Tóm tắt
Khi tôi đã quá kiệt sức với cuộc sống này! Tôi đã lựa chọn từ bỏ nó.
Ở kiếp sống đầu tiên, tôi là một đứa con hoang của ngài công tước Grantg. Tôi có hai người anh trai, một cô em gái xinh xắn. Không chỉ anh em, phu nhân và thậm chí cha tôi, xem xét thì là xem tôi như người ngoài. Tôi là đứa trẻ như bao đứa nhỏ
khác, tôi cần tình yêu từ gia đình.
Cuộc đời tôi khép lại chương cuối mang tên” sự cô đơn”.
Kiếp này, tôi là con gái của một bà mẹ đơn thân, sau mẹ đã tái hôn. Cũng kể từ năm tôi lên lớp một, tình thương mà mẹ dành cho tôi cũng phai nhoà đi. Cách tôi cảm nhận được nó chính là đứng từ xa và nhìn. Giá mà tôi là một trong những đứa em cùng mẹ khác cha kia.
Tôi biết, trái tim bà ngay từ khi tôi sinh ra! Ánh mắt cay nghiệt xen lẫn thù hận đó. Thế nên, tôi đưa ra quyết định riêng cho bản thân, theo tôi đó là một quyết định đầy táo báo.
“Vòng quay số phận, lần này đã quay ngược tất cả… Thỉnh thoảng là phước lành.”
Một phép màu được ban xuống. Tôi quay về trở lại gia đình Grantg. Liệu tôi sẽ được ban tặng tình yêu chứ?