Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã mua cuốn sách này. Nghe nói trong Lời bạt có thể viết bất cứ điều gì nên tôi, Hamuo, mạn phép kể về cơ duyên đã đưa tôi đến với việc đăng tiểu thuyết của mình trên trang web “Shōsetsuka ni Narō” (tạm dịch: Hãy trở thành tiểu thuyết gia).
Chuyện xảy ra cách đây gần ba năm khi tôi là một nhân viên văn phòng và có rất nhiều thời gian rảnh vào buổi tối sau giờ làm việc. Để giết thời gian, mỗi tháng tôi mua rất nhiều truyện tranh trên nền tảng trực tuyến để đọc. Tôi đọc rất nhiều thể loại truyện tranh cũng như nhiều tác phẩm nổi tiếng, nhưng vào thời điểm đó, làn sóng truyện dị giới, chuyển sinh, xuyên không cũng đang ồ ạt đổ bộ vào thị trường sách điện tử. Tôi đã bị cuốn hút bởi thể loại này và có lẽ đã đọc ngấu nghiến bất cứ thứ gì mình tìm được.
Trong số đó, tôi đã mua cuốn “Tensei Shitara Dragon no Tamago Datta – Saikyō Igai Mezasanee” (tạm dịch: Tôi đã chuyển sinh thành trứng rồng – Không nhắm đến kẻ mạnh nhất) của tác giả Nekoko, do Earth Star Novel xuất bản. Thật ra, tôi đã bị cả bìa lẫn tựa sách hấp dẫn và cứ tưởng đó là truyện tranh. Sau khi mua về, tôi phát hiện ra bên trong toàn chữ là chữ, phản ứng đầu tiên là “Nhầm rồi!”, nhưng dù sao cũng đã tốn tiền nên tôi nghĩ cứ đọc xem sao. Đó là lần đầu tiên tôi đọc lại light novel sau một thời gian dài, tôi nhớ là phải tới hơn hai mươi năm.
Cảm nhận của tôi sau khi bắt đầu đọc là “Thật thú vị!”. Tôi nghĩ đó là cảm giác xúc động thực sự. Cuốn sách khá dày, tôi nhớ mình đã đọc say mê, mỗi cuốn chỉ mất khoảng ba tiếng. Sau đó, tôi tiếp tục mua và đọc cuốn 2, cuốn 3, và rồi tôi nhận ra không có cuốn 4. Trong khi lên mạng tìm cuốn 4, tôi tình cờ vào trang web “Shōsetsuka ni Narō”. Sau khi đọc xong cuốn 4 ở đó, tôi đã không còn quay lại với sách điện tử nữa mà tiếp tục thưởng thức các tác phẩm khác trên “Shōsetsuka ni Narō”. Hễ khi nào rảnh là tôi lại vào “Shōsetsuka ni Narō”, tức là gần như mỗi ngày. Vì vậy, sau khoảng một năm rưỡi, tôi gần như đã đọc hết các tác phẩm mình muốn đọc.
Sau khi suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, tôi quyết định tự mình viết tiểu thuyết. “Shōsetsuka ni Narō” là trang web nơi những người sáng tác nghiệp dư có thể đăng tải tác phẩm của mình. Bản thân tôi cũng đã đọc qua hàng trăm tác phẩm trên đó. Tôi tự nhủ, có lẽ mình cũng có thể viết được đến mức này. Với suy nghĩ “Có lẽ mình làm được”, tôi bắt đầu viết và đăng tải tác phẩm của mình, bắt đầu vào mùa xuân năm 2019.
Hai tác phẩm đầu tiên của tôi thuộc thể loại chuyển sinh, xuyên không, trong đó, tác phẩm thứ hai chính là cuốn “Hell Mode” các bạn đang cầm trên tay. Đó chính là cơ duyên đã đưa tôi đến với việc viết tiểu thuyết.
Việc tôi tham gia cuộc thi “Earth Star Novel Taishō” (tạm dịch: Giải thưởng Tiểu thuyết Earth Star) cũng là vì chính công ty Earth Star đã chỉ ra cho tôi con đường viết tiểu thuyết thông qua trang web “Shōsetsuka ni Narō”. Đây là nhà xuất bản mà tôi vô cùng quý mến.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã tham gia vào quá trình tạo nên tác phẩm này. Tôi xin gửi đến Earth Star Novel lời cảm ơn sâu sắc vì đã thực hiện cả quảng cáo trên truyền hình để giới thiệu cuốn sách của tôi. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến biên tập viên I, người đã tận tình hướng dẫn tôi, một người chưa từng có kinh nghiệm xuất bản sách, đến họa sĩ minh họa Mo, người đã thiết kế nhân vật cho tác phẩm của tôi, và đến diễn viên lồng tiếng Tamura Mutsuki, người đã thổi hồn vào giọng nói của Allen. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Ngoài ra, tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nơi làm việc của tôi đã thông cảm và ủng hộ tôi trong quá trình thực hiện cuốn sách này, và đến cha mẹ, những người đã sinh thành và nuôi dưỡng tôi.
Tôi sẽ tiếp tục sáng tác những tác phẩm mới trong tương lai, vì vậy mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Hamuo.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI