-Nói thêm về TỔ CHỨC, họ là những người kế nghiệm hoặc đang nắm giữ chức vụ quan trọng của đất nước, họ nắm giữ nhiều thông tin tuyệt mật để ngồi lại với nhau và đưa quyết định “Bỏ qua các thiềm khích và cùng nhau chống lại kẻ thù phía trước”. Những người làm trong TỔ CHỨC là thành phần quan trọng và được sự tin tưởng nhất định, Mộng Ảo là một trong số đó, cô làm trong chính phủ và sự kiện xảy ra cô là người sống sót. Tương lai, cô phải thể hiện bản thân mình đúng với chức vụ là người trong TỔ CHỨC, điều này bỗng nhiên là gánh nặng trên vai một cô gái. (Phân tích cô này kỹ quá lại làm vợ bé của main thì khổ haha) Với một phần kiểu kỹ năng của cô ấy cực kỳ bá sau này mà càng lên cấp càng bá nha. (Phải đợi nha hí hí)
….Hệ thống hiển thị: “Kỹ năng mớiTâm Nhãnđược thêm vào bộ kỹ năng (2/4 ‘có 2 kỹ năng trên 4 kỹ năng có thể thêm’). Phân tích kỹ năng: kỹ năng cơ bản là nhìn thấy cấp độ đối phương và thiên lý nhãn 100 mét trở về (Ý cái này con trai lợi nè, không nghĩ bậy đó nhe).
-Nhất Tôn mở tâm nhãn quan sát tình hình xung quanh, anh thấy mọi người chỉ toàn cấp 1, chỉ duy nhất có một nhóm người trong phòng đang bàn bạc gì đó thì cấp 4 trở lên, trong đó có Mộng Ảo. Mông Ảo đang đứng thuyết trình và đưa ra 2 cái tên lên cao, Nhất Tôn tập trung xem tên hai người đó là ai? Thật bất ngờ tờ giấy ghi Nhất Tôn và Trúc Thanh. Nhất Tôn bắt đầu suy đoán: “Do cấp độ mình cao nên gây ra sự chú ý và những người trong phòng đó chắc chắn thuộcTỔ CHỨC”.
-Bỗng Nhất Tôn cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, cảm giác như có người nhìn lén mình vậy (Anh em có hiểu cảm giác nhìn lén Crush, xong Crush cảm thấy được ánh mắt đó quay lại hồi hộp lắm luôn), Mộng Ảo dùng tâm nhãn của cô ấy đang dò xét Nhất Tôn, may mắn anh đang nhìn vào tờ giấy chứ nhìn vào mắt cô ấy thì 4 mắt nhìn nhau thì lộ hết rồi. (Cứ để Mộng Ảo để ý đi có ngày được xem đánh ghen của Trúc Thanh haha)
-Mộng Ảo dò xét một hồi không thấy có gì bất thường, cô ấy nghĩ: “Chắc mình đa nghi” nhưng sau này phải để ý cậu ta kỹ hơn.
-Phần Nhất Tôn sau khi vượt qua được sự dò xét, anh đến ngồi gần Trúc Thanh và hỏi: “Em mệt không? Ăn uống gì không anh mua cho? Rồi hai đứa bắt đầu luyện tập tiếp” (Kiểu vừa nhìn gái xong thấy có lỗi nên bắt đầu hỏi thăm vợ đây mà)
-Trúc Thanh nói giọng đa nghi: “Hôm nay tốt thế, làm sai cái gì nữa phải không?” (Con gái nhạy lắm anh em ạ)
-Nhất Tôn xoay xở: “Tại nãy em nhỏng nhẽo nên nghĩ là em mệt”
-Trúc Thanh: “Anh có thương em đâu? hic” (câu nói huyền thoại)
-Nhất Tôn mặt nghiêm nghị: “Đấy nhỏng nhẽo đấy”
-Trúc Thanh đứng dậy lấy cho Nhất Tôn bánh mặt nhùng nhằn: “Anh ăn đi nè, rồi hai đứa luyện tập”
….Sáng hôm sau, mọi người được đánh thức bằng tiếng báo động “Ten Ten Ten Ten….”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI