Chương 51 : Xuân sắc ngập tràn(2)
Nhìn thấy nàng đã tiết thân, miệng thở hổn hển vì sung sướng, tất cả như một chất kích thích đối với hắn, hắn không nhịn được nữa mà bùng nổ, y phục của hắn chẳng biết từ khi nào đã bị Dị Hỏa đốt cháy hoàn toàn, để lộ ra những khối cơ hoàn hảo như tượng tạc, nhưng thứ kích thích nhất lúc này có lẽ là thanh hung khí đang ngạo nghễ ngóc đầu đối mặt với Lý Thanh Thanh. Nàng thấy một màn này thì xấu hổ không dám nhìn thẳng, trong lòng thầm nghĩ “Thứ đó của nam nhân có thể to đến thế sao ?”. Nhưng lúc này nàng cũng nhận ra rằng hắn đang muốn làm gì, nội tâm nàng lúc này đấu tranh dữ dội, một bên là lý trí một bên là cảm xúc, nàng lúc này như đứng giữa ngã rẽ không biết lựa chọn bên nào. Nhưng lúc nàng vẫn còn đang đắn đo thì hắn đã vòng bàn tay qua hông nàng, cây gậy kia lúc này đã đặt trước u cốc của nàng. Lý Thanh Thanh bấy giờ liền ngại ngùng nói :
– Khoan đã, nó to quá không vừa đâu !
Hắn nghe thấy nàng nghe thấy vậy cũng nhận ra vấn đề, quả thật thanh kiếm quả hắn quá to, sợ rằng sẽ không vừa với huyệt đạo bé nhỏ ấy của nàng. Hắn bấy giờ đầu óc nóng ran lên, hông mất tự chủ mà lấy đầu kiếm cọ vào hạt ngọc ở bên trên, nàng theo đó mà đầu óc cũng trở nên mụ mị, vội lấy lại bình tĩnh lúc này nàng hít sâu một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói :
– Hừ! xem như tiện nghi cho nhà ngươi !
Hắn nghe thấy vậy thì biết rằng nàng đã bật đèn xanh cho mình, không do dự mà dũng mãnh tiến vào :
– Ót! Á.. chết ta mất !
Dù chỉ mới tiến vào có một nửa nhưng ngay lập tức những thớ dây thần kinh ở bên trong nàng lúc này điên cuồng tiết ra khoái cảm lan tràn tới thẳng đại não, hắn lúc này cũng cảm nhận được sự co bóp mãnh liệt ở bên dưới cũng không khỏi rùng mình một cái. Nàng lúc này cũng nhăn mặt lên vì đau, hắn thấy vậy thì cũng không dám chuyển động mà đứng yên một chỗ, chỉ là sức co bóp từ u cốc của nàng vẫn không hề giảm. Nàng đợi cho cơn đau qua đi thì cũng cảm nhận được hạ thể của mình đang nóng ran, nàng lại thấy hắn khuôn mặt đỏ bừng. Hắn lúc này quả thật là nhịn sắp phát điên lên rồi, nàng thấy vậy thì đôi mắt trở nên đầy mị hoặc nói :
– Động đi chàng! Yêu thiếp đi !
Hắn nghe thấy vậy thì triệt để bùng nổ, hông đẩy mạnh, phần còn lại của thanh kiếm cũng cắm hoàn toàn vào u cốc của nàng, từng đợt tấn công dũng mãnh như thần long liên tục và bên trong nàng :
– Ah..ưm.. trời ơi chết mất!..Ưm..
