Sau cặp thứ nhất, đến lượt cặp thứ hai ra sân.
Người thừa kế đời thứ ba của gia tộc Atticus – Drake Atticus, một Blaze thuần chủng hệ Hỏa, đối đầu với Patrick Kang đến từ gia tộc họ Kang tương đối nổi tiếng tại Thủ đô, thuộc chủng tộc Tide hệ Thủy. Lại là một trận đấu “ngang tài ngang sức” khi cả hai đối thủ đều đến từ hai chủng tộc thuộc diện đáng gờm của hai hệ Hỏa – Thủy, khiến mọi người mỏi mắt chờ mong.
Có điều… sau khi bước vào trận đấu, niềm hưng phấn của khán giả nhanh chóng chuyển sang chưng hửng khi Drake hoàn toàn chiếm được ưu thế, sau đó nhanh chóng giải quyết Patrick chỉ sau mười phút thi đấu. Cũng không biết nên bình luận rằng thiên phú của Drake quá tốt hay là tư chất Patrick quá kém?!
Cặp thứ ba, sau hơn ba mươi phút thi đấu, Hỏa long Cheryl Maximus – con lai của hai chủng tộc Lava và Lantern đã giành chiến thắng trước Thủy long Stella Wagner thuộc chủng tộc Stream.
Cặp thứ tư, chính là trận đấu giữa Angus và Lớp trưởng Lớp H James Petrov.
Đến thời điểm hiện tại, nếu không tính điểm số của vòng ba thì Angus đang là người dẫn đầu bảng xếp hạng vòng thi tại Thủ đô, đồng thời cũng là người đứng đầu khóa Quân sự, thế nhưng có thể nói nhóm khán giả vẫn chưa bị thuyết phục với thành tích này lắm.
Có hai nguyên nhân có thể giải thích cho tâm lý này.
Thứ nhất, ở vòng thi thể lực, ấn tượng “bơi nhanh khủng khiếp” trong hạng mục bơi lội mà Angus để lại quá lớn, điều này vô hình chung nhắc nhở mọi người rằng: Cậu là một Thuỷ long!
Một Thủy long có ngoại hình quá nhạt màu, đại biểu cho sự yếu ớt.
Ở Pacific, vị thế của cả Thủy năng và Lôi năng đều hơi kém hơn Hỏa năng một chút. Một phần là vì số lượng Hỏa long trong dân số Long tộc trội hơn hẳn so với Thủy long và Lôi long, phần còn lại là do hầu hết những người nắm chức vụ cao trong Quân đội – bộ phận đại diện cho sức mạnh của Pacific – đều là Hỏa long.
Đến cả Hoàng đế Arthur Nolan cũng là Hỏa long!
Kế đến, ở vòng hai thi đấu đội nhóm thì Cheryl đã chiếm hết hào quang với nhóm chiêu thức huyền thoại “Trận Pháp”. Khỏi phải nói, ánh hào quang của chiêu thức huyền thoại đã giúp Cheryl ghi được ấn tượng mạnh mẽ không chỉ với nhóm khách mời và giáo viên, mà còn với cả toàn bộ học sinh năm Nhất và người dân toàn quốc.
Thế nên qua hai vòng thi, ấn tượng về Angus trong lòng các ông lớn vẫn chỉ là một “Thủy long có thiên phú tốt”, “Nhân tố có triển vọng”. Đứng ở cương vị các ông lớn, bọn họ đã gặp qua vô số thiên tài. Đám nhóc tân sinh này có thể có tài năng hiếm thấy đấy, nhưng vẫn còn xanh lắm!
Các ông lớn nghĩ vậy, đám tân sinh cũng chẳng khá hơn là bao. Thậm chí những tân sinh đến từ các căn cứ số Một, số Ba còn cho rằng vì chất lượng tân sinh tại căn cứ số Năm quá… cùi bắp, cho nên Angus mới dễ dàng đạt được điểm số cao mà leo lên hạng đầu của khóa Quân sự.
Nếu như còn một lý do nào đó khác khiến mọi người chú ý đến Angus thì đó chính là ngoại hình và phong thái của cậu.
Thông thường Long tộc hệ Hỏa có hình người rắn chắc, hầu hết đều sở hữu màu tóc và màu mắt thiên về gam màu nóng như đỏ, vàng, cam nổi bật khiến mọi người e ngại. Dĩ nhiên đối với nam giới thì ngoại hình như vậy rất tốt, rất nam tính và rất mạnh mẽ, nhưng đối với nữ giới thì… hơi khó tìm đối tượng à nha! Ngược lại, Long tộc hệ Thủy thường có hình người nhã nhặn và có phần “tươi mát” hơn với làn da trắng và đôi môi hồng tự nhiên. Lẽ tất nhiên, nữ giới hệ Thủy luôn được chào đón nồng nhiệt còn nam giới lại thường bị đám Hỏa long trêu chọc là “ẻo lả”. Cuối cùng là Long tộc hệ Lôi với đôi mắt và mái tóc mang ánh kim đặc trưng. Điểm nổi bật của hệ này không nằm ở ngoại hình đẹp xấu mà nằm ở phong thái đi đứng và làm việc nhanh nhẹn, sắc sảo.
Đương nhiên cũng có một vài trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như ngoại hình của nữ giới thuộc chủng tộc Lantern của hệ Hỏa rất mảnh mai và xinh đẹp (và đây chính là lý do mà ngài Raymond “đổ” mẹ của Cheryl ngay trong lần đầu gặp mặt). Hoặc như nam giới thuộc chủng tộc Glacier của hệ Thủy có ngoại hình trông còn nam tính hơn cả nam giới hệ Hỏa với mái tóc trắng cao quý nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Minh chứng sống ở đây không ai khác ngoài Đại Boss của phe Chính trị – ngài Thủ tướng Keith D. Wilson.
Lại nói về Angus.
Hai mươi tuổi, Angus sở hữu dáng người cao ráo nhưng không gầy yếu. Gương mặt cậu là một tập hợp của những đường nét hài hòa với sống mũi cao thẳng ưa nhìn. Đôi mắt và mái tóc màu xanh nhạt khiến cho vẻ ngoài của cậu thêm phần nhã nhặn, bóng lưng thẳng tắp gợi lên cảm giác bình thản mà kiên định.
Hiện tại, “Thủy long” Angus nhã nhặn trong mắt mọi người đang đứng đối diện với đối thủ của mình – Lớp trưởng James Petrov của lớp H.
Là một Lôi long thuộc chủng tộc Sapphire, James sở hữu đôi mắt và mái tóc màu xanh dương đậm với ánh kim đặc trưng của hệ Lôi. James sinh ra và lớn lên ở vùng biển nhiệt đới đầy nắng nóng, màu da ngăm cùng thân hình rắn rỏi sương gió khiến cậu ta trông cực kỳ nổi bật giữa đấu trường. Vô hình chung, Angus đối mặt với cậu ta lại biến thành “nhạt màu”, “vô hại”.
James nhìn Angus, bắt chuyện một cách kiêu ngạo:
“Cậu là Thủy long đúng không? Xem ra lần này cậu không gặp may như những lần trước rồi. Tôi là Lôi long. Lôi gặp Thủy chỉ có gia tăng sức mạnh chứ không có tổn hại. Vậy nên… Lợi thế hôm nay, thuộc về tôi!!!”
James nhếch miệng cười. Sau khi hét lên một câu cuối cùng, cậu ta chạy về phía Angus bằng tốc độ sấm chớp.
Angus không đáp lại lời khiêu khích của James mà chỉ tập trung né tránh các đòn tấn công của cậu ta.
Nếu như Angus là Hỏa long, hẳn James sẽ không dám tấn công trực diện. Nguyên nhân rất đơn giản: hệ Lôi có tốc độ nhanh nhưng thực lực đánh tay đôi là yếu nhất trong ba hệ, cần phải phối hợp thêm với các chiêu thức phép thuật thì mới chế ngự được đối thủ. Ngược lại, hệ Hỏa tuy chậm chạp nhưng đồng thời cũng sở hữu thể lực đáng gờm nhất, chỉ cần đối phương sơ sẩy bị họ bắt được thì không cần đến phép thuật cũng sẽ bị họ đập cho nhừ xương!
Nhưng cố tình Angus lại là “Thủy long”. Thủy long có tốc độ nhanh hơn Hỏa long một chút nhưng vẫn chậm hơn Lôi long, đồng thời sức lực của họ mạnh hơn Lôi long nhưng so ra lại kém Hỏa long. Vì vậy James quyết định sẽ dùng tốc độ và số lượng nắm đấm để bù cho chất lượng.
Chỉ trong vòng một phút đồng hồ, James đã tung ra hàng trăm cú đấm, thế nhưng… Ngạc nhiên là, không hề có lấy một cú đấm nào trúng người Angus!
Lúc này, đám người ngồi trên khán đài đã không còn tin vào những gì mình nhìn thấy. Nhiều người còn đưa tay dụi mắt.
Một Thủy long lại có thể đạt đến tốc độ này? Ngang bằng với một Lôi long? Không đúng, phải nói là nhanh hơn! Bởi vì nhanh hơn, nên mới có thể né tránh một cách hoàn hảo như thế!!
Rồi trong một thoáng thoăn thoắt né tránh, Angus chụp được cổ tay James.
Trên khán đài, con ngươi Iris rực sáng.
Chính là lúc này!
James cảm thấy cổ tay mình bị chụp lấy. Từ vị trí cổ tay, một luồng nhiệt đột nhiên xâm nhập vào sau đó lan khắp người cậu ta. Cả người cậu ta nóng lên, đất trời quay cuồng một vòng, sau đó cậu ta bị đập mạnh xuống đất.
Ầm!!!
James khó nhọc hít vào một hơi ngắt quãng. Cậu ta dường như có thể nghe thấy tiếng xương sống mình gãy làm đôi.
Trong khoảnh khắc James bị Angus quăng xuống đất, nền bê tông xung quanh khu vực James nứt toác ra, những vết nứt lan rộng với bán kính hơn hai mét. Ngồi trên khán đài từ xa vẫn có thể thấy rõ một lớp bụi phấn mờ mờ từ những vết nứt kia bay lên.
James nằm đo ván dưới đất, nhìn thấy đối thủ của cậu ta lững thững bước tới gần mình, đến khi còn cách ba bước thì dừng lại.
Angus từ trên cao nhìn xuống James. Khóe miệng cậu thiếu niên hơi nhếch lên, thản nhiên hỏi: “Lợi thế hôm nay của cậu… là gì vậy?”
James: “…”
James tức đến mức ngất đi.
Này thì lợi thế!
Trận đấu thứ tư kết thúc chỉ sau chưa đầy ba phút bắt đầu. Đây chắc chắn là trận đấu đối kháng ngắn nhất và đơn giản nhất trong lịch sử của cuộc thi!
Nhìn cảnh James nằm dài dưới đất được đội cứu thương nâng cáng khiêng vào trong, lại nhìn sang người bị cho là “vô hại” đang thản nhiên bước vào lối ra của đấu trường, đám học sinh năm Nhất đồng loạt hít sâu một hơi.
Mẹ nó! Vô hại chỗ nào? Yếu ớt chỗ nào?
Hung tàn thì có!!!
Cậu ta là Thủy long giả đúng không???
Rốt cuộc, sau lượt trận đầu tiên, Angus cũng thành công dẹp bỏ ấn tượng “nhạt màu”, “vô hại” trong mắt mọi người.
***
“Cậu nói gì cơ? Lớp trưởng từng luyện tập với Iris hả?”
Trên đường đi vào phòng giải lao thăm Angus, đám Lớp K tấm tắc khen lấy khen để tốc độ của Angus khi cậu né trách mấy cú đấm của James. Nissyen phấn khích quá liền thuận miệng kể luôn một bí mật mà cậu ta vẫn luôn giấu kín mấy tháng qua.
Nissyen kể rằng, vào khoảng hai, ba tuần cuối khóa Quân sự, có một lần cậu ta vô tình nhìn thấy Angus và Iris luyện tập cùng nhau. Iris là người tấn công còn Angus thì né tránh. Quan sát một lúc thì cậu ta mới hiểu ra Angus đang muốn luyện tập tốc độ.
“Tốc độ của thằng James đó còn kém Iris xa lắm!” Nissyen nhận xét.
Tức thì Dallton đang đi ngang hàng liền cạnh khóe: “Giỏi lắm! Cậu biết mà giấu như bưng nhé!”
“Nói cho cậu biết làm gì? Để cậu tới làm phiền Lớp trưởng à? Hay để cậu nói lung tung làm Lớp trưởng bị lộ “bài”?” Nissyen vặn lại.
Kỳ thực đúng như lời Nissyen nói, vào khoảng một tháng cuối cùng của khóa Quân sự, ngoài giờ luyện tập với Eugene thì Angus đã bắt đầu nhờ vài người bạn học đến giúp mình luyện tập, có khi là Iris, cũng có khi là Hudson hoặc Neil. Tất cả đều là để chuẩn bị cho cuộc thi này.
“Thôi mà Dallton! Mày mà biết thì cũng có giúp được gì ngoài việc đến làm phiền Lớp trưởng đâu! Đừng có cằn nhằn Nissyen nữa…”
Đi phía sau nghe ngóng đám Lớp K tám chuyện, gương mặt Alvin bỗng chốc suy tư. Cậu thật sự không ngờ rằng, một người trước đây không hề có lấy một người bạn như Angus nay lại được toàn bộ Lớp K nể trọng và cẩn thận “bảo vệ” như vậy.
Rốt cuộc thì khóa huấn luyện quân sự đó là một trải nghiệm như thế nào nhỉ? Alvin sờ cằm tự hỏi.
***
Sau bốn trận đấu, các thí sinh nghỉ ngơi và phục hồi thể lực. Vòng Bán kết sẽ được tiến hành vào ngày hôm sau. Cá nhân chiến thắng vòng Tứ kết mỗi người sẽ nhận được mười điểm, thua không có điểm.
Cập nhật điểm số các Lớp trưởng sau vòng Tứ kết (Điểm số trong ngoặc được viết theo thứ tự: Điểm trước vòng Tứ kết + Điểm vòng Tứ kết = Tổng điểm hiện tại):
Hạng 1. Lớp trưởng lớp K Angus Farley (56 + 10 = 66).
Hạng 2. Lớp trưởng lớp A Cheryl Maximus (53 + 10 = 63).
Hạng 3. Lớp trưởng lớp F Drake Atticus (51 + 10 = 61).
Hạng 4. Lớp trưởng lớp I Hawley Quincey (38 + 10 = 48).
Hạng 5. Lớp trưởng lớp C Kristena Ellis (36 + 0 = 36).
Hạng 6. Lớp trưởng lớp B Patrick Kang (27 + 0 = 27).
Hạng 7. Lớp trưởng lớp D Stella Wagner (24 + 0 = 24).
Hạng 8. Lớp trưởng lớp H James Petrov (21 + 0 = 21).
Hạng 9. Lớp trưởng lớp E Samuel Meyer (12 + 0 = 12).
Hạng 10. Lớp trưởng lớp G Martin Blanc (10 + 0 = 10).
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI