Người mà Đội nghiên cứu Hoàng Gia muốn tìm không phải là Eugene, mà là Angus.
Từ sau cuộc thi chọn Khối trưởng, tin tức một đứa con lai song hệ Hỏa – Thủy lên làm Khối trưởng oanh tạc khắp nơi, tạo nên một làn sóng hâm mộ rộng rãi trên cả nước. Nhưng khi phấn khích và hào hứng qua đi, dư luận cũng dần bị cuốn theo những tin tức mới mẻ khác, chỉ còn lại một vài người thật sự nghiêm túc suy ngẫm về tình huống của Angus. Đó là những học giả thuộc lĩnh vực di truyền học và năng lượng học.
Trước khi Hoàng đế Arthur lập nên chiến công lịch sử thống nhất Pacific thì lịch Holy Spirit đã tính đến hơn 2400 năm, trải qua ngần ấy năm, khoa học trên lục địa đã phát triển đến mức tương đối, đặc biệt là lĩnh vực di truyền học và năng lượng học. Rất nhiều nhà nghiên cứu thuộc hai lĩnh vực này đã mở ra các đề tài như: “Mối tương quan giữa hệ gen và hệ năng lượng”, “Mối tương quan giữa hệ gen và sức mạnh của con lai”, “Hệ năng lượng của cha mẹ ảnh hưởng như thế nào đến con cái?” vân vân và vân vân.
Dù là thực hiện nghiên cứu cùng nhau hay là nghiên cứu độc lập thì kết quả họ thu được đều chỉ ra rằng, hệ năng lượng mà mỗi tộc nhân Long tộc sở hữu một phần nào đó được quy định bởi hệ gen. Các chủng tộc thuộc cùng một hệ năng lượng sẽ có vài phân đoạn gen tương tự nhau, khác hệ năng lượng thì các đoạn gen này sẽ khác biệt nhau (– gen này sau được đặt tên là Gen Năng Lượng). Theo di truyền học, đứa trẻ ra đời là sự kết hợp gen của cha và mẹ, khi cha và mẹ đến từ hai hệ năng lượng khác nhau, các phân đoạn gen quy định hệ năng lượng thường xảy ra sự bài xích, rất khó để kết hợp. Kết quả là các cặp vợ chồng đến từ hai hệ năng lượng khác nhau rất khó có con, nếu có thì đứa trẻ sinh ra cũng rất yếu ớt do Gen Năng Lượng bị biến dị.
Kết quả nghiên cứu là thế, cộng thêm ngay trong thực tế đời sống, mọi người thấy rằng đa phần con lai đều được sinh ra từ các cặp cha mẹ đến từ cùng hệ năng lượng. Còn các cặp cha mẹ khác hệ năng lượng lại rất hiếm muộn con cái. Bên cạnh đó, những đứa trẻ mang dòng máu thuần chủng từ các gia tộc lớn đều sinh ra rất thuận lợi, khi lớn lên lại sở hữu nguồn năng lượng mạnh mẽ. Vì thế, mọi người dần tin tưởng lý luận trên và nghi ngại việc kết hôn khác hệ năng lượng, hoặc thậm chí là khác chủng tộc. Nếu như tình thế bắt buộc, Long tộc sẽ lựa chọn các chủng tộc đến từ cùng hệ năng lượng với mình nhằm đảm bảo sự khỏe mạnh của đời sau – tất nhiên điều này phần nào đã dẫn đến sự phân rã giữa ba hệ năng lượng trong nội bộ Long tộc.
Về sau, khi Pacific đã được thống nhất, thù trong giặc ngoài đã dẹp yên, Hoàng đế Arthur bất ngờ ra sắc lệnh triệu tập các nhà nghiên cứu thuộc ba lĩnh vực Hóa Sinh học, Di Truyền học, Năng Lượng học trên cả nước, cho thành lập Đội Nghiên cứu Hoàng Gia. Đối với những người thuộc lĩnh vực Hóa Sinh, Hoàng đế bệ hạ yêu cầu họ tìm cách giữ lại và nhân giống những loài thực vật còn lại trên lãnh thổ Pacific, đồng thời nghiên cứu ra cách chế tạo các dưỡng chất từ thực vật để cung cấp cho đế quốc. Đối với hai nhóm Di Truyền và Năng Lượng, Hoàng đế bệ hạ yêu cầu họ lật lại các đề tài nghiên cứu về con lai một lần nữa.
Thế nhưng trời phụ lòng người, chỉ mới qua ba mươi tám năm trị vì, Hoàng đế bất ngờ gặp nạn. Lĩnh vực Hóa Sinh may mắn sớm kiến tạo được thành tựu, đã được phê duyệt và áp dụng vào thực tế. Trong khi đó, cuộc nghiên cứu về di truyền và năng lượng của con lai đã kéo dài mấy chục năm nhưng đến nay vẫn chưa công bố kết quả, hoặc có lẽ, đã bị người ta lãng quên.
Khi lý luận mới chưa ra đời thì lý luận cũ vẫn luôn là ngọn hải đăng soi đường dẫn lối. Mọi người vẫn nghi ngại việc kết hôn khác hệ năng lượng, vẫn tôn sùng dòng máu thuần chủng, vẫn coi thường, xem nhẹ con lai.
Rồi, vào một ngày đẹp trời năm 58 lịch Arthur, một học sinh tên gọi Angus Farley lấy thân phận con lai song hệ Hỏa – Thủy cùng nguồn năng lượng biến dị Thanh Hỏa đánh bại người thừa đời thứ ba của gia tộc Atticus vốn nổi tiếng với dòng máu thuần chủng.
Ai nói con lai là yếu ớt, nhạt nhòa? Ai nói thuần chủng là vượt trội, vô địch?
Một lý luận mà mọi người vẫn luôn tin tưởng, nay đột nhiên xuất hiện bằng chứng sống sờ sờ cho thấy lý luận đó chưa chắc đã đúng. Là những người vẫn đang cần thêm tư liệu thực tế về con lai, Đội Nghiên cứu Hoàng Gia liền tìm cách liên hệ với Eugene, định bụng nhờ anh dẫn Angus đến phòng thí nghiệm của bọn họ.
Cơ mà, một vài người làm nghiên cứu thường vô thức mang trên người thái độ xem thường thiên hạ, quên mất mình là người đang cầu cạnh người khác. Họ tưởng chỉ cần mang cái danh của Đội nghiên cứu Hoàng Gia ra thì chỉ vài cái email, vài cuộc điện thoại là giải quyết xong đối phương.
Vừa hay, “đối phương” mà bọn họ đụng phải lần này lại là Trung tướng Eugene!
Gửi email yêu cầu? Eugene không trả lời.
Gọi điện giở giọng kẻ cả? Eugene ngắt máy ngang.
Điều tra hành tung của Eugene? Đến người của Quân đội còn không có cửa, chứ đừng nói đến chỉ là một nhóm khoa học gia! Cửa sổ cũng không có!
Thế mới nói, dù xuất phát từ một mục đích rất tốt đẹp nhưng phương thức triển khai phải đúng mới được nha! Nếu không thì chẳng được tích sự gì đâu!!
Sau nhiều lần tiếp cận bất thành, rốt cuộc cũng có người tốt bụng chỉ điểm chút ít cho Đội Nghiên cứu Hoàng Gia. Thế là họ liền gấp rút cử ra hai người đến tận nơi để tìm Eugene, trước khi đi còn dặn dò hai người này khi nói chuyện với Trung tướng Eugene cá tính thất thường phải cẩn thận thế này thế kia… Hai người nọ mang tâm trạng thấp thỏm đi gặp Eugene, ai ngờ đâu không chỉ đúng dịp gặp được vị Khối trưởng con lai trong truyền thuyết kia, mà còn gặp thêm một người nữa cũng là con lai, lại còn sở hữu một nguồn năng lượng biến dị mới là Hàn Băng!!!
Hai người của Đội nghiên cứu Hoàng Gia sướng rơn cả người, chỉ còn thiếu điều còn chưa nhảy cẫng lên thôi!
Lần này họ đã biết điều hơn trước đây, vội vàng khẩn khoản trình bày ý định của mình, đồng thời lịch sự mời cả ba thầy trò đến Trụ sở nghiên cứu của họ.
Eugene không nói gì, để hai thiếu niên tự ý quyết định.
Alvin thì trưng ra vẻ mặt thế nào cũng được. Đối với vấn đề khoa học này cậu cũng chỉ tò mò tí thôi chứ không nhất thiết muốn đi – E hèm, hiện tại cậu đang có một mục tiêu khác to bự hơn à nha!
Về phần Angus, cậu cũng giống thầy mình, từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng.
Hai người thuộc Đội nghiên cứu đến đây là một nam một nữ. Người nữ là một cô gái khá lanh lợi, liếc mắt nhìn một cái liền biết người có thể đưa ra quyết định là ai. Vì vậy cô ấy liền tiếp cận Angus, nói rõ ý định muốn nghiên cứu về Thanh Hỏa và Hàn Băng, đồng thời cam đoan nếu như trong lúc nghiên cứu có phát hiện gì mới thì Angus sẽ là người đầu tiên nhận được thông tin.
Quả nhiên điều kiện này làm Angus động lòng. Cậu suy nghĩ một chút lại nhìn sang Eugene, thấy thầy mình không có ý phản đối thì gật đầu đồng ý đến Trụ sở nghiên cứu.
***
Trụ sở của Đội nghiên cứu Hoàng gia nằm tại vùng ngoại ô Thủ đô Pacific, cách khoảng nửa tiếng đồng hồ đi xe. Alvin ngồi trong xe không khỏi âm thầm cảm khái, Pacific đúng là đất rộng người ít. Ngày trước lúc còn sống ở Trái Đất, mỗi lần cậu ngồi ô tô cùng cô Thiên Y từ vùng ngoại ô vào trung tâm thành phố Gia Định đều mất ít nhất một tiếng đồng hồ! Nay khoảng cách từ Aurora đi ngoại ô còn xa hơn nhiều, vậy mà cũng nửa tiếng là đến nơi. Đúng là vùng đất không có đèn giao thông có khác!
Khi đến nơi, hai người nọ dẫn nhóm Angus đi bộ qua con đường dài dẫn vào Trụ sở, vừa đi vừa giới thiệu sơ lược về Đội nghiên cứu và cơ sở hạ tầng nơi đây.
Đội nghiên cứu Hoàng Gia vẫn như nguyên cơ cấu như hồi mới thành lập, bao gồm ba nhóm: Hóa Sinh, Di Truyền, và Năng Lượng. Vì tính chất công việc nên nhóm Hóa Sinh làm việc một mình, còn hai nhóm Di Truyền và Năng Lượng phối hợp cùng nhau. Hai người được phái đến gặp Eugene thuộc hai nhóm này, trong đó cô gái lanh lợi thuyết phục Angus là người của nhóm Năng Lượng.
Trụ sở của Đội nghiên cứu Hoàng Gia là một tòa nhà rộng lớn và hiện đại nằm giữa đất ngoại ô bao la, với hệ thống phòng thí nghiệm được trang bị máy móc hiện đại bậc nhất, so với Học viện Kỹ Thuật Quân Sự chỉ có hơn chứ không có kém. Angus và Alvin nhìn hoa cả mắt. Angus còn đỡ, cậu đã quen giữ thái độ bình tĩnh và thản nhiên mọi lúc mọi nơi. Còn Alvin thì đã quen tự do thoải mái, thế nên cứ liên tục trợn mắt há mồm.
Trên đường ngồi xe hai người kia đã kịp báo về Trụ sở rằng đã mời được người về. Vì vậy khi nhóm Angus được dẫn vào một căn phòng, Trưởng nhóm Di Truyền và Trưởng nhóm Năng Lượng đều đã có mặt, cùng với một vài thành viên khác, vừa lịch sự chào hỏi ba thầy trò, vừa ngại ngùng cáo lỗi Eugene về thái độ chưa đúng trước đây.
Mặc dù Eugene nổi tiếng là người thù dai, nhưng thông thường đối tượng anh hướng đến đều là những người rất thân với anh hoặc những người anh rất ghét. Về phần với những người xa lạ thế này, Eugene thường không để ý lắm.
Anh đứng khoanh tay, vẻ mặt không cảm xúc: “Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi. Bây giờ vào vấn đề chính đi, các vị muốn đệ tử của tôi làm gì? Nói trước là chúng tôi không có nhiều thời gian, chỉ ở đây được một buổi chiều hôm nay thôi.”
“Chúng tôi hiểu.” Trưởng nhóm Năng Lượng là một phụ nữ mang kính tên Clara, cả người toát lên vẻ thanh lịch, điềm đạm. Cô có mái tóc và đôi mắt màu xanh ánh kim đặc trưng không lẫn vào đâu được của chủng tộc Sapphire. Cô tiến lên nói với Angus: “Cậu là Angus đúng không? Trước tiên cảm ơn cậu vì đã đến đây. Có thể cho tôi xem Thanh Hỏa của cậu không?”
Angus xòe tay ra phải ra, ngọn lửa màu xanh lam bùng lên. Tức thì ánh mắt của những người thuộc hai nhóm nghiên cứu cũng sáng rỡ theo. Nhìn trong video là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác! Ai cũng vô thức tiến gần đến Angus để được nhìn cho kỹ.
Trưởng nhóm Năng Lượng Clara đẩy đẩy mắt kính quan sát ngọn Thanh Hỏa trên tay Angus, vừa quan sát vừa bảo một thành viên dưới mình đi lấy thiết bị đo nhiệt độ.
Alvin thấy vậy liền tốt bụng nói với họ: “Nhiệt độ dao động trong khoảng hai nghìn độ C.” Cậu nghĩ nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: “Đã đo ở Học viện Kỹ Thuật Quân Sự rồi!”
Học viện nhà mình vừa có tiếng vừa có miếng, nói ra sẽ tăng thêm phần tin cậy! Cậu chàng đắc ý nghĩ.
“Học viện Kỹ Thuật Quân Sự?” Trưởng nhóm Clara ngạc nhiên, sau đó dường như ngờ ngợ ra gì đó, liền hỏi Alvin: “Cậu là đệ tử chân truyền thứ hai của ngài Silas?”
“Đúng vậy.” Alvin cười thân thiện.
Đến cả Trưởng nhóm Di Truyền cũng ngạc nhiên không kém. Đệ tử của ngài Silas lại thân thiết với đệ tử của Trung tướng Eugene? Xem ra lời đồn nói rằng ngài Hiệu trưởng Silas có mối quan hệ tốt với Trung tướng Eugene không phải là vô căn cứ!
Nhưng mà… thôi kệ, thật hay giả thì cũng không phải là điều mà nhóm nghiên cứu của bọn họ cần quan tâm!
Trưởng nhóm Năng Lượng Clara ghi chép thông tin nhiệt độ của Thanh Hỏa vào quyển sổ đang cầm trên tay, sau đó lại hỏi: “Tôi thấy lúc thi đấu cậu thi triển một loại lửa hỗn hợp xanh đỏ, loại lửa đó khác biệt thế nào với Thanh Hỏa này?”
Angus vận một chút nội lực, ngọn Thanh Hỏa trên tay cậu liền chuyển sang trạng thái lửa hỗn hợp.
Đám người Đội nghiên cứu há hốc mồm. Không cần thu lại mà cứ thế chuyển đổi à? Hơn nữa tốc độ còn nhanh khiếp!
Angus phớt lờ phản ứng của bọn họ, nghiêm túc trả lời: “Là sự kết hợp của lửa đỏ thông thường với Thanh Hỏa, nhiệt độ đo được khoảng một nghìn năm trăm độ C. Đối với các chiêu thức sơ cấp, tôi có thể thi triển ở cả hai dạng Thanh Hỏa thuần và lửa hỗn hợp. Nhưng với các chiêu thức trung cấp trở lên, tôi chỉ có thể thi triển ở mức độ lửa hỗn hợp.”
““Bonus” thêm cho các vị một thông tin,” Alvin lại tốt bụng cung cấp thêm thông tin, “Nếu dùng lửa hỗn hợp để chế tạo vũ khí thì hiệu quả sẽ tốt hơn lửa bình thường, chính xác tốt hơn bao nhiêu phần trăm thì còn tùy vào vật liệu và tay nghề của chế tạo sư! Tôi đoán hiệu quả của Thanh Hỏa có lẽ còn tốt hơn nữa, nhưng vì tôi chưa có vật liệu chịu được nhiệt độ của Thanh Hỏa nên chưa chứng thực được.”
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Lê Đăng Khoa
oke chị nhá
Lê Đăng Khoa
Chị ơi cho em hỏi, Erudite đọc là E-ru-đít hay là E-ru-đai là đúng nhất giờ nhỉ
Đọc là “eh-ruh-dait” á em, “ruh” phát âm như âm ơ