Nàng lúc này cũng theo đó mà rên lên trong sung sướng, lại một lần nữa hạ thể không nhịn được mà tiết thân, nhưng hắn thì vẫn chưa đạt đến giới hạn, vẫn cứ điên cuồng tấn công vào nó. Nàng sau khi tiết thân thì hạ thể trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, thế mà hắn không cho nàng thời gian nghỉ ngơi vẫn cứ tiếp tục, sóng sau đè sóng trước khoái cảm từ đó mà cũng tăng dần lên, trước thế tấn công như vũ bão của hắn nàng rút cuộc thất trận. Nàng bấy giờ đầu óc đã hoàn toàn bị khoái cảm chiếm lấy, trong vô thức nàng ngửa người lên dang lấy hai tay của mình ôm lấy lưng hắn, cảm nhận được hơi thở của giai nhân thoảng bên cạnh mang tai như một chất kích thích mạnh mẽ, hắn cũng theo đó mà di chuyển nhanh dần lên. Cùng với tốc độ ngày càng tăng từ hắn cả hai cuối cùng cũng sắp chạm đến đỉnh, nàng lúc này liền hét lên:
– Không được, chàng mau bắn ra bên ngoài! Á..ưm…
Hắn không cho nàng nói hết câu mà lấy lưỡi mình chặn lại, nàng sau đó cũng buông bỏ hoàn toàn mà đắm chìm trong sự khoái lạc, ngay sau đó cả hai đều rùng mình tiết thân, từng đợt tinh hoa cứ thế được hắn bắn thẳng vào trong khu vườn màu mỡ của nàng. Sau ba lần lên đỉnh liên tục nàng lúc này thân thể run rẩy, mà giật mình vài cái liên tục tinh hoa cũng từ đó mà chảy ngược trở ra.
Đúng lúc này thì dị biến bất ngờ phát sinh, hạ thể nàng lúc này bất ngờ xuất hiện một hình xăm hình trái tim màu đỏ ở bên trên cánh đồng cỏ kia, đáng nói hơn là từ bên ngoài Linh Lực như những dòng thác cuồn cuộn tiến sâu vào thân thể nàng, tu vi của nàng cũng từ đó mà điên cuồng đề thăng, Linh Đế Nhị Trọng, Linh Đế Tam Trọng… cuối cùng khi đạt đến Linh Đế Cửu Trọng thì mới ngừng lại hoàn toàn. Hắn thấy một màn này thì cũng không quá ngạc nhiên cho lắm. Dục Tiên Thánh Thể là thể chất trợ giúp cho việc song tu, khi một trong hai người có tu vi chênh lệch nhau thì sau khi song tu thì tu vi của người thấp hơn sẽ được đề thăng bằng với tu vi của người cao hơn, nhưng điểm nổi bật của Dục Tiên Thanh Thể không chỉ dừng lại ở đó, hình xăm xuất hiện ở cơ thể của nữ nhân sau khi song tu có thể giúp nàng ta ngộ nhận được toàn bộ năng lượng thuộc tính của nam nhân tham gia. Hắn lúc này cũng kiểm tra đan điền của nàng một phen, lúc này hắn cũng giật mình một phen, ngoài Mộc Linh Căn mà nàng đã có từ trước thì các Linh Căn khác như Kim Thủy Hỏa Thổ Băng Phong Lôi Quang Ám đều đã xuất hiện cộng thêm với hai Linh Căn Hiếm gặp khác là Không Gian Linh Căn và Sinh Mệnh Linh căn, nâng tổng số Linh Căn mà nàng sở hữu lên con số mười hai, và điều kinh khủng hơn nữa là tất cả chúng gần như là tinh khiết trăm phần trăm, so với lực lượng mà Thiên Đỉnh cung cấp cho hắn chẳng khác hơn là bao. Hắn lúc này cũng không hít một ngụm khí lạnh, không hổ danh là thể chất đứng top bốn trong Thiên Nguyên Cổ Thể Bảng a.
Lý Thanh Thanh lúc này cũng nhận ra sự biến đổi khủng khiếp trong cơ thể mình. Khi nàng vươn tay ra, cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp đang chảy bên trong kinh mạch, nàng không thể không ngạc nhiên và kinh sợ. Sự tiến hóa này không chỉ là nâng cao về mặt tu vi mà còn mở rộng đến các Linh Căn, tạo nên một cơ thể hoàn hảo và mạnh mẽ.
Hắn thấy nàng vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ tình hình, liền từ tốn giải thích:
– Dục Tiên Thánh Thể là một thể chất hiếm có, nó không chỉ tăng cường khả năng song tu mà còn có khả năng hấp thu và chuyển hóa năng lượng thuộc tính từ đối phương. Sau khi song tu, hình xăm hình trái tim trên cơ thể nàng đã kích hoạt khả năng này, giúp nàng hấp thu toàn bộ năng lượng thuộc tính của ta. Điều này đã làm cho tu vi và các Linh Căn của nàng tăng trưởng vượt bậc.
Hắn tiếp tục:
– Hiện tại, nàng đã sở hữu tổng cộng mười hai loại Linh Căn, bao gồm cả các Linh Căn hiếm như Không Gian và Sinh Mệnh. Điều này khiến cho nàng có được sức mạnh tương đương với lực lượng mà Thiên Đỉnh cung cấp cho ta. Dục Tiên Thánh Thể quả thực là một thể chất đứng top bốn trong Thiên Nguyên Cổ Thể Bảng, rất xứng đáng với danh tiếng của nó.
Lý Thanh Thanh nghe xong, vẻ mặt vẫn còn đầy sự ngạc nhiên và hưng phấn. Nàng hiểu rằng sự biến đổi này không chỉ là một bước tiến lớn trong tu vi mà còn mở ra cơ hội mới cho mình trong việc phát triển và khám phá sức mạnh của bản thân.
Lúc này nàng vẫn phát hiện ra thân thể mình vẫn còn đang trần truồng trước mặt hắn thì vội đưa tay vớ lấy y phục định mặc vào nhưng hắn nào để cho nàng được toại nguyện, thanh hung khí của hắn lúc này vẫn đang còn cương cứng tiếp tục chĩa thẳng về phía nàng, hắn lúc này nhìn thẳng vào mắt nàng mà bá đạo tuyên bố :
– Lý Thanh Thanh! Đời này, kiếp này cả thể xác lẫn linh hồn của nàng đều thuộc về ta!
Nghe thấy hắn nói như vậy lòng nàng lúc này như được nếm mật, khuôn mặt nàng lại trở nên đỏ hoe, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà vội quay mặt sang hướng khác miệng nói lí nhí :
– Như vậy thì ta phải đối mặt với Tiểu Quỳnh và Nhật Linh như nào ?
Hắn nghe thấy vậy thì không do dự mà đáp lại :
– Trẻ con mới chọn, riêng ta lấy tất !
Nghe thấy hắn nói vậy thì trong lòng nàng lúc này ngọt ngào hơn bao giờ hết, nàng giả vờ hờn dỗi mà mắng hắn một câu :
– Hừ! Sắc lang!
Nghe thấy nàng đáp như vậy thì hắn cũng ngầm hiểu nàng đã đồng ý trao thân cho mình, lòng vui như mở liền tiếp tục xách thương tiếp tục chinh chiến. Thấy hắn tiến về phía mình, theo bản năng nàng liền vô thức lùi lại mấy bước. Nàng lắp bắp nói :
– Khoan đã! Ta muốn quan sát thử nó !
Hắn lúc này cũng ngạc nhiên một cái nhưng sau đó đành chiều theo ý nàng, đưa ra thanh hung khí trước mặt nàng. Ở khoảng cách gần nàng rút cuộc cũng chiêm ngưỡng được đầy đủ thứ gây họa này, nàng bấy giờ không nhịn được mà đưa bàn tay mình chạm vào, thấy một tay vẫn chưa ôm trọn hết được nàng liền lấy nốt tay còn lại đặt xuống phía dưới, khuôn mặt nàng tỏ vẻ ngạc nhiên, nàng vẫn khokng hiểu được tại sao cây gậy khủng bố này lại có thể tiến vào được bên trong người mình a.
Hắn cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại của nàng thì cũng thoải mái mà thở dài một phen, nàng thấy hắn biểu hiện như vậy thì mắng yêu một cái :
– Là cái thứ đáng ghét này chuyên gây họa cho nữ nhân sao, phải cắt bỏ đi mới được!
Không để hắn phản bác, nàng liên bắt đầu chuyển động hai tay của mình vuốt dọc thân côn. Hắn lúc này cũng thả lỏng thân thể mà chìm đắm vào sự phục vụ của nàng, cứ thế hơn mười phút trôi qua nàng lúc này cũng nhìn hắn lên tiếng :
– Tại sao còn chưa bắn ra vậy ?
Hắn nghe thấy nào nói vậy thì cũng lắc đầu nói:
– Bàn tay của nàng rất sướng nhưng mà ta vẫn cảm thấy chưa đủ a !
– Vậy ta phải làm sao ?
– Nàng thử dùng miệng đi !
Nàng thấy hắn nghe nói như vậy thì cũng nghi vấn hỏi lại :
– Dùng miệng ư ?
Hắn không trả lời mà lấy một ngón tay chỉ vào trán nàng, ngay lập tức một luồng tin tức chạy thẳng vào đại não nàng, nàng nhanh chóng tiếp thu lấy chúng rồi kiều diễm quát một cái :
– Hừ tên khốn nhà ngươi chỉ giỏi chiếm tiện nghi của ta !
Nói xong nàng liền cúi người xuống, vén mái tóc sang một bên rồi dùng miệng ngậm lấy nó! Ngay lập tức sự ấm áp từ khoang miệng nàng mang lại làm cho hắn trở nên hưng phấn, hắn từ từ nhắm mặt lại thưởng thức. Lý Thanh Thanh thấy vậy thì liền truyền âm hỏi :
– Ta làm như vậy đã đúng chưa ?
– Ừm, tuyệt lắm ! Cứ như hướng dẫn của ta mà làm!
Nàng nghe thấy vậy thì cũng mạnh bạo hơn, miệng nàng lúc này theo luồng thông tin mà hắn bắt đầu làm theo, lưỡi nàng đảo hết từ đầu cho đền cuối thân côn, rồi tiếp tục di chuyển lên xuống. Lúc này nàng cũng cảm thấy nó ngày càng trở nên nóng hơn trong khoẳng khác tiếp theo tinh hoa lại một lần nữa bắn ra chiếm lấy hết không gian bên trong miệng nàng. Cảm nhận được hương vị mạnh mẽ của nam nhân xộc thẳng vào khoang mũi, phía dưới hạ thể của nàng nước suối đã chảy ra ào ạt. Nàng lúc này truyền âm mắng hắn một câu :
– Ngươi sắp bắn ra sao lại không nói trước với ta ?
– Ha ha do nàng làm tuyệt quá nên ta không kiểm soát được !
Nàng lúc nàng cũng cảm nhận được hương vị của thứ chất trắng chết tiệt này thì một cảm giác kỳ lạ, mặc dù nó có mùi tanh nhưng nàng lại không cảm thấy ghét nó mà cảm thấy thú vị là đằng khác, nàng cũng trong vô thức mà đã nuốt nó xuống bụng. Hắn chứng kiến lấy một màn này thì thằng em ở bên dưới lại một lần nữa ngóc đầu dậy, nàng ta thấy vậy thì bực mình mắng hắn một cái :
– Nam nhân bọn ngươi không cần nghỉ ngơi sao ?
Hắn nghe thấy nàng hỏi vậy thì phì cười nói :
– Chắc do ta đặc biệt, về phương diện này khỏe hơn người thường !
– Hừ! Có quỷ mới tin lời ngươi nói! Lần này làm chậm thôi, ta chịu không nổi đâu!
– Tuân lệnh nhạc mẫu!
Thấy hắn dám trêu mình nàng liền lấy bàn tay của mình nhắm đến hai quả cà ở phía dưới rồi ra sức bóp mạnh, hắn lúc này thấy vậy thì hoảng hốt :
– Ặc.. ta xin lỗi! đừng bóp nữa!
– Coi như ngươi thức thời!
Sau đó hắn lại một lần nữa tiến về phía nàng, lần này hắn không trực tiếp cho vào mà cúi đầu úp mặt vào u cốc kia, nàng ta thấy vậy thì giật mình nói :
– Ngươi lại định giở trò gì ?
Chưa nói hết câu nàng lại một lần nữa nàng lại bị hắn chinh phục triệt để, chiếc lưỡi của hắn lúc này như một con rắn nhỏ tham lam khám phá lấy động phủ chật chội bên trong, cứ một lần nó chạm vào vách hang, nàng ta lại rùng mình một cái, nàng lúc này thở hổn hển lên tiếng :
– Mau dừng lại đi chàng! Ta không chịu được!
Hắn nghe thấy nàng nói vậy thì lại càng đẩy nhanh tốc độ, chiếc lưỡi cũng tiến vào sâu hơn nữa. Nàng lúc này rút cuộc không chịu nổi mà rùng mình tiết thân, hắn cũng không kiêng nể mà đón trọn hết toàn bộ, nàng lúc này vừa thở dốc vừa mắng:
– Ngươi là tên biến thái! A.. Ưm.. cho ta nghỉ đã.. chết mất a!
Nàng chưa nói hết câu hắn đã một lần nữa đâm sâu vào nàng, một buổi tối cứ thế chậm rãi trôi qua, xuân sắc ngập tràn….
Làm tí cafe sáng đi các bác “:)))
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI