Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
is a premium chapter
It will cost you coins to buy this chapter.
Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.
Please login to buy this chapter.
Nguyễn Thụy Thanh Uyên
Lúc mới vào truyện ấn tượng cái lá cờ Việt Nam, nhưng sau đó thì lại bị mơ hồ trong bối cảnh, thoại nhiều, hơi nhanh một chút. Cố lên nhé.
ITerAtive GLue
Tác phẩm của bạn có nội dung, tuy nhiên các tình tiết diễn ra hơi vội vã, nếu có thể điều tiết lại mạch truyện cho ổn định hơn thì sẽ tốt hơn. Đoạn đầu truyện khi Dương mới xuất hiện, bạn nên đưa thêm vào đôi lời tự giới thiệu của Dương như tôi tên là gì, hiện đang là một học sinh ở đâu, sau mới đến cảnh thằng bạn chạy tới rủ đi quán net, như vậy thì phần mở bài đi vào giới thiệu nhân vật sẽ tròn đầy hơn. Cảnh con ma nữ thao thao bất tuyệt về quá khứ của Dương diễn ra nhanh quá, bạn nên đưa vào thêm một số hình ảnh minh họa cho từng giai đoạn thì nó sẽ được khắc họa một cách rõ nét hơn, lại giảm thiểu được mật độ lời thoại cho khỏi quá nhiều nữa. Ở những lời thoại nội tâm bạn nên sử dụng khung vuông để phân biệt với thoại nói, không nên sử dụng tất cả là bong bóng tròn như vậy, hoặc nếu muốn sử dụng bong bóng thì bạn phải bổ sung thêm bong bóng nhỏ nối vào nhân vật nữa, đây đều là những quy ước cần nắm rõ trong truyện tranh. Cố lên nha bạn.
mều mều :333
truyện này art fail nhiều chỗ và khá rối, phông chữ hơi khó đọc còn diễn biến lại hơi nhanh quá mong khắc phục