Sang tuần thứ năm, toàn bộ khung chương trình học của khóa Quân Sự Bắt Buộc chính thức được tiết lộ.
Theo đó, bốn tuần đầu tiên là giai đoạn huấn luyện thể lực với cường độ cao nằm nâng cao thể lực của toàn thể tân sinh. Các môn huấn luyện có thể giữ nguyên hoặc thay đổi qua các năm, tùy vào nhóm giáo viên phụ trách của năm đó thống nhất với nhau.
Bốn tuần tiếp theo vẫn huấn luyện thể lực như cũ, song sẽ kết hợp thêm hạng mục thi đấu đội nhóm vào ngày thứ Tư và Chủ Nhật hàng tuần. Sau bốn tuần này, hai người có điểm số cao nhất của hai lớp chính thức trở thành Lớp trưởng, chịu trách nhiệm dẫn dắt lớp.
Trong vòng mười tuần tiếp theo, bộ môn phép thuật sẽ được đưa vào. Trong thời gian này, nhóm giáo viên chỉ làm nhiệm vụ truyền đạt kiến thức là chính, còn Lớp trưởng sẽ là người quyết định nội dung và thời gian luyện tập dành cho cả lớp. Ngoài ra, thời gian huấn luyện thể lực giảm xuống và chỉ tiến hành vào buổi sáng, buổi chiều là thời gian học phép thuật.
Sau mười tuần rèn luyện và thi đua này, toàn thể tân sinh sẽ tập trung về thủ đô Aurora. Mười Lớp trưởng của cả năm căn cứ sẽ thi đấu với nhau ở các hạng mục cá nhân và tập thể để chọn ra một Khối trưởng cho toàn khối. Đồng thời, ngay sau đó, toàn thể tân sinh sẽ tiếp tục chương trình học của năm nhất tại Thủ đô trong vòng nửa năm trước khi nộp hồ sơ vào năm học viện lớn.
Năm nay, tổng số tân sinh toàn quốc là hai trăm lẻ hai, chia đều cho năm căn cứ, mỗi căn cứ thu nhận bốn mươi tân sinh, riêng căn cứ số Một thu nhận bốn mươi hai tân sinh.
Mỗi căn cứ chia thành hai lớp, mỗi lớp hai mươi người (tất nhiên, hai lớp của căn cứ số Một mỗi lớp có hai mươi mốt người). Theo số thứ tự của căn cứ và bảng chữ cái, căn cứ số Năm của Angus chia thành Lớp I và Lớp K. Lúc thi đấu đội nhóm, mỗi lớp trở thành một đội. Phạm vi thi đấu nằm trong khu vực rừng nguyên sinh nhân tạo.
Vào lúc bảy giờ sáng, hai lớp sẽ nhận được thông tin về địa điểm “đóng quân” của đội mình và đội đối phương. Cờ của mỗi đội được cắm tại hai vị trí đó.
Người được phép di chuyển, nhưng cờ đội thì không.
Mỗi đội có hai tiếng đồng hồ để tự do khảo sát địa hình, hoặc bàn luận chiến lược và phân chia nhiệm vụ. Đúng chín giờ sáng sẽ bắt đầu thi đấu. Sau khi có hiệu lệnh bắt đầu thì hai đội tiến hành di chuyển và cố gắng cướp cờ của đối phương. Đội nào cướp được cờ của đối phương trong khi vẫn giữ được cờ đội mình an toàn sẽ chiến thắng.
Lần đầu tiên thi đấu, tân sinh sẽ bốc thăm ngẫu nhiên chọn một vị trí: Đội trưởng, Đội phó và Đội viên. Mỗi đội sẽ có một Đội trưởng, ba Đội phó và mười sáu Đội viên. Các lần sau sẽ tùy theo biểu hiện và điểm ở lần đầu mà được xếp vào vị trí khác.
Nếu như nói vị trí của lần thi đấu đầu tiên dựa vào may mắn, thì từ lần thi đấu thứ hai trở đi hoàn toàn dựa vào thực lực. Biểu hiện tốt thì được lên chức, biểu hiện kém sẽ bị giáng chức.
***
Lần thi đấu đầu tiên, Angus bốc trúng vị trí Đội viên.
Đội trưởng đội K, cũng chính là Lớp K, là Fulton.
Fulton hệ Hỏa, thuộc chủng tộc Lantern, thứ hạng đứng hàng Hai Mươi toàn căn cứ. Tính cách: thích sự an toàn. Phương châm: phòng thủ trước, tấn công sau. Chiến lược thi đấu: cứ giữ cờ cho tốt đi đã, còn lại tính tiếp!
Fulton chú ý thấy hiện tại những người có thứ hạng cao nhất của lớp K bao gồm Angus, Hudson, Edelina, Iris, và Neil.
Thứ hạng đại diện cho sức mạnh. Vì vậy, Fulton quyết định chọn vài người trong số đó ở lại giữ cờ cùng mình, phân Angus và những người khác vào hai tiểu đội cướp cờ.
Vì Angus là người có xếp hạng trên bảng thành tích cao nhất trong đội, Đội phó đội Angus không hề do dự mà giao luôn nhiệm vụ chỉ huy tiểu đội lại cho cậu.
Kết quả, tiểu đội của Angus thành công cướp được cờ của lớp I. Lớp K thắng trận đầu tiên.
***
Trận thứ hai, Fulton vẫn là Đội trưởng, Angus được thăng chức thành Đội phó.
Fulton vẫn giữ nguyên kế hoạch cũ, phân tiểu đội của Angus làm tiên phong cướp cờ.
Angus lần nữa cướp cờ thành công. Lớp K lại chiến thắng.
Tuy nhiên sau trận đấu này, Fulton không còn giữ được chức Đội trưởng của cậu ta nữa.
Nguyên nhân rất đơn giản: chiến thuật của cậu ta tuy giúp lớp K giành được chiến thắng nhưng cũng đồng thời phơi bày ra nhược điểm thiếu sáng tạo, không xông xáo, không tiên phong của cậu ta.
Khác với trận đầu tiên, vào trận thứ hai Lớp I đã phần nào dự đoán được chiến thuật của cậu ta, vì vậy các cuộc tấn công ập đến căn cứ với tốc độ chóng mặt. Khi đó, cậu ta chỉ biết đứng một chỗ khư khư ôm cờ, hoảng loạn la hét Iris, Hudson và Neil phải bảo vệ mình trước sự tấn công của Hawley.
Nếu như không nhờ tốc độ Angus lấy được cờ quá nhanh, lớp K hẳn đã thua ở trận thứ hai.
Một vị thủ lĩnh thực thụ sẽ không dùng mãi một chiến thuật cho tất cả trận chiến.
***
Đội trưởng trận thứ ba là Dustan.
Dustan hệ Hỏa, thuộc chủng tộc Torch, thứ hạng đứng hàng Mười Hai toàn căn cứ. Tính cách: Khá thông minh, khả năng quan sát tốt.
Dustan tự nhận mình không ngu như Fulton.
Phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ! Suốt ngày khư khư phòng thủ thì được gì? Đội trưởng phải tham gia vào đội tấn công thì mới có điểm số tốt!
Vì vậy, Dustan để Hudson, Neil và Gilmar giữ cờ, bản thân hắn thì gia nhập vào tiểu đội của Angus và Iris, làm “tiên phong” đoạt cờ. Vì Angus đã thành công ở hai lần trước đó, lần này nhóm rồng con trong đội tấn công cũng tự nhiên nghe theo kế hoạch của cậu.
Thế nhưng Dustan mới tham dự vào nhóm lần đầu lại lấn cấn không thôi… Điểm số hiện tại của Angus rất tốt, còn đang giữ chức Đội phó nữa! Nếu thật sự cậu ta cướp cờ thành công thêm lần nữa, chắc chắn sẽ đoạt mất vị trí Đội trưởng của mình!
Vì vậy, khi cả đám đã thành công tiến đến căn cứ lớp I, Angus sắp cướp được cờ thì Dustan đột nhiên xông ra phá đám, muốn tự mình cướp lấy.
Angus nhanh chóng lách người né được cú đánh bất ngờ của Dustan, còn chưa kịp phản ứng thì tiếng chuông thông báo Lớp I thành công lấy được cờ của Lớp K đã vang lên giòn giã.
Lớp chiến thắng, đồng nghĩa với việc điểm số của mỗi người đều tốt lên.
Lớp thua cuộc, đồng nghĩa với việc điểm số rất kém, hoặc thậm chí là không có điểm.
Đối diện với ánh mắt phẫn nộ của cả lớp K, Dustan ngã bệt ra đất.
***
Trận đấu thứ tư, Angus đường hoàng ngồi vào vị trí Đội trưởng.
Trước giờ trận đấu bắt đầu, Angus nhận lấy băng Đội trưởng, quấn nó lên cánh tay phải của mình. Sau đó cậu lướt mắt nhìn các thành viên Lớp K, chậm rãi cất tiếng.
“Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là Đội trưởng.”
“Trong lúc tôi đưa ra kế hoạch, hy vọng mọi người chú ý lắng nghe. Nếu ai có đề xuất tốt hơn vẫn có thể cho ý kiến, tuy nhiên phải chờ người khác nói xong, không được chen ngang hoặc cắt lời.”
Bất đồng với những Đội trưởng trước mỗi lần phổ biến kế hoạch chỉ có một, hai hướng đơn giản: đội này tập kích từ hướng Đông, đội kia tấn công từ hướng Tây, và sau đó chấm hết; kế hoạch của Angus bao gồm nhiều định hướng chi tiết và cách giải quyết tình huống khi gặp địch.
“Lần này lớp I đóng quân ở phía Tây Bắc, chúng ta ở hướng Đông Nam. Để đến được nơi cắm cờ của lớp I phải băng qua một trong hai địa điểm: rừng nhiệt đới giả hoặc khu vực thác Northwest. Chắc chắn lớp I sẽ đặt mai phục tại hai nơi đó.”
“Chúng ta chia làm ba nhóm, nhóm thứ nhất ở lại căn cứ giữ cờ, bao gồm tôi, Hudson, Neil, Gilmar, Cody. Nhóm thứ hai theo đường rừng nhiệt đới, bao gồm Jarron, Maddox, Fulton, Jaclyn, Genista, Dallton, và Iris. Nếu như đụng phải kẻ địch, Dallton, Maddox, Fulton, Jaclyn, bốn cậu thể lực tương đối khỏe, hãy cố gắng giữ chân địch. Iris, Genista, Jarron, Edelina, bốn cậu có tốc độ nhanh hơn bốn người kia, ưu tiên đi trước để cướp cờ. Nhóm thứ ba theo đường thác Northwest Falls tấn công, bao gồm Tina, Derwin, Dustan, Parker, Dustan, Rinne, Trixi. Tương tự như nhóm hai, Derwin, Nissyen và Trixi nhận nhiệm vụ tiên phong, những người còn lại hỗ trợ và cầm chân địch khi cần.”
“Đến đây có ai có thắc mắc gì không?”
Trước câu hỏi của Angus, Lớp K mất hơn một phút mới bình thường lại.
Nguyên nhân đầu tiên là vì… Có thể nói đây là lần đầu tiên họ nghe “Hạng Nhất” nói nhiều như vậy!
Còn nguyên nhân thứ hai… Ồ, không ngờ bình thường “Hạng Nhất” ít nói vậy mà lại nhớ hết tên của tất cả thành viên trong lớp!
Coi bộ “Hạng Nhất” cũng không phải kiểu “không màng thế sự” như mọi người vẫn nghĩ đâu nha…
Dustan ngập ngừng một chút rồi hỏi: “Đội trưởng, mấy lần trước cậu đều cướp cờ thành công, vì sao lần này cậu không tham gia đội tấn công? Rõ ràng tốc độ của cậu đứng đầu căn cứ mà?”
Dustan hỏi câu này không hề có ý chống đối. Là người từng chung nhóm với Angus, cậu ta hiểu rõ tốc độ và khả năng ứng biến của Angus tốt đến thế nào. Nếu như không phải lần trước cậu ta ngu ngốc “phá đám” thì Lớp K có lẽ đã chiến thắng.
Sau trận đó, Dustan đã đứng ra xin lỗi cả lớp. Bản thân cậu ta cũng trở nên thành thật hơn rất nhiều.
Angus cười cười: “Bởi vì đối thủ cũng sẽ nghĩ như vậy. Bên đó sẽ cho rằng tôi giữ phần lớn người phòng thủ, còn lại tự mình dẫn một nhóm nhỏ thiên về tốc độ đi cướp cờ. Cho nên, khả năng cao là họ sẽ bố trí phần đông người ở lại căn cứ để cản trở tôi, đồng thời cũng cho một nhóm nhỏ thiên về tốc độ sang cướp cờ.”
“Nhưng cũng không loại trừ khả năng bọn họ dồn người sang cướp cờ, vì vậy để đảm bảo cờ an toàn, và để những người thuộc nhóm tấn công yên tâm tuyệt đối, tôi sẽ ở lại căn cứ. Nhằm đối phó với lực lượng phòng thủ của họ, tôi đã dồn rất nhiều nhân lực cho hai nhóm tấn công, tuy nhiên… nhiệm vụ cướp cờ lần này, tôi chỉ giao cho một người duy nhất.”
Angus nói đến đây thì tạm dừng lại.
Đám tân sinh rối rắm. Nhiệm vụ cướp cờ chỉ giao cho một người duy nhất là sao? Không phải vừa nói có tới hai nhóm tấn công à?
Có người rất muốn giơ tay hỏi, nhưng nhìn đến vẻ mặt bình thản của Angus thì không hiểu sao không mở miệng được, chỉ có thể im lặng đợi Angus nói tiếp.
“Hai nhóm tấn công sau khi vượt qua rừng nhiệt đới và thác nước thì hội họp trước căn cứ Lớp I. Sau đó, trong mọi tình huống, tất cả những người còn lại phải hỗ trợ tốt nhất cho người này.”
“Hãy nhớ, trừ người mà tôi sẽ giao phó, nhiệm vụ của tất cả những người còn lại không phải là cướp cờ. Các cậu có thể làm mồi nhử, đánh lạc hướng, giữ chân địch, hoặc bất cứ chiêu trò nào, tất cả đều chỉ vì một mục tiêu: dọn đường cho người đó đến nơi cắm cờ của địch.”
“Người đó là…”
Angus nhìn một vòng, sau đó dừng lại trước một đôi mắt màu tím nhạt. Khóe môi cậu khẽ nâng, nói ra một cái tên.
“Iris.”
Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên giòn giã.
Mọi người đều đã nắm rõ nhiệm vụ của mình. Phương án tác chiến, phương án dự phòng đều đã có. Tất cả chỉ cần theo nhiệm vụ mà tiến hành.
Có “nhóm hy sinh” đầu tiên ở lại cầm chân địch, Derwin, Nissyen và Trixi thuận lợi vượt qua thác nước, mà Genista, Jarron và Edelina cũng thuận lợi yểm trợ Iris vượt qua rừng nhiệt đới nhân tạo.
Tất cả cùng hội họp trước căn cứ Lớp I.
Cả đám quan sát từ xa thì thấy có khoảng bảy, tám tân sinh của lớp I ở lại bảo vệ căn cứ.
Iris nheo mắt. Hawley! Là Hawley đang đứng cạnh cờ!
Một người hạng Sáu như mình… liệu có thắng được người xếp hạng Nhì toàn căn cứ? Tâm trạng Iris đầy rối rắm.
Đúng lúc này, từng lời Angus đã nói với cậu ta sau khi giao nhiệm vụ cướp cờ cho cậu ta đột nhiên văng vẳng bên tai.
“Iris, tôi chỉ giao cho cậu một nhiệm vụ duy nhất.”
“Không cần đánh tay đôi với địch, chuyện đó sẽ có người làm hộ cậu. Cậu chỉ cần chạy. Chạy thật nhanh.”
“Một khi cờ địch xuất hiện trong tầm mắt, tôi muốn cậu dùng tất cả tốc độ mà cậu có, cướp lấy nó.”
Đúng rồi! Nhiệm vụ của cậu ta đâu phải là đấu với Hawley đâu? Sẽ có người khác làm chuyện đó! Cậu ta chỉ cần chạy thật nhanh rồi cướp cờ thôi!
Đúng! Chạy thật nhanh! Và cướp cờ!
Ý nghĩ vừa thoáng qua, Iris lập tức hét lên: “Edelina! Dustan!”
“Biết rồi!”
Edelina và Dustan đồng thanh đáp lại, cùng hướng về phía Hawley. Phía đối diện, Hawley đứng cạnh bên lá cờ nhìn Iris lao vào mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
A ha! Định giữ chân cậu ta để hai đứa kia cướp cờ chứ gì?
Cậu ta đương nhiên biết – Một trong hai đứa kia, Edelina – chính là người có tốc độ nhanh nhất nhì căn cứ, hầu như chỉ đứng sau Angus trong bộ môn chạy đường dài. Chắc chắn Angus đã giao nhiệm vụ cướp cờ cho nhỏ con gái đó!
Cậu ta nhếch miệng, phất tay ra lệnh cho Colley và những người khác lui về phòng thủ.
Khi Iris xông đến, Hawley lách người né tránh, đồng thời chuyển hướng tấn công sang Edelina. Thế nhưng trái với những gì cậu ta dự đoán, Edelina không hề muốn vượt lên cướp cờ mà chỉ muốn đánh tay đôi với cậu ta, làm cho cậu ta vướng tay vướng chân, sau đó lại thêm Dustan đột nhiên lao đến ôm chặt lấy cậu ta…
Cùng lúc đó, Iris dùng tốc độ sấm chớp lướt qua Colley và hàng thủ, thành công cướp lấy cờ. Khi tiếng chuông báo hiệu chiến thắng vang lên, đám Colley vẫn còn ngẩn ngơ một chỗ, tựa như chưa bắt kịp chuyện gì đang xảy ra.
Trận đấu thứ tư, Lớp K thành công giành lại ngôi vị hạng nhất.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI