COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

  1. Home
  2. Anh Là Hạnh Phúc Trời Ban
  3. Chương 6: Xem mắt
Trước
Tiếp

CHƯƠNG 6: XEM MẮT 

Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh 

Đến ngày nghỉ, Mỹ Thảo về nhà để chuẩn bị cho buổi xem mắt. Bà Xuân mới quen biết với một người bạn, mà người bạn này có cháu trai lớn hơn Mỹ Thảo hai tuổi chưa có người yêu – tên Minh. Thế là hai bà trò chuyện cùng nhau bàn cho hai đứa gặp mặt một hôm có khi lại thành một cặp. Cô về nghỉ cuối tuần nên tiện gặp mặt luôn. Còn chàng trai kia phải xin nghỉ một ngày dưới sự uy hiếp của mẹ mình. 

Bà Xuân căn dặn con hết sức: 

– Con xem mặc chiếc váy nào mà đẹp đẹp vào đó. 

– Dạ con biết rồi mà. 

Đúng là cô mang váy vào thì đẹp thật. Chiếc váy trắng kín mít, dài hơn đầu gối, tay thì chỉ lộ từ khủy tay trở xuống. Tự dưng cô thấy ngượng ngùng quá: 

– Mẹ ơi, hay con mặc đồ tây nhỉ? Mặc váy này con ngại lắm. 

Nói rồi, cô quay người đi vào nhà định thay bộ khác. Nhưng mẹ cô đã nhanh chân cản lại. Bà nghiêm mặt bảo: 

– Vậy là vừa đẹp. Con tính thay bộ đồ tây để đi làm hay sao? Con ngại gì không biết? Con yên tâm đi người ta không nhìn con đâu mà sợ. Có người nhìn thì con có ế tới nỗi chưa có mối tình nào không? 

Tuy mấy lời mẹ cô nói nghe như sét đánh ngang tai nhưng mà cô nghĩ thấy cũng quá đúng. Cô không phản bác được gì mà nghe lời lên xe đi đến điểm hẹn. Nơi hẹn gặp mặt của cô và chàng trai xem mắt hôm nay là một quán cà phê nhỏ bên bờ hồ lớn. Cô vừa bước vào quán thì cũng khá lo lắng, hồi hộp. Cô nhìn qua một lượt quanh quán thì cuối cùng cũng thấy một người thanh niên cười tươi đứng lên giơ tay chào. Anh chàng có thân hình cao gầy, mảnh mai. Khách trong quán cũng dừng việc mà ngó về phía cô một hồi. Trước đó, cô và anh cũng được hai người mẹ cho xem qua ảnh của đối phương rồi nên họ cũng dễ nhận diện nhau hơn. Cô đi lại gần, anh mở lời:  

– Em là Mỹ Thảo đúng không nhỉ? 

– Vâng ạ. Anh Minh chờ lâu chưa ạ? 

Anh lắc đầu: 

– Anh cũng mới tới thôi. 

Thật ra, anh chàng đi sớm là vì một phần bởi mẹ hối, một phần bởi anh thấy dù kết quả ra sao thì mình cũng cần có ý thức nghiêm túc. 

Mỹ Thảo gọi nước xong thì cả hai rơi vào yên lặng. Anh ngại, cô càng ngại hơn. Anh nhịn xuống sự ngượng ngùng hỏi han: 

– Hiện tại em đang làm việc ở đâu ấy? 

Cô ngẩng đầu nhìn anh đáp: 

– Dạ em đang làm biên dịch ở thành phố Hồ Chí Minh ạ.  

Anh ngạc nhiên, vui vẻ bảo: 

–  À, thì ra chúng ta làm việc trong cùng một thành phố. Công việc của anh thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin nên anh có chút khô khan. 

– Vâng. 

Hai người lại tiếp tục im lặng. Bỗng, Minh thấy Mỹ Thảo nhìn qua bên kia đường thì anh đoán là cô thích thứ bán ở đó. Anh bảo với cô: 

– Em chờ anh một lát nhé. Anh đi ra ngoài mua chút đồ rồi quay lại ngay. 

Cô nghe vậy thì mỉm cười đồng ý. Cô vừa nhâm nhi ly nước vừa ngắm cảnh trên hồ. Thật ra, mọi chuyện không như Minh nghĩ. Mỹ Thảo nhìn ra ngoài là vì cuộc trò chuyện đang đi vào bế tắc. Cô không biết nói gì nên đành ngoảnh mặt ra chỗ khác để suy nghĩ đề tài. Còn Minh, anh băng qua đường nói với người bán đồ ăn vặt làm vài món rồi đứng chờ. Chưa kịp làm gì thì điện thoại reo lên. Anh bắt máy. Bên kia là giọng nói gấp gáp hỏi han: 

– Sao rồi con? Nhớ là đừng để câu chuyện đi vào bế tắc nha con. Ơ… con bắt máy chẳng lẽ… 

Minh sửng sốt, bất lực nghĩ: “Vừa rồi đúng là nó bế tắc thật.”  

– Minh, con có nghe mẹ nói không vậy?  

– Dạ con nghe. Con đang ra ngoài mua chút đồ ăn vặt.  

– À hiểu tâm lý con gái vậy là được. Mẹ hỏi này, con thấy Thảo nó thế nào?  

Bà hỏi câu này mà hồi hộp vô cùng, thế mà bên kia chỉ có mỗi tiếng cười nhẹ rồi thôi. Bà nóng ruột nói: 

– Rốt cuộc là con chịu hay không chịu hả? Cái thằng này sao mà lề mề quá. 

– Dạ… Dạ… chịu. 

Nghe được câu nói ngại ngùng của con trai mà người làm mẹ mát lòng mát dạ cười ha ha rồi quên chừng mà tắt máy luôn. Minh ngơ ra không nghĩ đến việc mẹ cúp máy nhanh đến vậy. Lúc này thì đồ mà Minh mua cũng được để vào hộp sẵn sàng, anh thanh toán xong xuôi rồi quay về quán. Anh ngồi xuống ghế rồi vội vàng: 

– Xin lỗi vì để em phải chờ.  

– Dạ không sao ạ. 

Minh mở hộp bày đồ ăn nóng hổi trước mặt Mỹ Thảo, rồi nói: 

– Em ăn thử xem. Nó vừa được làm xong đó. 

Mỹ Thảo ngạc nhiên, không ngờ được rằng Minh sẽ chạy đi mua cá viên chiên, bánh tráng cuộn bơ về cho mình. Cô cười, giơ hai tay nhận lấy xiên từ tay anh: 

– Em cảm ơn.  

Cô cũng đưa một xiên cho Minh, rồi bảo anh nếm thử. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Sự khách sáo ban đầu gặp mặt cũng dần được gỡ bỏ. Trước khi ra về, hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Minh có ý muốn đưa Mỹ Thảo về nhà nhưng anh cũng ngại việc này quá hấp tấp. 

Minh vừa về đến nhà, mẹ anh đã chặn ngay ở phòng khách. 

– Con bé thế nào hở con? 

– Dạ… cô ấy hiền lành, dịu dàng và xinh xắn lắm. 

– Ồ! Thế con thấy tìm hiểu tiếp được không? Nếu không thì mẹ cũng không ép đâu.  

Minh vội vàng trả lời: 

– Á không, không không. Dạ con tìm hiểu mà. Mẹ đừng… 

Mẹ anh cười như được mùa: 

– Biết rồi. Mẹ biết mẹ biết.  

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

600×800 – COVER FULL WITH TEXT VN
Vật Hiến Tế
26/05/2024
Bìa comi 600*800
Tư Ẩn- Truyện chưa kể
26/05/2024
117135953_1202406243463841_7069821109984511754_n
Kẹo Dâu Nhỏ
08/08/2020
HOA_KHUC
Họa Khúc – Quyển Thượng
04/07/2023
Thẻ:
Đời Thường, Lãng Mạn, Tìnhcảm, truyện chữ, truyện Việt Nam
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.