Elvic mệnh danh ác quỷ đỏm dáng nhất địa ngục, gã không chỉ bóng bẩy như đám đàn bà, mà tâm hồn cũng chẳng độc ác như ác quỷ. Bởi lẽ thế cái tính gã nhơn nhởn, ba cà chắc cà chạo lại làm thiên thần tối cao Chartie mê đắm.
Một lần nọ khi ác quỷ cầm tuýp sữa rửa mặt chạy sang khu vực thần địa đàng, mắng vốn tên thiên thần bán hàng cho gã đồ dỏm, lúc đó khuôn mặt gã đỏ bừng, mặc đồ da bóng lưỡng hở hang, mọi người nhìn gã ghê tởm căm ghét, nhưng vì hiệp định hòa bình hai nơi đã diễn ra 1000 năm nên đành nén chịu đựng.
Thiên thần Chartie bay nhanh vì có cuộc họp lớn quan trọng với các vị thần, hắn vô tình liếc mắt và thần tình yêu ghé tới, hắn đành vì việc lớn, bỏ qua việc tiếp cận ác quỷ kia.
Một ngày nọ, sau khi Chartie biết được địa chỉ của ác quỷ liền cầm một giỏ ngũ cốc giảm cân đến gặp gã.
Tiếng gõ cốc cốc lịch sự chưa bao giờ có khiến ác quỷ đang ngủ trương phình lạ lẫm, ráng lết thân xác sau một đêm kích tình nổi loạn ra mở cửa, định bụng sẽ yểm nguyền cho kẻ dám phá giấc ngủ quý giá của mình.
Mở cửa và thấy một chàng tóc vàng mắt xanh, đôi cánh trắng thể hiện thiên thần, cùng cái vòng sáng điểm đủ ngọc quý giá thể hiện cấp bậc. Ác quỷ đóng cửa cái rầm, dùng bùa phép khiến bản thân trông thật lịch sự, mở cửa lần nữa và mỉm cười.
“Xin chào? Tôi đã phạm luật gì hay chúng ta đã gặp nhau?” Ác quỷ cố tỏ ra thân thiện hỏi.
Thiên thần chỉ mỉm cười, đưa giỏ ngũ cốc giảm cân và trùng hợp là loại gã thích. Chartie nói.
“Chúng ta đã gặp nhau, tặng em.”
Ác quỷ bối rối đáp:”Chúng ta có biết nhau à?”
“Đúng vậy, chúng ta biết nhau, sẽ chẳng có vấn đề để bắt đầu làm quen lại cả.”
Chartie mỉm cười, hắn bắt tay và ác quỷ cũng lịch sự lại, mối quan hệ kỳ lạ bắt đầu.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI