Khi nguy hiểm đến gần, sống chết trong chớp mắt, chúng tạo thành điều kiện tuyệt vời kích thích tiềm lực vô tận của con người, như Lanna lúc này – mặc dù bao năm làm việc cho nhà Wales và không còn đi săn bắn, nhưng sức mạnh và lực ném của Lanna cũng không hề giảm đi chút nào.
KENG!
Con dao găm bị đánh bật đi. Lanna khiếp sợ nhìn đám dây leo kì quái năm nào giờ đây uốn éo trườn quanh Fergal, nhìn cậu nhóc vẫn còn đang gật gà ngủ, hồn nhiên như không biết chuyện gì đang xảy ra. Lanna không kìm được hô:
– Cậu chủ Fergal!
– Cô Lanna.
Lanna giật mình, cô nhìn lại thì thấy Fergal đã đứng trước mặt cô tự khi nào. Cô quay phắt lại, trông ra khoảng sân.
Không có gì cả.
Tất cả đều bình thường, khu vườn, sân gạch, những bức tượng thần nho nhỏ…Tất cả đều vốn ở nguyên vị trí của nó. Dường như mớ dây leo kỳ quái vừa rồi Lanna nhìn thấy chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Fergal nhíu mày nhìn cô gái giúp việc:
– Cô Lanna, cô làm sao vậy?
Chỉ thấy cô gái giúp việc vốn luôn mạnh mẽ giờ đây gương mặt trắng bệch, chảy mồ hôi ròng ròng. Sau đó, cô ngã xuống.
Fergal hốt hoảng đỡ lấy cô, vội vàng la to kêu người tới cứu giúp. Vốn Joey và Lily ở trong nhà, hai người nghe thấy tiếng kêu của con trai liền chạy ra. Đi đến đầu tiên là Lily cùng với một bà dì hàng xóm, nhìn thấy con trai mình an ổn Lily lúc này mới bớt lo lắng, lại quay sang Lanna vốn ngã quỵ dưới đất cô liền hỏi:
– Chuyện gì đã xảy ra Fergal?
Fergal lắc đầu tỏ ý không biết, Joey lúc này mới chạy tới kịp, xác định con trai Fergal bình thường anh mới để ý tới Lanna, Joey ngồi xổm xuống giơ tay ấn vào nhân trung của cô, không thấy có phản ứng sắc mặt Joey liền trầm xuống. Anh vác Lanna lên vai, vừa chạy vừa nói:
– Trước hết ta tới nhà thầy tể Gynn đã! Mọi chuyện có gì tìm hiểu sau!
Fergal định chạy theo nhưng Lily cản lại, không biết nghĩ tới chuyện gì làm khuôn mặt của cô tràn đầy âu lo sợ hãi, cô nhờ bà dì hàng xóm trông nom con trai rồi chạy theo Joey:
– Từ từ đã! Anh vác một cô gái như thế à? Làm ơn nhẹ nhàng một chút Joey!… Đừng đi nhanh thế, chờ em!
Fergal dõi theo bóng ba người, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tại sao đang yên đang lành cô giúp việc lại ngất xỉu? Xét tình trạng vừa rồi của Lanna thực sự không hề bình thường, không biết cô Lanna có xảy ra chuyện gì không?
Fergal chợt cảm thấy có cái gì đó cộm cộm dưới chân mình, cúi xuống thì thấy một mảnh dây leo thường xuân, có vẻ như khi đi đường mảnh dây leo vô tình mắc vào đế giày của cậu. Fergal cũng không để ý lắm mà lấy ngón tay cạy nó ra rồi vứt đi.
——————————————————————————————————
Ngày hôm sau.
Fergal nói:
– Như vậy là cô Lanna sẽ nghỉ làm một thời gian ạ?
Lily có chút mệt mỏi sau một đêm không ngủ chăm sóc cho Lanna, cô vặn eo vừa trả lời:
– Phải, thầy tể nói là Lanna làm việc quá sức cộng thêm tinh thần căng thẳng nên mới đột nhiên ngất xỉu. Nhưng cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì cô ấy có thể tỉnh lại được, mọi chuyện vẫn ổn con đừng lo.
Fergal gật gật đầu rồi nắm lấy tay mẹ, cười an ủi:
– Nhất định không có chuyện gì đâu, mẹ cũng đừng lo lắng quá.
Lily bị con trai chọc cười, cô nhéo nhéo cái mũi của cậu rồi sau đó đuổi cậu nhóc về phòng. Chờ thấy con trai mình đi khỏi mới hiện lên vẻ muộn phiền. Lanna tuy là người hầu nhưng cả nhà Wales sớm xem cô gái chất phác lại mạnh mẽ này như một thành viên trong gia đình, tình cảm giữa Lily và Lanna càng khỏi phải bàn, hai người chẳng khác gì chị em ruột rà. Có thể nói ngoài Fergal ra thì Lanna là người mà hai vợ chồng tin tưởng và quan tâm nhất. Nếu Lanna xảy ra chuyện gì đương nhiên hai vợ chồng nhà Wales lo sốt vó rồi.
Nhớ lại tình huống của Lanna quả thật không bình thường, bởi Lily biết Lanna từng là thợ săn, sức lực dẻo dai khỏe mạnh chẳng kém gì đàn ông nay bỗng nhiên lăn ra ốm không khỏi khiến người khác suy nghĩ. Đương nhiên Lanna không thể nào giả vờ trước mắt một thầy tể chuyên bắt bệnh cứu người rồi. Nếu xét nguyên nhân là do bên ngoài, nhà Wales chưa từng bạc đãi hay bóc lột sức sức lực của Lanna, công việc của cô giúp việc chủ yếu là phụ bếp, dọn dẹp nhà cửa với giặt quần áo. Mà bấy nhiêu việc chẳng nhằm nhò gì so với một cô gái từng săn thú trong rừng được. Nhưng tại sao thầy tể lại nói nguyên nhân Lanna ngất xỉu lại do mất sức và căng thẳng tinh thần? Lại theo như lời kể của Fergal thì ban đầu Lanna vốn rất khỏe mạnh bình thường, nhưng sau đó Lanna đột nhiên thét lên tên cậu chủ nhỏ rồi mới ngất xỉu. Vậy rốt cuộc nguyên nhân là do đâu?
Lily vò tóc, mọi chuyện thật khó hiểu.
——————————————————————————————————-
Đã ba ngày Lanna vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Fergal lại nhìn ra cha mẹ mình hình như có gì đó không bình thường. Chẳng hạn như họ bỗng nhiên mang về mấy thứ giấy tờ vẽ linh tinh cùng tượng thần nhỏ treo lên dán khắp nhà. Fergal ngắm cha mẹ bận rộn mà ngáp ngắn ngáp dài, cũng không có gì khó hiểu, chắc là thấy Lanna đột nhiên ngã bệnh rồi bệnh có triệu chứng chuyển nặng, nguyên nhân thì không rõ ràng đương nhiên người ta thường nghĩ tới mấy chuyện tâm linh rồi.
Fergal cũng lo lắng cho cô giúp việc, mặc cha mẹ ngăn cản cậu nhóc vẫn lén tìm đến thăm Lanna ở nhà thầy tể Gynn, nhìn sắc mặt của cô vẫn trắng bệt như lúc ban đầu. Fergal nghi ngại liệu họ có tìm nhầm lang băm không nhỉ? Cậu nhóc kiến nghị điều mình nghi ngờ tới hai bậc phụ huynh và đúng như dự kiến, họ gạt phắt đi và vẫn tin tưởng tài năng chữa bệnh của thầy tể Gynn, còn dặn dò cậu không được nói xấu sau lưng thầy. Cậu chủ nhỏ tỏ vẻ mình sẽ trung thực.
Lại qua ba ngày nửa, Lanna vẫn không tỉnh lại. Không biết Joey và Lily nghĩ gì mà từ thờ cúng cầu thần linh chuyển sang dọn dẹp “tà uế”, họ bàn bạc với nhau có nên chặt bỏ hết cây cối với mớ dây leo ở quanh nhà không. Fergal biết được điều này mà kinh hồn táng đảm, bởi trong vườn có trồng mấy cây ăn trái mà cậu rất thích, nếu chặt đi thì cậu đâu còn trái cây để mà nhâm nhi nửa? Nhưng người dân ở đây rất mê tín, Fergal phản kháng đương nhiên không có tác dụng rồi.
Nhìn từng hàng cây xinh xắn bị chặt bỏ, Fergal đau khổ tới mức trốn trong nhà không dám ra nhìn. Hai bậc phụ huynh kia thì ngược lại, trông mặt mày của họ tươi tỉnh vui vẻ ra phết, hình như họ cho rằng như thế sẽ giúp Lanna nhanh chóng khỏe lên.
Và sau đó.
Bệnh tình Lanna chuyển biến tốt thật. Gần như ngay sau hôm chặt bỏ hết mớ cây cối trong vườn, Lanna đã tỉnh lại và có thể xuống giường đi lại. Đối với chuyện này Fergal tỏ vẻ cậu thật sự bó tay rồi. Cảm giác như toàn thế giới cố ý chống lại cậu vậy. Nhưng mà nếu cô giúp việc đã khỏe mạnh thì hy sinh mấy cái cây cũng chằng đáng là bao.
Hai hôm sau, Lanna đã hoàn toàn hồi phục và trở lại làm việc cho nhà Wales. Nhìn mớ bừa bộn trong nhà ông chủ, cô giúp việc lần đầu tiên ước gì mình bất tỉnh lâu lâu một chút.
Thôi, bắt đầu dọn dẹp nào.
Như mọi khi cô vẫn làm.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI