếp đều bị biểu hiện của Angus chinh phục. Họ hoàn toàn không ngờ đến rằng, chiêu “Mô Phỏng” còn có thể được sử dụng như vậy!
Mười phút sau, khói bụi tan đi, một “Drake” đứng chống hai tay lên gối thở hổn hển, một “Drake” khác ngồi dưới đất thảm hại, cả hai đều có điểm chung là quần áo hơi tơi tả, trên mặt có nhiều vết trầy xước. Trái lại, một “Drake” đứng giữa đấu trường, mặt mày thản nhiên, dáng dấp đĩnh đạc.
Khỏi cần nói cũng biết người đó là ai!
Nhìn bóng lưng thẳng tắp giữa đấu trường, ngay cả những người quen thân nhất với Drake cũng phải thừa nhận rằng một thân khí chất này chưa từng xuất hiện trên người Drake, hoặc có thể nói, Drake còn chưa đạt đến cấp độ của Angus.
Trên khán đài, trái với trạng thái thong dong của hai ngày trước đó, hiện tại gương mặt của cha Drake đang lúc xanh lúc đỏ. Nếu như không phải kiêng kỵ quy tắc của cuộc thi, hắn ta đã sớm đứng dậy hét lớn bảo Drake hợp nhất phân thân lại.
Vì sao ư? Vì để đó một hồi có mà mất nửa cái mạng! Nửa cái mạng theo nghĩa đen!! Nghĩa đen!!!
Tương tự với “Mô Phỏng” có nhiều cấp độ, chiêu thức “Phân Thân” này cũng được phân cấp, bao gồm hai cấp độ.
Ở cấp độ một, sau khi khai triển chiêu thức, theo số lượng phân thân tạo ra, sinh lực và nội lực cũng được chia đều cho mỗi bản thể. Nếu như một trong các bản thể chết, sinh lực và nội lực đã phân chia sẽ biến mất vĩnh viễn. Có thể nói tại cấp độ một này, chiêu thức Phân Thân đồng dạng tồn tại cả ưu thế và nguy cơ. Thế nên mới có cấp độ hai để tăng cường ưu thế và cải biến nguy cơ của cấp độ Một! Ở cấp độ hai, tất cả bản thể tạo ra đều vừa là nguyên bản, vừa là hư ảnh, có thể tùy thời chuyển hóa lẫn nhau. Nếu như có một bản thể chết, sinh lực và nội lực đã phân chia sẽ quay về nguyên bản, người thi triển cũng sẽ chỉ chịu chút tổn hại về nội lực. Đây mới chính là điểm lợi hại khiến nó được xếp vào hàng chiêu thức huyền thoại.
Hiện Drake chỉ mới nắm vững cấp độ một của “Phân Thân”, vì vậy chính hắn đã từng dặn dò cậu ta không nên sử dụng chiêu thức này cho đến khi đạt được cấp độ hai. Thế nhưng, có lẽ vừa rồi bị Angus dùng Hỏa thuật chèn ép sát sao khiến Drake có chút nôn nóng.
Nhìn bộ dạng Drake thảm hại dưới khán đài, bàn tay của cha Drake càng siết chặt, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Hắn ta nên sớm nghĩ ra mới đúng!
Từ ngày đầu tiên tập họp tại Thủ đô, tận mắt trông thấy cậu thiếu niên vô danh đứng nhất Bảng bếp hạng toàn quốc, mọi suy luận đều đổ dồn về phía Eugene. Thêm vào đó, không chỉ Angus đạt hạng nhất mà toàn bộ tân sinh của căn cứ số Năm đều bứt phá ngoạn mục, vì vậy hầu hết những người từng chứng kiến khả năng của Eugene thời trẻ đều nhất trí: Hẳn là Eugene đã “làm gì đó”!
Màu tóc nhạt, thể hình bình thường, trông Angus không hề giống một rồng con hung mãnh và nguy hiểm.
Nhưng tất cả mọi người đều đã quên: Nếu chỉ là một học sinh bình thường thì sao lại được Trung tướng Eugene nổi tiếng kén cá chọn canh trong suốt mấy chục năm qua nhận làm đệ tử chân truyền đầu tiên chứ!
Dưới sân đấu trường, Drake đủ thông minh để hiểu rõ tình huống của chính mình. Cậu ta bất lực hợp nhất phân thân lại. Lúc này có giữ hình dạng của Drake cũng vô dụng, thế là Angus cũng khôi phục hình dáng của chính mình.
Cứ như vậy, việc đấu đá giữa hai chiêu thức huyền thoại làm khó vô số thiên tài kết thúc như một trò đùa. Toàn bộ quá trình vỏn vẹn chưa tới mười lăm phút.
Vì đã tiêu hao quá nhiều nội lực, Drake quyết định sẽ dồn sức vào một đòn cuối cùng. Cậu ta hít vào một hơi, vận dụng toàn bộ nội lực còn sót lại…
“Lửa thiêng!”
“Đa hỏa cầu!”
Drake tung hai chiêu liên tiếp, một trong số đó chính là chiêu thức chuyên biệt “Lửa Thiêng” đã khiến Cheryl phải chịu thua cậu ta ở trận trước đó. Biển lửa cực nóng lan tràn dưới đất kèm theo những quả cầu lửa trên không lao về phía Angus với hy vọng chặn đứng mọi đường lui của cậu.
Angus nhíu mày.
Drake thực sự là một đối thủ mạnh. Ít nhất chiêu thức “Lửa Thiêng” này của cậu ta làm cậu kiêng kị. Hiện tại, ngoại trừ “Mô Phỏng” thì “Thủy Thành” là chiêu thức hệ Thủy cao nhất mà cậu có thể thực hiện được. Nhưng “Thủy Thành” là chiêu thức cao cấp, so với “Lửa Thiêng” là chiêu thức chuyên biệt được thi triển bởi người có thiên phú tốt như Drake thì “Thủy Thành” khó mà chống lại. Đồng thời tốc độ lan rộng của “Lửa Thiêng” rất kinh khủng, trong khi đó hiện tại cậu chưa thể trực tiếp thi triển “Thủy Thành” mà phải thông qua “Tường Nước” làm mồi dẫn. Cách thi triển “Thủy Thành” khá mất thời gian, cho dù có thể miễn cưỡng chống cự được một lúc thì các hỏa cầu trên không đã tấn công tới nơi rồi.
Tầm mắt Angus dần dần sắc lạnh, trong khoảnh khắc lướt nhìn số lượng và phương hướng của các quả cầu lửa, cậu hét lên: “Hỏa tiễn!”
Trên không trung, các mũi tên lửa hình thành sau lưng Angus với số lượng đúng bằng số lượng cầu lửa của Drake, sau đó lập tức phóng đi. Tất cả người xem trên khán đài và xem qua truyền hình trực tiếp đều nhìn thấy rõ những mũi tên lửa có phần mũi màu xanh lam và phần đuôi màu đỏ cam mang theo một loại sức mạnh nào đó chuẩn xác xuyên qua bắn vỡ những quả cầu lửa của Drake.
Đồng thời dưới mặt đất…
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
mai0808
Ơ?? Sao có 2 chap z tác giả???