Từ buổi học sáng nay, đến cả lúc ăn trưa, tôi vẫn không hiểu sao vẫn chưa thực sự tin rằng Khang đang có ý gì với tôi. Trong khi những hành động, lời nói đó nó quá rõ ràng, đến con Thảo là người bạn nhìn người siêu chuẩn như vậy nó còn bảo là cậu ta đúng là đang muốn tiếp cận tôi! Oh my god, giờ đang là ở trong lớp mà tôi ngừng suy nghĩ về chuyện đó, bởi vì tôi đang rất là bối rối ý vì đây là lần đầu tiên có người chủ động thích tôi, nên là kiểu tôi vẫn nửa tin nửa ngờ ý, mà nếu … tôi quay sang thích lại thì người ta có đi thích người khác không? Các bạn biết tôi có cái năng lực hãm tài đó rồi đó, nên là … biết đâu nếu nhỡ thì sao, đã bao nhiêu người tôi thích đếu dính chưởng rồi, giờ đến người chủ động thích tôi cũng bị vậy thì sao!!!
Con Thảo thấy tôi ngồi ôm đầu đến rối tóc mà vỗ vai, xoa lưng tôi, “Minh, relax my friend, everything gonna be ok. Mày cứ chill đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, tao biết cái năng lực của mày nó như thế nào … nhưng mà không phải cái năng lực đó sẽ có tác dụng mãi mãi được”.
“Ý mày là sao?”.
“Là thế này, cái năng lực này thực ra đó không phải là năng lực siêu nhiên gì cả, chỉ là mày không có duyên với người ta thôi nên là những người mày từng thích lúc trước đều đi thích người khác, riêng cái trường hợp của Khang thì lại khác. Mày biết khác ở điểm nào không?”.
“Ở … điểm nào?”.
“Là bạn ý hoàn toàn là chủ động với mày, khác với những người mày thích thì mày là người chủ động. Nên là thực sự, tao là bạn thân mày, cho dù tao cũng đang đu mày với bạn đó hí hí, nhưng mà tao rất ủng hộ mày thử mở lòng với người ta và thử tiến tới xem, biết đâu lại chính là người đó, true love ý”.
Ừ, con Thảo nó cũng nói đùng thật, có lẽ tôi suy nghĩ nhiều quá. Ok, giờ nên suy nghĩ thoáng ra, thư giãn đầu óc. Nhưng mà suy nghĩ lại, thấy nó cũng nói đúng về điều khác nhau giữa những người tôi thích với cậu ta. Có điều, tôi vẫn chưa sẵn sàng mở lòng với người ta lắm vì là … tôi chưa sẵn sàng ý, và cũng chưa biết nhiều về người ta nữa, chắc nếu có mở lòng thì đầu tiên là hẹn hò tìm hiểu nhau đã nhỉ?
Đúng lúc đó là đến giờ tan học, tôi và Thảo cất gọn sách vở rồi cùng nhau đi bộ ra cổng trường.
“Nè tao bảo”, nó hỏi, “Thế đã nghĩ về vấn đề đấy chưa?”.
“Tao cũng có nghĩ rồi … nhưng mà tao nghĩ là tao cần thêm thời gian để tìm hiểu về Khang”.
Thảo ngẫm nghĩ mà cũng gật đầu, “Ừm, tao cũng đồng ý với mày vì chúng ta cũng chỉ mới quen cậu ta và cần thêm info về cậu ấy”.
“À mà đợi tao tý, tao uống nước chút”, tôi chạy ra chỗ bình uống nước trên hành lang trường, nhưng mỗi tội là mấy cái cốc uống nước trên giá không còn, “Guế!? Cốc uống nước đâu rồi”.
Tôi đang nghĩ là thôi chịu khó về nhà uống vậy thì có một người cũng đang đứng gần cây nước, cậu ta đưa bình nước của mình cho tôi.
“Bạn có thể mượn bình nước của tôi uống tạm”.
“Cảm ơn bạn, may quá …”, vừa mới ngước đầu lên nhìn con nhà người ta thì ôi dồi ôi … một nam thần siêu cấp đẹp trai, nở một nụ cười như một nam thần.
Cứ mải ngắm trai mà tôi quên mất rằng mình thì đang đơ người, tay vẫn cứ cầm bình nước người ta và mắt vẫn cứ dán vào cái mặt đó. Quê độ đến nỗi, người ta khua tay trước mặt một lúc mới nhận ra.
“Ớ á tôi xin lỗi, tôi tôi vừa … nghĩ tới một chuyện nên quên béng mất haha”, may tôi kịp chữa ngượng huhu.
“Cứ uống đi rồi khi nào đỡ khát rồi thì bạn trả tôi”, cậu ta lại nở nụ cười lần và tôi cũng lại hụt thêm một nhịp nữa.
“Cảm ơn bạn nhiều, bình nước của bạn …”, tôi cầm bình nước trả người ta.
“Haha, sao tự nhiên trông bạn lại bối rối với tôi vậy?”.
“Nà ní?!?! Làm gì có haha”, cho dù thực tế là do bạn cười đẹp quá mà làm tôi xao xuyến đó nhưng nói thế lại vô liêm sỉ quá mà phải dối lòng.
“À tôi phải về đây!”.
“Vậy … bạn đi về nhé!”.
“Ừm, tạm biệt bạn và … sớm được gặp lại lần nữa!”, và rồi cậu ta rời đi.
Nhưng mà vừa rồi cậu ta nói cái gì? Gặp lại lần nữa? Ủa là sao ta???
Chưa kịp định hình câu chuyện, tôi đang định quay ra tìm con Thảo thì … mẹ đó đã xuất hiện ngay sau lưng với ánh mắt đang rực sáng lên.
“Cái gì thế cái con này???”.
“Mày …”.
“Ừ sao???”.
“Mày có biết mày vừa làm cái gì không?”.
“Tao vừa đi … uống nước?!”.
“Mày đừng giả ngu!!!”.
“Ơ thật mà guế …”.
“Mày vừa biết là mày lại khiến cho một bạn đẹp trai lại xiêu lòng vì mày không??????”.
“You say WHAT????”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI