Chương 32 : Thiên Đạo Chi Tử – Chiến Nguyên Giả
Hắn nghe thấy vậy thì cũng không do dự mà liền ra lệnh nâng cấp, lúc này Hệ Thống liền lên tiếng :
– Hệ Thống đã được nâng lên cấp (2) ! Ký chủ nhận được một gói quà lên cấp và mở ra chức năng mới của Hệ Thống : Cửa Hàng Vật Phẩm !
Hắn nghe thấy vậy thì cũng không khỏi tò mò mà hỏi lại :
– Chức năng mới có tác dụng gì ?
– Giống với Cửa Hàng Thông Tin, ký chủ bỏ ra một lượng điểm danh vọng để nhận được lượng thông tin mình cần, Cửa Hàng Vật Phẩm ký chủ cũng phải bỏ ra một lượng điểm danh vọng để nhận được vật mình cần và giới hạn cấp độ của vật phẩm là Thiên Cấp Thượng Phẩm. Để có thể có đươc các vật phẩm cao cấp hơn ký chủ phải nâng cấp Thệ Thống lên cấp (3).
Hắn nghe thấy Hệ thống giải thích vậy thì cũng liền hiểu, lúc này hắn cũng liền ra lệnh :
– Mở ra gói quà thăng cấp đi !
– Tinh ! Ký chủ nhận được Lôi Linh Căn, Ám Linh Căn và Quang Linh Căn !
– Tinh ! Ký chủ nhận được Tam Chuyển Chuyển Bí Thuật Thượng Phẩm : Trấn Nguyên Lãnh Địa ! Yêu cầu ký chủ đột phá Nguyên Sĩ Nhất Trọng để có thể thi triển, Trấn Nguyên Lãnh Địa là loại bí thuật tạo ra một vũng không gian giới hạn có khả năng tăng tu vi cho người sở hữu ba tiểu cảnh giới và giảm tu vi của kẻ địch đi ba tiểu cảnh giới!
– Tinh ! Ký chủ nhận được Tam Chuyển Vương Cấp Sơ Phẩm Phù Chú : Trấn Không Phù ! Giúp đóng băng không gian xung quanh nó trong vòng năm giây !
– Tinh ! Ký chủ nhận được Lục Phẩm Sơ Cấp Đan Dược : Hồn Thánh Đan !
Hắn nghe thấy vậy thì lông mày không khỏi giật giật vài cái, những vật phẩm vừa rồi đúng toàn là những vật phẩm mà hắn cần nhất lúc này, viên Thanh Tâm Đan lúc trước lấy được từ Vạn Tài Các hắn đã phục dụng hết, phải biết rằng viên Thanh Tâm Đan ấy đủ giúp cho tu sĩ bình thường đột phát đến Hồn Tôn Ngũ Trọng, nhưng vì cường độ linh hồn của hắn vượt xa người bình thường nên giúp hắn đột phá đến Hồn Vương Cửu Trọng thì cũng tiêu hao hết, giờ lại có Hồn Thánh Đan còn cao cấp hơn, việc đột phá Hồn Tôn như nằm trong lòng bàn tay rồi.
Hắn lúc này nghe thấy Hệ Thống nhắc đến hai cụm cừ Nhị Chuyển, Tam Chuyển cũng liền thắc mắc mà hỏi lại :
– Nhị Chuyển, Tam Chuyển có nghĩa là gì ?
– Nhất Chuyển tương đương với Chân Giới có tác dụng với Chân Tu miễn là kẻ đó sử dụng Chân Lực tu luyện, Nhị Chuyển tương đương với Linh Giới có tác dụng với Linh Tu miễn là kẻ đó sử dụng Linh Lực tu luyện và Tam Chuyển tương đương với Nguyên Giới có tác dụng với Nguyên Tu miễn là kẻ đó sử dụng Nguyên Lực tu luyện ! Ngoài ra nó còn được chia nhỏ ra làm nhiều đại cảnh giới, ví dụ như tấm Trấn Không Phù là Tam Chuyển Vương Cấp Sơ Phẩm nên sẽ có tác dụng với Nguyên Vương Tam Trọng trở lại từ Nguyên Vương Tứ Trọng trở lên thì nó hoàn toàn vô dụng.
Hắn nghe thấy vậy thì gật đầu một cái. Trấn Không Phù này coi như hắn lúc này có thêm một con át chủ bài có thể giúp hắn xoay chuyển tình thế bất kỳ lúc nào, trong chiến đấu sơ suất một giây là có thể khiến ngươi mất mạng huống chi là tận năm giây. Còn về các Linh Căn kia mới chính là thứ quan trọng nhất, hắn hiện tại đang sở hữu thất hệ linh căn thêm ba loại linh căn nữa đã là thập hệ linh căn. Trong toàn bộ lịch sử Mộc Thiên Tinh chưa có bất kỳ một kẻ nào sở hữu nhiều linh căn như vậy a. Hắn lúc này tính toán một hồi thì lẩm bẩm nói :
– Thập hệ linh căn tức là tốc độ tu luyện nhanh gấp hơn năm trăm lần người bình thường ? Nếu để cho kẻ khác biết được việc này chắc hắn đị tự hủy luôn quá !
Hắn lúc này cũng thu hồi tạp niệm mà liền hạ lệnh :
– Bắt đầu dung hợp Băng, Ám và Quang Linh Căn !
– Tinh ! Bắt đầu quá trình dung hợp !
Chớp mắt lại một lần nữa trên bầu trời bắt đầu xuất hiện mây đen, Bách Liễu lúc này đang ngồi bên trong mật thất cũng phả giật mình vội lao ra ngoài quan sát, chỉ thấy hắn đang ngồi khoanh chân nhắm mắt ở phía trên một đỉnh núi, trên đỉnh đầu hắn lúc này là những đám mây đen nghịt chúng xoáy thành một vòi rồng lớn trông cực kỳ đáng sợ, lúc này ở giữa trung tâm của vòng rồng bất ngờ xuất hiện ra một con mắt màu vàng trông hết sức đáng sợ nhìn lấy hắn, cảnh tượng này không chỉ có mỗi mình Bách Liễu mà Bách Phá Thiên, Bách Trấn Thiên, Bách Lôi, Bách Tam Vân, Tiểu Quỳnh cũng các vị trưởng lão và các đệ tử khác trong môn không khỏi rùng mình một cái.
– Chuyện quỷ quái gì đang diễn ra vậy ?
Các đệ tử ở bên dưới lúc này thấy một màn này thì bắt đầu bàn tán với nhau, đúng lúc này ở bên trên con mắt ấy bắt đầu phóng ra ba tia thiên lôi một lúc với ba màu Đen, Xanh, Trắng nhắm thẳng vào thân thể hắn. Cảm nhận được luồng năng lượng kinh khủng đang tiến đến, nhưng hắn không hề sợ hãi. Ngược lại, hắn cảm thấy một sự kích thích không thể kìm nén. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận ba tia thiên lôi này.
Ba tia thiên lôi chạm vào thân thể hắn, tạo ra một vụ nổ khổng lồ. Ánh sáng chói lòa và âm thanh vang dội khắp cả ngọn núi. Hắn cảm nhận được sự đau đớn tột cùng, nhưng cùng với đó là một luồng sức mạnh mới mẻ đang tràn vào từng tế bào trong cơ thể hắn.
Quá trình dung hợp diễn ra mạnh mẽ và dữ dội. Hắn cảm nhận được từng tia năng lượng từ Lôi, Ám và Quang Linh Căn hòa quyện vào nhau, tạo ra một sức mạnh vượt trội chưa từng có. Mỗi tia thiên lôi đều mang đến một loại năng lượng khác biệt, giúp hắn khai mở những khả năng mới. Lôi Linh Căn tăng cường khả năng tấn công và tốc độ, Ám Linh Căn gia tăng khả năng ẩn nấp và tấn công bất ngờ, còn Quang Linh Căn giúp hắn hồi phục và tăng cường sức mạnh phòng ngự.
Khi ánh sáng từ vụ nổ dần tắt, mọi người xung quanh nhìn thấy hắn đứng dậy, thân thể tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ và uy lực chưa từng có. Hắn mở mắt, ánh mắt sáng rực, đầy quyết tâm và tự tin. Hắn cảm nhận được sự cân bằng hoàn hảo giữa các loại linh căn. Mỗi loại linh căn đều bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh và mạnh mẽ. Bên trong đan điền hắn Thiên Đỉnh lúc này bất ngờ chợt sáng Linh Khí xung quanh hắn lúc này bất ngờ bị nó điên cuồng hấp thụ, tu vi của hắn lúc này theo đó mà cũng bắt đầu tăng theo : Linh Tôn Nhị Trọng, Linh Tôn Tam Trọng, … cho đến khi đạt đến Linh Tôn Lục Trọng thì mới bắt đầu dừng lại. Một màn này khiến cho tất cả mọi người cổ họng đắng chát, nhìn lấy hắn như một tên quái thai.
Bách Liễu lúc này mới hoàn hồn lại, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc tột độ, thầm nghĩ: “Hắn đã đạt đến Linh Tôn Lục Trọng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tốc độ tu luyện này thực sự quá mức kinh khủng!”
Bách Phá Thiên nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, lòng tràn đầy sự ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ. Bách Trấn Thiên thì thầm lẩm bẩm: “Nếu để kẻ khác biết được tốc độ tu luyện của hắn, chắc bọn hắn treo cổ hết a.”
Tiểu Quỳnh không giấu nổi sự lo lắng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tự hào về hắn. “Công tử quả là thiên tài, mới mười sáu tuổi đã là Linh Tôn Lục Trọng, mình không được bị bỏ lại phía sau mới được !” nàng nghĩ thầm.
Hắn mở mắt, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, nhìn lướt qua tất cả mọi người. Hắn cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình, sự mạnh mẽ và uy lực chưa từng có. Lúc này hắn mới phát hiện xung quanh mình đang có hàng vạn người đều đang tròn mắt nhìn lấy hắn như một tên quái thai. Hắn lúc này thấy vậy thì cũng chỉ cười khổ, hắn cũng không ngờ việc mình dung hợp linh căn lại gây ra náo động lớn như vậy a. Bách Phá Thiên lúc này bay lên trời nhìn lấy mọi người, phát ra giọng cảnh cáo nói :
– Chuyện hôm nay không được tiết lộ ra khỏi bên ngoài, kẻ nào trái lệnh giết không tha !
– Vâng thưa tông chủ !
Ngay sau đó đám đông cũng liên tản đi, Bách Liễu lúc này nhìn lấy hắn như tên quái thai nói :
– Ngươi là Thiên Đạo Chi Tử ?
Hắn nghe thấy nàng nói vậy thì cũng không biết trở lời sao, lại nhìn đám trường lão cùng Bách Phá Thiên, Bách Trấn Thiên, Tiểu Quỳnh đang nín thở chờ đợi đáp án từ mình, sau gáy hắn lúc này mồ hôi lạnh đã tuôn ra trong lòng liền tra hỏi Hệ Thống :
– Thiên Đạo Chi Tử là cái gì ? Nó thì liên quan gì đến ta ?
– Tinh ! thông tin có trị giá 100 triệu điểm danh vọng ! Ký chủ có muốn tra khảo ?
– Đồng ý !
– Tương truyền có một vị cường giả chuyên nghiên cứu về thiên cơ đã vấn đỉnh Nguyên Tu, lúc y trở lại Linh Giới y đã để lại một câu thơ nói về một kẻ có thể thay đổi vận mệnh cả Mộc Thiên Tinh :
“Thiên sinh quái kiệt chuyển càn khôn,
Thập hệ linh căn chí mạnh tồn.
Thiên Đạo che chở vạn vật biến,
Tử sinh thế giới tại tâm hồn.”
Sau đó y còn nhắc đến dị tượng vừa diễn ra trên bầu trời lúc nãy. Và đúng như lời của Bách Liễu, ký chủ chính là Thiên Đạo Chi Tử ! Hắn nghe thấy Hệ Thống giải thích vậy thì cũng không dấu diếm mà gần đầu. Thấy vậy mọi người nhìn lại nhìn lấy hắn một cái, hận không thể lột sạch hắn ra để coi thử hắn rút cuộc có bao nhiêu bí mật. Bách Phá Thiên lúc này cũng liền lấy ngọc giản ra liên hệ với Vạn Sơn :
– Thiên Đạo Chi Tử xuất hiện rồi !
Vạn Sơn nghe thấy vậy thì tưởng mình nghe lầm mà liền hỏi lại :
– Cái gì Bách Huynh nói là Thiên Đạo Chi Tử đã xuất hiện sao ?
– Đúng vậy !
Vạn Sơn nghe thấy Bách Phá Thiên nói vậy thì không khỏi nuốt nước miếng một cái mà hỏi lại :
– Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ?
– Nhờ đệ thông báo với tất cả các thế lực từ tứ lưu đến lục lưu ở các đại lục khác như Chu Lập Quốc, Đoàn Minh Quốc và kể cả Tổ Thánh Yêu và Đại Yêu Hải, với mạng lưới thông tin của Vạn Tài Các hắn không thành vấn đề chứ ?
– Được không thành vấn đề, tháng sau t sẽ mở một cuộc họp ở tổng bộ của Vạn Tài Các !
– Đa tạ !
Trở lại phía hắn, lúc này hắn cũng đã nhận được thông báo từ Hệ Thống :
– Phát hiện nhiệm vụ Cổ Cấp : Giải Cứu Nhật Linh !
Hắn nghe đến bố chữ này thì trong lòng bắt đầu có dự cảm không lành, và đúng như hắn dự cảm, vội vàng thi triển Uyên Ương Giao Cảm, khuôn mặt hắn lúc này đen lại như đáy nồi. Dấu hiệu sinh mệnh của nàng lúc này còn chưa đến ba thành. Vội trấn tĩnh bản thân hắn liền ra lệnh :
– Mau mở ra chi tiết nhiệm vụ !
– Tinh ! Nhiệm vụ Giải cứu Nhật Linh bao gồm ký chủ thành công đánh bại kẻ xâm nhập Bình An Đảo và giải cứu Lý Nhật Linh, Lý Thanh Thanh cùng với người dân ở đó. Phần Thưởng là ba lần Linh Tôn Quán Đỉnh giúp người luyện hóa ngay lập đột phá Linh Tôn Nhất Trọng mà không để lại di chứng !
– Bắt đầu nhiệm vụ đi !
Ngay sau đó hắn lại một lần nữa bị Hệ Thống hút vào vòng xoáy thời không, mở mắt ra một lần nữa hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở Bình An đảo tại Tiêu Vân Tinh. Trái ngược hoàn toàn so với lần đầu tiên đặt chân đến đây, bầu trời lúc này trở nên xám xịt, hắn vội phi hành qua những cung đường mà hắn đã từng đi trước đây, lúc này hàng cỗ thi thể bắt đầu xuất hiện, càng đi sâu vào bên trong, mùi máu xen lẫn tử khí ngày càng nồng đậm. Khung cảnh hoang tàn, đổ nát khiến hắn không khỏi tức giận, nhưng hắn cũng phải bình tĩnh lại để tìm kiếm dấu hiệu của kẻ thù và người cần cứu.
Hắn tập trung vào từng chi tiết nhỏ nhất, cố gắng xác định hướng đi của kẻ xâm nhập. Sau một hồi, hắn phát hiện ra một nhóm người đang tụ tập ở quảng trường trung tâm. Dưới ánh sáng yếu ớt, hắn nhìn thấy những người dân Bình An Đảo run rẩy sợ hãi mà trốn ở một hang động nhìn ra bên ngoài, Lý Thanh Thanh của Lý Nhật Linh lúc này đang liên thủ với nhau tất công kẻ xâm nhập kia.
Dáng vẻ của y là một tên đàn ông trung niên, làn da trắng nhợt nhạt, mắt đỏ ngầu và sâu hoắm như không còn chút nhân tính. Hắn khoác một bộ y phục màu đen, trông như được làm từ bóng tối, càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ và tà ác. Tóc của y dài, rối bời, phủ xuống vai, ánh lên màu bạc dưới ánh sáng yếu ớt. Khuôn mặt y lộ rõ những đường nét cứng rắn, góc cạnh, nhưng lại mang theo một nụ cười lạnh lùng, ác độc.
Cả cơ thể y toát ra một luồng sát khí nồng đậm, khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề và ngột ngạt. Mỗi động tác của y đều nhanh như chớp, mạnh mẽ và dứt khoát, chứng tỏ y là một kẻ có thực lực không tầm thường. Mắt y lóe lên sự hung ác, đầy vẻ khinh thường và thách thức khi đối diện với sự kháng cự của Lý Nhật Linh và Lý Thanh Thanh. Lúc này y nhìn lấy hai nàng như sói rình mồi miệng trêu ra những câu trêu tức :
– Lũ Chân Giả hèn mọn các ngươi chống trả được bổn thiếu gia đây sao ? Chịu chết đi !
Vừa dứt lời y liền phất tay ra một cái Nguyên Lực ngay lập tức phát ra lao thẳng về phía hai nàng, hai nàng vô điều động Chân Lực phòng ngự, nhưng ngay lập tức Nguyên Lực liền nhanh chóng một phát đập nát phá tan chấn cho hai nàng trọng thương miệng lúc này không ngừng phun ra máu tươi. Hắn lúc này cũng vội thi triển Linh Lực đánh thẳng về phía y, y thấy một màn này thì nhíu mày quát :
– Tại sao lại có Linh Lực tồn tại ở chân giới ? Mà cũng không quan trọng, kiến hôi thì mãi mãi là kiến hôi mà thôi !
Dứt lời y liền phất tay một cái, ngay lập tức đòn tấn công của hắn bị chấn thành hư vô, hắn lúc này cũng liền tra hỏi Hệ Thống :
– Mau cho ta thông tin của kẻ trước mặt !
– Tinh ! kẻ trước mặt là Liệt Diệm, là Nguyên Sĩ Tứ Trọng, y là một trong những thành viên của một tổ chức sát thủ có trụ sở tại Huyết Hải Tinh thuộc Nguyên Giới ! Do quy tắc của Chân Giới tạo thành nên tu vi của y lúc này chỉ còn là Bán Nguyên Giả !
Hắn lúc này nghe thấy vậy thì không có biểu hiện, nhìn thấy Lý Thanh Thanh cùng Lý Nhật Linh đang bị thương nhìn thấy hắn, đôi mắt cũng hai người vừa mừng vừa sợ, Lý Nhật Linh lúc này nhìn thấy hắn xuất hiện thì hết lên :
– Không được ! ngươi mau chạy đi ! Mặc kệ bọn ta !
Hắn lúc này quay mặt lại nhìn vào Liệt Diệm, vờ như không nghe thấy những điều Nhật Linh vừa nói khuôn mặt nhất thời lạnh như băng, hắn nhìn ánh mắt như nhìn thấy người chết nhìn lấy y nói :
– Chết !
Mấy bữa nay em bận việc quá các bác, chủ nhật tuần sau em thi xong em up bù 3 chương luôn “:((
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI