Sau sự cố đêm hôm qua giờ đây tôi lại đến trường và suy nghĩ về Shika-san.Thì đột nhiên cô ấy chạy ra từ đằng sau :
-Chào Omori-chan!Đêm qua đã nhỉ?
-Ể?Shika-san?Vết thương đêm hôm qua của cậu sao rồi?
-Vết thương nào?Cậu đang nói cái gì vậy?
-Ể?
-Thật ra hôm qua thì mình không nhớ cho lắm.Mình có tiễn cậu về nhưng mà không nhớ rõ chuyện gì xảy ra.
-Oh vậy sao?Đừng để tâm những gì mình nói lúc nãy.
Sau khi nghe xong tôi đã chạy thẳng đến câu lạc bộ.
-Kuroiwa-senpai!Đêm hôm qua anh đã làm gì Shika-san vậy?
“Không cần biết đâu,trở về lớp đi” Senpai vừa đọc sách vừa nói.
-Em không biết thì không được,lỡ may điều anh làm khiến cho cậu ấy mất đi kí ức khác thì sao?
“Vậy từ khi nào mà cô lại coi thường khả năng của tôi vậy hả?” Anh ấy đứng dậy.
-Em đang lo cho cậu ấy.
-Đúng là hết cách.Trong vòng quay của tôi có 1 con số có thể điều khiển kí ức của những người không sử dụng được Linh khí nên là tôi đã xóa kí ức của con bé.
-Thế tại sao anh không xóa trí nhớ của em từ lúc đó?
-Cô nghĩ là tôi ngu lắm sao?Từ cái lúc gặp cô thì Linh khí của cô đã thu hút con Phantom đó.
-Vậy là cha mẹ em cũng bị xóa kí ức sao?
-Không,nói sâu xa hơn về năng lực thì là thôi miên con người,nên tôi có thể điều khiển họ theo ý muốn.Nên tôi đã điều khiển họ và khiến cho họ suy nghĩ rằng con gái của họ sẽ không bị gì cả nên không cần phải lo lắng.Nhưng mà quay ra cái con số đó đúng là khổ khi tôi phải ngồi đợi gần 3 tiếng chỉ để có thể quay ra nó.
-À mà nè ,tôi quên chưa nói là nhóc cần phải hoàn thành 1 bài kiểm tra thì mới có thể được xác nhận chính thức vào hiệp hội Hunter.
-Ể?Lại kiểm tra nữa sao em mệt lắm rồi đó.
-Vậy thì đừng mong tham gia hiệp hội Hunter.
-Được rồi em sẽ tham gia.Nhưng mà lúc nào thì chúng ta tham gia vậy?
-1 tuần nữa chuẩn bị đi đấy.
Tôi gật đầu và tiếng chuông bắt đầu reo lên vào giờ.
Trong 1 tuần đó tôi giành phần lớn thời gian rảnh để luyện tập và chuẩn bị mọi thứ cần thiết để sẵn sàng cho bài kiểm tra này.
Rồi thế là ngày đó đã đến,ngày mình đến làm bài kiểm tra.
Tôi và Senpai được trở đi bởi 1 tài xế có vẻ như ông ấy cũng là 1 Hunter.Và dừng xe ở 1 tòa nhà rất lớn.Rồi chúng tôi xuống xe và tôi đi theo Senpai vào trong.
-Nè Senpai đây là công ti mà ?Anh vào đây làm gì vậy?
-Đừng suy nghĩ nhiều cứ đi theo tôi thôi.
Rồi chúng tôi vào thang máy.Đột nhiên Senpai bấm những con số loạn lên và cái thang máy bắt đầu có chấn động và thay vì nó đi lên trên thì nó lại đi xuống.Và sau 1 lúc nó dừng lại và mở cửa ra.Trước mắt tôi đó chính là hàng trăm người đang xếp thành hàng ở đây.
-Đây là những người muốn tham gia Hunter,họ rất đông nhưng chỉ có duy nhất 40 người được chấp nhận để tham gia.
-Ít vậy sao trời?
Đột nhiên có 1 người mặc bộ đồ trắng khá giống với Kuroiwa-Senpai tiến lại gần.
-Yo!Kaito lâu rồi không gặp nhỉ?
Người đó đến và hỏi Senpai nhưng anh ấy chẳng trả lời gì.
-Nè tôi mà ?Sao cậu không trả lời vậy hả?Vẫn xấu tính quá đấy.Còn nhóc này chắc có lẽ là học trò riêng của Kaito sao?
Tôi nhìn ngoại hình anh ấy thì không có gì là đáng sợ cả ,với 2 con mắt nhắm tịt lại mình không biết là anh ấy nhìn kiểu gì cùng với cái khuôn mặt tươi cười,và nếu mình nhớ không nhầm thì những người khoác trên mình 1 bộ đồ màu trắng là những người được mệnh danh là đội trưởng.Để chắc chắn tôi đã hỏi Senpai :
-Nè Senpai,người đó là có phải là 1 đội trưởng không vậy?
-Ờ đoán đúng rồi đấy,anh ta đội trưởng đội số 9, Amagami Reichi
-Oh,vậy thì nếu so sánh sức mạnh giữa 2 người thì sao?
-Cũng chả biết nữa,tùy thuộc vào con số tôi quay được thì tôi có thể thua hoặc thắng.
-Thôi nào không cần phải khiêm tốn đâu Kaito,cậu thừa biết rằng cậu có thể hạ được tôi mà.
-Đừng lải nhải nữa ,họ chiêu mộ anh ra đây là để đảm bảo an toàn cho bài kiểm đấy.
Rồi sau đó Amagami đã chào tạm biệt chúng tôi và bước đi rất nhanh.Đột nhiên từ đằng sau 1 người nữa không biết từ bao giờ đã khoác vai Kuroiwa-Senpai.
-Chào,Kuroiwa-kun.
Chỉ vừa mới đây,tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy người đó.1 con người cũng khoác trên mình 1 bộ đồ màu trắng và đeo 1 chiếc kính đang mỉm cười với Senpai.Còn trông Senpai thì né ra và hỏi :
-Vậy anh đến đây làm gì vậy hả? Đội trưởng đội số 11 ,Kisuke Ukira .
-Thôi nào không cần phải gọi cả họ tên đầy đủ làm gì đâu,tôi chỉ đến đây để quan sát các thí sinh năm nay thôi mà.Thôi tôi đi luôn nhé tạm biệt.
Mặc dù biết họ là những đội trưởng nhưng sức mạnh của 2 bọn họ là sao chứ?Có khi sức mạnh đó còn mạnh ngang cả Senpai hoặc có khi hơn nữa.
Nhưng mà trông người đeo kính kia có vẻ khá hiền lành và tốt bụng.Mình nghĩ người đó rất tuyệt vời .
Rồi đột nhiên có 1 người mặc đồ khá giống với quản gia và đưa tôi 1 tấm thẻ ghi con số #395 .
-Oh sát nút luôn,cố lên nhá tôi đi đây.
Thế là tôi tạm biệt Senpai và tôi bắt đầu đứng đợi ở 1 căn phòng chứa đầy những người có mơ ước để trở thành Hunter.
Bỗng có 1 người gần bằng tuổi tôi,đội 1 cái mũ khá nhỏ ,cùng với bộ tóc bù xù chạy vội đến chỗ tôi và hỏi :
-Nè cậu vừa mới đi cùng với đội trưởng Kuroiwa Kaito đúng không?
-Ừm, anh ấy là người huấn luyện tớ.
-Trời ơi!Thế là mất 1 vé cho 1 người rồi.
-Ý cậu là sao?
-Ý là sao là sao nữa?Cậu được huấn luyện bởi 1 người cực mạnh của hội Hunter thì đương nhiên đạt được kì thi này là điều hiển nhiên rồi.
-Nhưng nếu tôi trượt thì sao?
-Thì cậu vẫn sẽ vào được vì quyền hạn của đội trưởng là rất cao.
-Tôi không nghĩ là Kuroiwa-senpai sẽ cho tôi vào đâu.
-Tôi cũng không biết nữa nhưng chắc chắn cậu sẽ thắng được kì thi này thôi.À mà quên không dưới thiệu tôi là Takashi Kidou rất hân hạnh được gặp mặt.
-Tôi là Kiritsu Omori,rất hân hạnh được gặp cậu.
Sau khi giới thiệu xong, tôi bắt đầu để ý bộ đồ của cậu ta và thấy cậu ta có đeo tấm bảng mang số #38
-Nè nếu cậu là người thứ 38 thì có lẽ nào cậu đã đến từ sớm rồi sao?
-Ờ tôi đến đây từ ngày hôm qua và đợi đến tận bây giờ đó.
Chưa kịp nói chuyện xong thì 1 cái loa ở trên cao phát ra :
-Đã đủ 400 thí sinh,mọi người chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát.
Rồi đột nhiên bức tường phía trước từ từ mở ra,và xuất hiện ngay sau cánh cửa chính là Amagami Reichi mình gặp lúc nãy.
-Ya ho! Các thí sinh có nguyện vọng tham gia hội Hunter,tôi là Amagami Reichi đến đây để dẫn đường cho mọi người đến nơi để thi.
-Nè Takashi,ý dẫn đường đến là sao?
-À cậu là người mới nên chắc không biết là kì thi này nó như thế nào.Nói đơn giản là trong 1 kì thi sẽ có ít nhất 2 đến 3 đội trưởng đứng ra để giúp chúng ta vượt qua thử thách,mỗi đội trưởng tương ứng với mỗi thử thách khác nhau,nói cách khác có thể sẽ có 3 thử thách.Nếu vượt qua toàn bộ thì nói cách khác chúng ta sẽ được tham gia vào hiệp hội Hunter.Giờ thì chuẩn bị đi sắp bắt đầu rồi.
-Nào mọi người sẵn sàng chưa? Vậy thì :
-KÌ THI BẮT ĐẦU-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI