Ai nói anh chị em gần tuổi nhau là dễ đành hanh, chành chọe với nhau ? Nếu bạn là một trong những người cho rằng như vậy thì chúc mừng… bạn đã đúng ^^. Biết tại sao tớ dám khẳng định thế không ? Bởi vì một minh chứng sống là anh em nhà tớ. Cái gì mà sủng em tận trời, thẻ của anh trai em gái cứ quẹt, anh trai nấu cơm rửa bát quét nhà, ăn no hưởng thụ là việc của em gái… sai, sai hết.Làm gì có cái mùa xuân rực rỡ như thế đâu, thực tế như cái chảo của rapunzel phang vào mặt mấy đứa lướt tik tok nhiều rồi nằm mà mơ ấy…
“Kim ơi sắp mưa rồi kéo quần áo vào đi !”
“ Kim ơi đi mua gừng để anh mày còn ướp thịt !”
“ Kim ơi ăn xong rửa bát nhá !”
“ Kim ơi… Kim ơi…”
Được rồi, tớ thừa nhận tớ là mấy cái đứa hay lướt tik tok rồi ảo tưởng đó, nhưng mà anh tớ cũng lười lắm chứ bộ xong lại thêm kiểu độc mồm độc miệng. Nói thật tớ thấy lão anh mình chẳng được cái gì ngoại trừ cái mặt cũng tuấn tú, học hành giỏi giang, năng thể thao với lại nấu ăn siêu cấp ngon, thế mà lũ con gái trường tớ mê tít ông đấy. Haizz đúng là mê trai đầu thai cũng không hết mà.
Anh tớ tên Minh, theo như lời mẹ tớ kể thì Minh là tên mối tình đầu của mẹ. Đương nhiên là đơn phương. Sau đó gặp yêu rồi lấy bố tớ sinh được thằng con trai đầu lòng đặt luôn là Minh, mẹ tớ bảo không làm được vợ nó thì phải làm mẹ nó, thế là cái tên của lão anh tớ ra đời. Lão Minh năm nay học lớp 11, tớ chỉ kém lão đúng một tuổi năm nay học lớp 10. Điểm thi vào 10 của tớ cũng khá cao, chỉ kém đúng điểm năm ngoái của lão Minh 0.5 mà bị lão ấy cà khịa suốt. Tớ được 47.5 điểm, lão được 48 thế là lúc nào cãi nhau cũng mang ra khịa tớ, tổ sư cái con 0.5 kia.Hì hì, nhưng mà cũng thủ khoa năm nay rồi nên tớ vòi vĩnh đòi lão ấy thưởng. Mè nheo bao nhiêu lâu lão í cũng đồng ý. Cuối cùng lão cho tớ đi Hạ Long park chơi và còn mua cho tớ đôi giày nữa. Hình như anh tớ cũng đáng yêu lắm ấy. Nhưng mà đặc sắc nhất là gì các cậu biết không ? Đó là trong lần đi Hạ Long park này tớ đã gặp được anh ấy, anh ấy có lẽ là viên kẹo vị dâu duy nhất trong tuổi thanh xuân của tớ.
Chủ nhật, ngày nắng, có mây còn lão Minh mới sáu giờ sáng đã lôi tớ đang say nồng trong giấc mộng dậy. Tớ muốn văng tục, muốn văng tục, nhưng là một thục nữ điển hình nên chuyện này là không thể nào, chủ nhật cũng không tha cho tớ hu hu. Có trời mới biết tớ phải nhẩm câu mình là con gái tới cả nghìn lần trong đầu để không nổi quạo với lão Minh. Các cậu biết lão gọi tớ kiểu gì không ? Lật cả cái chăn in hình Totoro mà tớ thích nhất ra, xong rồi lôi tớ xuống đất, xong còn lấy tóc ngoáy mũi nữa, cáu thật sự. Nhưng mà hôm nay lão lôi tớ dậy để đi Hạ Long park chơi nên chị đây không so đo. Tớ chải lại cái mái thưa với mái tóc ngắn chỉ chấm vai của mình, mặc chiếc áo phông trắng với quần short giả váy, lão Minh mới nói là tạm được cho ra đường, xong còn bắt bằng được tớ dùng thỏi Romand Juicy Lasting Tint 06 nữa. Lão anh tớ lúc nào ra đường là cũng phải chỉnh trang đàng hoàng nhất là ai đi cùng với lão không bóng bẩy lồng lộn thì cũng phải gọn gàng nhiều khi tớ còn tưởng lão bị ám ảnh cưỡng chế ấy, hỏi lão thì lão bảo là sợ mất mặt, anh em kiểu đấy đấy.
Chúng tớ đi xe bus tới Hạ Long park, lí do vì sao không đi taxi ấy á ? Lão anh tớ ngụy biện là muốn bảo vệ môi trường nên đi phương tiện công cộng nhưng tớ biết thừa là lão ghét mùi xe taxi, con trai mà lắm chuyện thế ấy. Tới nơi tớ mới biết là không chỉ có hai anh em đi mà còn thêm một nhân vật nữa, hì viên kẹo dâu trong tương lai của tớ đó mà. Sau khi mua vé để vào thì bọn tớ tới chỗ cái đài phun nước, hóa ra bạn của anh tớ chờ ở đấy sẵn rồi. Ấn tượng đầu tiên của tớ khi đập vào mắt là cái thân hình cao lớn ấy, nói nhỏ với các cậu là dù anh và bố mình rất cao nhưng mà mình giống mẹ tuy thế song vẫn lệch gen. Bố mình 1m80, anh trai 1m82, mẹ 1m63 còn mình thế quái nào ngày nào cũng đo mà được có 1m58. Không sao dù gì chị đây vẫn đang phát triển, phải lạc quan.
Bạn thân của lão anh tớ rất cao, áng chừng không chênh lão là bao nhiêu. Là một đứa con gái,trai mét tám dĩ nhiên là gu của tớ rồi, huống chi nhà tớ lại toàn người cao nên nhìn nhiều cũng quen mắt. Khác với làn da chỉ hơi rám do không bắt nắng của lão anh tớ, anh Khôi có làn da sậm màu hơn lão vài tông, làm tớ nhớ tới Makoto bạn trai của Sonoko trong Conan Detective. Anh rất đẹp, ngũ quan tuấn tú, đặc biệt là mày kiếm và đôi mắt sâu.
“ Minh, mày lại cao su đấy!”
“ Tại cái Kim lâu chứ đâu phải tao đâu.”
“ Em gái mày á ?”
“ Không thì là em gái mày à ?”
Nói thật tớ thấy hai anh nói chuyện với nhau cục súc dã man, nhưng mà may con Trang, bạn thân của tớ không ở đấy. Nếu không máu hủ của nó nổi lên là khổ. Vứt đống suy nghĩ lằng nhằng đó đi tớ vẫn là cô bé ngoan ngoãn chứ nên phải chào anh rồi .
“ Em chào anh ạ.”
“Chào em anh là Khôi, bạn của Minh.”
Ôi mẹ nó, cái chất giọng này tớ cứ tưởng là bốc hơi khỏi trái đất rồi ai ngờ tớ còn được nghe live luôn nữa chứ. Cảm giác lòng mề nội tạng cứ mềm nhũn. Sau đó… sau đó các cậu biết chuyện gì xảy ra không ? Anh Khôi xoa đầu tớ. XOA ĐẦU TỚ ĐẤY!!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Thuỷ Tiên
Truyện hay lắm ýyyyy