Câu đáp lại của Senpai khiến cho tôi không thể nào tưởng tượng được đến nỗi những người ở trong phòng tưởng chừng là những người nghiêm túc cũng phải trầm trồ ra nhìn Senpai với ánh mắt muốn rằng :
-Sao mày lại từ chối?
Tôi chỉ có ngẩn người ra và hỏi :
-Tại sao vậy ,Senpai?
-Vậy để tôi hỏi tại sao cô lại muốn tham gia vào đội Hunter?
Tôi không ngần ngại gì nói ra quyết tâm của mình :
-Em muốn chiến đấu để dành lại sự yên bình cho nơi này vì vậy nên em có sức mạnh như anh ,em sẽ bảo vệ mọi người.
Nhưng rồi câu trả lời vẫn là … Không
“Chúng tôi không cần những kẻ làm vướng chân” Senpai nói và dặn 5 người kia:
-Hãy giải thích phần còn lại cho con nhóc rồi mau đi thôi.
Rồi lặng lẽ ra đi.
“Tch , tên khốn đó lúc nào cũng vậy , Oh xin lỗi nhé thằng nhóc khốn vừa nãy chính là đội trưởng của chúng tôi , xin tự giới thiệu tôi là Nishio Kenzaki , Hunter hạng 1trong đội của Kuroiwa Kaito” 1 trong 5 người ở trong phòng cùng với Kuroiwa –senpai đang giới thiệu về bản thân.
“Mày cũng biết tính của đội trưởng mà sao cứ phải cằn nhằn thế ?À mà giới thiệu luôn tôi là Hiro Kawabaru , cũng là Hunter hạng 1 trong đội của Kuroiwa Kaito”1 người nữa giới thiệu bản thân.
“Trời , tụi mày toàn lũ ham gái đúng là rác rưởi mà” 1 người khác tỏ ra khó chịu
“Câm miệng lại ,Tagato Shinzo!” Nishio lườm.
“Huh ?Mày nói gì cơ? Muốn thử ván coi thằng nào hơn à, hạng 1?” Tagato thách thức.
“Tưởng tao sợ chắc tên hạng 2” Nishio chấp nhận.
Và rồi đột nhiên bên hông trái của bọn họ xuất hiện 1 thanh katana khá giống với thanh mà Senpai dùng đêm qua.
“Này !Mấy người thích làm loạn đến bao giờ đây hả?” Một người con gái đứng ra can ngăn.
“HẮN GÂY SỰ TRƯỚC!” 2 người kia cất vũ khí đi và nói.
“Xin lỗi vì hỗn độn nhé tôi cũng là 1 hunter hạng 1 ,thuộc đội của Kuroiwa Kaito , tên là Shinohara Yuki , rất vui được gặp nhóc” cô gái ấy giới thiệu.
“Uh, đội trưởng đi rồi sao? Chúng ta cũng mau đi thôi sắp tối rồi!” người cuối cùng ngồi trước cửa sổ bắt đầu đứng dậy.
“Ừm” 3 người kia trả lời và chuẩn bị đi.
“Nè khoan,cậu không định giới thiệu gì sao Kaname ?” Chị Yuki hỏi.
-Không nhất thiết phải thế ,đi thôi nào nhiệm vụ khá khó nhằn đó.
Rồi cả 5 người khác đứng dậy và chuẩn bị rời đi.
-Khoan đã!
Tôi với khuôn mặt lúng túng ,đang cố gắng để hỏi những gì mình cần biết thêm về Hunter và nói tiếp :
-Làm ơn hãy cho tôi biết thêm vài thứ nữa.
Và họ đã đồng ý và ở lại và giải thích cho tôi về hệ thống cũng như cấp độ cùng với sự nguy hiểm của nhiệm vụ.
Nishio đứng ra giải thích :
-Hunter đúng như Kaito nói là hiệp hội tạo ra để săn lũ quái vật được gọi là “Phantom” và có 1 hệ thống phân cấp về bậc hạng của các Hunter ví dụ như là Hạng 3 , Hạng 2 , Hạng 1 , Hạng cao cấp ,những người từ thứ hạng đó sẽ mặc 1 bộ đồng phục màu đen và hai hạng cao nhất cũng như là những người đứng đầu của hiệp hội Hunter Đội Phó và Đội Trưởng .Các Đội Phó cũng mặc 1 bộ đồng phục màu đen nhưng có thêm 1 chút hoa văn cùng với 1 cái đai thắt màu đỏ,nhiệm vụ của họ sẽ là những người đứng ra chiến đấu cùng các thành viên khác cũng như hỗ trợ họ trong các cuộc chiến khó khăn và cũng luôn là những chiến binh tinh nhuệ nhất luôn có trong các Đội , và cuối cùng những người đại diện cho toàn bộ hiệp hội Hunter các Đội Trưởng họ là những người khoác trên mình 1 bộ đồng phục màu trắng và với tổng số là 11 đội trong hiệp hội thì tương ứng với 11 Đội Trưởng nói cách khác nó chỉ những người mạnh nhất mà không ai có thể sánh bằng và trong số 11 Đội Trưởng đó thì Kuroiwa Kaito, Senpai của cô cũng là 1 trong số đó . Đội Trưởng đội số 4 mang danh 1 trong 5 đội trưởng mạnh nhất trong hiệp hội cũng như là 1 trong số những Hunter tận tâm nhất với đội của mình.Oài giải thích dài dòng thế này chắc cô hiểu rồi nhỉ?
Tôi với đầu óc quay cuồng không hiểu cái quái gì nhưng tôi ít nhất có thể biết rằng Kuroiwa-Senpai là 1 trong số những người mạnh nhất của hiệp hội Hunter.
-Em vẫn còn câu hỏi tại sao cánh tay phải của Kuroiwa-Senpai hôm qua đã bị đứt lìa mà lại lành lại được?
-Câu hỏi hay đấy, ở trong hiệp hội có 1 đội chuyên về chữa trị vì vậy nên những vết thương đó nếu là bị chặt đứt bộ phận cơ thể thì có thể chữa được nhưng mà phải chắc chắn rằng bộ phận đó không bị xé nát hay bị tiêu hủy.
“Được rồi tán chuyện thế đủ rồi chúng ta đi thôi!” Kawabaru đề nghị.
“Nói chuyện đến đây thôi , chúng ta đi thôi” Nishio nói cùng .
Rồi 5 người bọn họ đi ra ngoài phòng clb với tốc độ kinh người , tôi ngồi xuống 1 cái ghế và suy nghĩ cái chuyện kì lạ gì đang xảy ra vậy thì bỗng thấy 1 tờ giấy trên bàn ghi :
-Hãy đến con đường mà nhóc đã từng chạm trán với con quái vật đêm hôm qua”
Tò mò không biết của ai và tôi đã đến con đường đó đúng như những gì tờ giấy nói.
Và thật bất ngờ tôi gặp Senpai với bộ đồ trắng giống hôm qua, tôi cố gọi :
-Senpai!
Senpai giật mình chưa kịp làm gì thì bỗng có 1 tia sáng phía trước mặt mình bay đến và Senpai đã lao đến đứng trước mặt tôi , tôi đã nghĩ senpai sẽ lãnh trọn tia sáng đó, nhưng anh ấy lại đơn giản đánh bật cái trùm tia đó chỉ bằng 1 cú phẩy tay , trùm tia đó không những không trúng mình mà nó còn bị đánh bật lên trên cao
và rồi ngay trước mặt tôi hiện ra 1 kẻ mặc đồ sọc trắng và đen sao?Nhưng nó không đeo mặt nạ? Nhưng tôi tưởng Hunter chỉ săn những con quái vật có đeo mặt nạ.
Ở phía trước con quái vật cười và nói :
-Ke Ke , người đã bị bao vây rồi Đội Trưởng-san.
Đột nhiên xuất hiện xung quanh tôi hàng trăm con quái vật đeo mặt nạ bao vây tứ phía.
Thế nhưng nhìn Senpai mặt vẫn không biến sắc chỉ dơ tay lên và 1 làn khói xuất hiện , ôi quen quá đúng rồi đó chính là …“BÙM”
-YO! LUCKY SPIN ĐÃ ĐẾN RỒI ĐÂY!
“Phiền phức thật đấy! Làm lẹ đi” Kuroiwa-senpai thúc dục
-Tch , tôn trọng ta tí đi ngươi chỉ gọi ta ra khi thực sự trong tình huống khó xử mà thôi , biết ơn tí đi , Trư rư rư rư rư.
Và ra số …5?Đột nhiên sau khi quay xong có 1 làn khói tràn ra khắp khu vực từ Lucky Spin và rồi thứ xuất hiện trước mặt tôi chính là sương mù dày đặc?? Không thể nào ngờ được chẳng lẽ số 5 là tạo ra sương mù sao?
“Số 5 sao? Ừm cũng tạm ổn” Kuroiwa-Senpai tỏ vẻ hài lòng.
-Ý của ngươi tạm là sao hả tên kia , tạm là cái quái gì chứ?
Đứng trước mặt tôi đó là Senpai đang cầm lưỡi hái dài và sắc bén đến nỗi ở đây tôi vẫn có thể cảm thấy được sự nguy hiểm của nó mặc dù tôi không biết gì .
Rồi Senpai đi đến chỗ tôi và đột nhiên bế tôi lên ??
-Ư …Senpai!
Và rồi quăng tôi lên cao và đúng lúc đó tôi được gặp 5 người tôi gặp hồi chiều đang đứng ở trên cao bằng ván lướt lớn sao ?Họ đỡ tôi lên.
“Nè 5 người xuống giúp Senpai đi anh ấy sẽ chết mất” Tôi cố gắng kéo họ xuống để họ hỗ trợ senpai.
“Yên tâm. Nếu chúng tôi xuống thì có lẽ sẽ bị liên lụy đấy” Tagato nói với tôi.
Ở phía dưới Senpai đang 1 mình đối đầu với hàng trăm con quái vật , ấy vậy mà những người khác cũng chỉ đứng nhìn.
Cái lưỡi hái đúng là đáng sợ thật nhưng 1 mình đối đầu với hàng trăm con với cái lưỡi hái đó thì chưa chắc đã được.
Senpai dơ lưỡi hái sang ngang và vung 1 nhát , nhát chém đó mạnh tới nỗi nó tạo thành 1 cơn lốc xoáy cực mạnh thổi bay cả màn sương mù.
1 lúc im lặng đột nhiên đầu của lũ quái vật bay hết lên ,hàng trăm con hàng trăm cái đầu bay ra và con không đeo mặt nạ kia cũng bay đầu đi luôn .Thật đáng sợ! Cái lưỡi hái đó thật đáng sợ đến nỗi làm mình run cầm cập .Có vẻ đó là lí do tại sao Senpai ném mình lên trên này để lánh nạn.
5 người kia chỉ có thể đứng thẫn thờ và đổ mồ hôi trước thứ sức mạnh không thể nào nguy hiểm hơn của Senpai .
Số 5 đúng không nhỉ? Đúng là 1 con số đáng sợ.
Sau 1 đòn càn quét của Kuroiwa-Senpai toàn bộ quái vật đã bị giết sạch và rồi chúng tôi đi xuống mà dọn dẹp.
“Nè Senpai cái lưỡi hái đó thật sự làm em rợn người đấy” Tôi nói với biểu cảm sợ hãi.
Senpai chỉ im lặng và suy nghĩ 1 thứ gì đó .
“Nè Đội Trưởng dọn cùng đi chứ?” Nishio đề nghị.
-Ờ !Tôi đến đây.
Tôi cũng ở lại để dọn dẹp mớ xác quái vật cùng , chúng làm tôi phát buồn nôn với những cái xác bị chém bay đầu mà không kịp làm được gì.
Sau khi dọn xong đã tối khuya , tôi đã yêu cầu Senpai 1 lần nữa :
-Hãy cho em tham gia vào hiệp hội Hunter.
-Nếu nhóc sẵn sàng tự sát thì vẫn còn nhiều cách đấy nhưng nhóc thích cách này thì được thôi.
Thế là tôi đã được đồng ý tham gia vào hiệp hội Hunter và thế là chương mới của cuộc đời tôi đã được mở ra 1 chương mới.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI