Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
là chương trả phí
Bạn cần có xu để mua được chương này.
Chọn "Mua chương truyện" bên dưới hoặc "Hủy" để quay về
Vui lòng đăng nhập để mua chương truyện này.
PoppyPotter13
Dảk quá Pepsi ơi
Ylileci
một trong những truyện tui theo dõi từ đầu, đến bây giờ vẫn hay vl
Huongly84
Hay
Viên Lân
Châu Chặt Chém hôm nay không nói gì à!
ITerAtive GLue
Mấy chap gần đây truyện có vẻ nghiêm túc hơn và bớt bựa nhưng em vẫn rất hài lòng vì nó đang có một cốt truyện cụ thể, mọi diễn biến được triển khai xoay quanh cốt truyện đó sẽ thú vị hơn là cứ kéo dài hài nhảm nhí mà không có đích đến mãi. Thật ra ngay từ những chap trước khi Hoàng Lan có những hành động thảo mai em đã không hề khó chịu hay ghét em nó chút nào vì thực sự là, khi ấy ẻm chẳng gây hại gì đến ai, lại biết cách kìm nén cảm xúc, lựa lời ăn nói đàng hoàng để câu thiện cảm của người khác, mà nói thật là cuộc sống bây giờ đôi khi phải biết diễn xuất một chút nó mới thuận lợi được (liệu có ai dám nói là trong cuộc đời mình chưa bao giờ một lần giả tạo không?). Cho đến bây giờ thì lí do vì sao Hoàng Lan “giả tạo” đã rõ, vì ngay từ bé đã phải luôn tỏ ra là mình ổn để che giấu chuyện gia đình, và cũng vì ẻm thực lòng mong một ngày nào đó gia đình của mình cũng sẽ yêu thương mình. Hoàng Lan thật sự là một nhân vật thú vị, không tốt hoàn toàn nhưng cũng không xấu hoàn toàn, có sự phát triển về tâm lí và không một màu, hiện đang đứng ở vị trí đẩy tình tiết lên cao trào. Không biết arc này đã sắp tới hồi kết chưa nhưng em vẫn sẽ rất mong chờ các diễn biến tiếp theo! ˋ▽ˊ
Soline Giun
chap ngắn kinh khủng 🙂 tốn 30 xu để coi cái này đây à?
Nguyen Dal
rõ ràng bìa là ngầu ._. nhưng vào thì ko thấy đâu
Plnt Senta
Chạy deadline gấp quá chưa kịp tô nên lấy hình cũ áp vô đấy.
Nguyen Dal
chạy deadline à :v đồng cảnh ngộ r, ko sao ko sao
Ansix091
Đúng là người lớn vô trách nhiệm giết chết tâm hồn trẻ nhỏ 🤬