Theo thông tin từ chiếc vòng, Australia là một vùng vàng và 5 vùng đỏ, dẫn đến đây là vùng chết khi lượng quái vật ở đây đạt ngưỡng nguy hiểm với bất cứ chiến binh nào và không có khoảng chống để thiết lập trại tập kết.
-Phân thân truyền đạt: “Gần tới bờ biển Australia”
-Nhất Tôn cảm thấy vui mừng, chuẩn bị lên đường nào. Nhất Tôn để một phân thân lại dịch chuyển và trở lại hình dạng cũ. Nhất Tôn nói chuyện với Dung Dung “thử nghiệm tạo thêm nhiều tay khi chiến đấu xem”.
-Dung Dung tuân lệnh chủ nhân: “Mô phỏng tay”
Từ lưng của Nhất Tôn mọc thêm 6 cánh tay khác chia đều hai bên. Dung Dung nói: “Chủ nhân hãy thử điều khiến chúng coi”
Từ trên không, Nhất Tôn phải vừa bay vừa tập cử động của những cánh tay khác. Phía trước là bờ biến rồi, cách bờ biến 10 kilomet có một vùng đỏ gần đó. Chúng ta tới đó rồi tham chiến, trên quảng đường bay Nhất Tôn nhìn xuống nơi đây, số lượng quái vật thật khủng khiếp chỗ nào cũng có quái vật đứng. Chưa thích nghi hoàn toàn những cánh tay phụ vậy cho chúng sử dụng kỹ năng cùng lúc để tăng sức mạnh chiêu thức hay thời gian ra chiều vậy.
-Trên trời Nhất Tôn phân thân ra thêm những nhân ảnh, 2 cánh tay chính và 6 cánh tay phụ ném cầu lửa liên tục xuống mặt đất tạo vùng để Nhất Tôn đáp xuống. Từ vùng đáp đó Nhất Tôn tạo nên 5 cây cổ thụ đứng thành vòng tròn quất roi về phía những quái vật đang di chuyển và những viên ngọc của chúng. Những phân thân cũng từ trên cao xả những quả cầu vòng ngoài, tạo vòng tròn khép kín. Vòng trong dùng roi làm nhiệm vụ phá hủy viên ngọc, vòng ngoài là nơi Nhất Tôn và phân thân liên tục xả cầu lửa xuống làm xương chúng vỡ nát.
Bọn quái vật đông như kiến vẫn ùm um kéo tới không ngớt, chiến thuật này của Nhất Tôn tỏ ra hiểu quả. Nhất Tôn đang kiểm tra tình hình “điểm hấp thu sức mạnh” tăng lên ùm ụt thì anh ta cảm thấy xung quanh cho gì bất thường. Năm con trùm từ đâu xuất hiện tứ phía ném cây lao vào cây, mũi lao có chứa hiệu ứng tê liệt làm cho đường roi bị chậm lại, lũ quái vật con ùm ùm áp sát vào những cây ngày càng đông. Nhất Tôn tức giận miệng nói: “Tại sao lại nhiều còn trùm như vậy”
-Chiếc vòng hiển thị ra lý do: “Con trùm xuất hiện khi một nơi có nhiều quái vật Wave trước không bị tiêu diệt, chúng sẽ bị hấp thụ vô con trùm. Hay một con quái vật giết chết một hoặc nhiều chiến binh cũng tạo nên hiệu ứng này”
Thì ra bởi vì vùng đất này không ai tiêu diệt những con quái vật Wave trước làm chúng càng ngày càng mạnh mẽ. Dù cho có 10 con trùm quái vật cũng không cản phá được ta đâu, hàng chục ngàng con quái vật từ mọi nơi tụ lại bao vậy những cái cây, Nhất Tôn hô to: “Kích hoạt nổ”.
Những cái cây nổ thành 5 lần liên tiếp tạo 5 đợt sóng tỏa ra xung quanh (thì ra Nhất Tôn đã cái tạo nhân của cái cây như một trái bom), những con thường thì một đợt làm chúng tan xương, đợt hai để phá hủy viên ngọc của chúng, đợt 3 4 và 5 là quá đủ với chúng nhưng với trùm thì tới đó mới làm chúng lộ ra viên ngọc.
Nhất Tôn không để mất thời cơ ra lệnh cho những phân thân phá hủy hết những viên ngọc đó, một trong số trúng rớt ra một viên ngọc mà anh đã từng thấy. Nhất Tôn đã quen với điều này và hấp thụ nó ngay.
-Dung Dung thông báo: “Chúc mừng chủ nhân tăng cấp 26 và nhận thêm 1% chỉ số sức mạnh kỹ năng hệ lôi”
Nhất Tôn ra lệnh cho tất cả 30 phút nghỉ ngơi hồi phục, để chiến đấu tiếp.
….Cứ như thế đánh rồi nghỉ ngày này sang ngày nọ, Nhất Tôn tiêu diệt không biết bao nhiêu con trùm nhưng anh chỉ lượm thêm được một viên ngọc tăng 1% hồi phục sinh lực. Cấp của Nhất Tôn bây giờ là 29 để đạt 300 triệu điểm hấp thụ sức mạnh, nhớ hồi lên cấp 20 anh cần 400.000 điểm mà bây giờ anh cần gấp gần 100 lần. Anh đã càn quét hết quái vật ở đây không còn một con nhưng cũng chỉ đi được 2/3 quảng đường tới cấp 30. Các chỉ số Nhất Tôn thay đổi:
* “+Kỹ năng dịch chuyển bây giờ có thể tới những nơi từng đi qua.*
* +Phân Thân bây giờ tăng lên 12.*
* +Kỹ năng độc có thể lan qua kẻ địch khác khi chúng bị tiêu diệt.*
* +Kỹ năng giáp phản lại 50% sát thương.*
* +Kỹ năng băng gây hoại tử và vết thương sâu.”*
-Dung Dung thông báo “chủ nhân hãy trở về Căn Cứ gấp, hình như họ có chiện gì đó”
Nhất Tôn trở về căn phòng thay đổi hình dạng của Sư Tô và thu hồi lại phân thân, anh mở cửa thì Nha Nha đã đứng bên ngoài đợi.
-Nha Nha chào hỏi rồi hướng dẫn Nhất Tôn vào phòng họp đã có rất nhiều người nhưng chỉ 10 người được ngồi. Bên cạnh Nhất Tôn là một vị tướng quân khác tên A Tư, còn lại 8 người đeo mặt nạ và áo khoát che kín người không thể phân biệt giữa họ, nghe nói họ là những người đứng đầu của Tổ Chức (Họ được đánh số 99 tới 0, số càng bé thì có quyền càng cao). Một người trong họ đứng lên nói: “Quái vật Wave 3 thuộc dạng nhện và có khả năng phun tơ chặn đòn những kỹ năng tầm xa của ta. Mọi người có ý kiến gì khắc chế nó không?”.
Sau một lúc im lặng thì anh ta nói tiếp: “Chúng ta sử dụng chiêu thức mà chúng không thể chặn được như kỹ năng cây của Tướng Quân Sư Tô, tôi phấn khích xem báo cáo về sức mạnh đó. Ngoài ra, những người có sức chống chịu cao có thể đối kháng với chúng theo đội.”
-Anh ta quay sang Nhất Tôn rồi nói tiếp: “Sau này hy vọng có cơ hội so tài với ông”
….Cuộc họp giải tán, Nhất Tôn đi theo tới Căn Cư Chủ Nhật cùng với Mộng Ảo và Hắc Nhân như bước chuẩn bị đề phòng bất trắc…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI